Được thừa kế 2 tỷ đồng, chồng toan tính không ngờ, bỏ mặc tôi gánh nợ một mình

T.C 2024-03-25 14:02
- Sau khi bố mất, do sức khỏe yếu, mẹ chồng tôi đã quyết định chia tài sản trước, đề phòng chuyện bà sẽ đột ngột ra đi.

Vợ chồng tôi vừa mua được căn hộ chung cư rộng hơn 70m2. Hiện tại, chúng tôi phải trả nợ gần một tỷ đồng và dự định sẽ trả trong vòng 10 năm tới. Do thu nhập của cả hai không cao nên mỗi tháng chỉ dư ra khoảng 10 triệu đồng để trả nợ ngân hàng.

Trước Tết Âm lịch, bố chồng tôi không may qua đời do bị trúng gió. Sau khi ông mất, chỉ sau khoảng nửa tháng, mẹ chồng đã gọi chúng tôi về để thực hiện việc phân chia tài sản. Dạo này, tôi thấy mẹ chồng sức khỏe kém đi. Có lẽ, bà đau buồn và suy nghĩ nhiều.

Được thừa kế 2 tỷ đồng, chồng toan tính không ngờ, bỏ mặc tôi một mình gánh nợ

(Ảnh minh họa)

Vì vậy, bà quyết định chia tài sản sớm cho các con. Nhà chồng tôi có 2 anh em trai. Bà chia tất cả nhà, đất cho bác cả - anh trai chồng tôi. Riêng chồng tôi, vì ra Hà Nội làm ăn, bà cho anh một sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng. Bà nói việc phân chia tài sản này chỉ là tương đối, không hẳn đã công bằng. Nhưng bà cho rằng ai được bao nhiêu thì chấp nhận bấy nhiêu, không tị nạnh nhau gây mất đoàn kết. Tình cảm gia đình rất thiêng liêng, cao quý, tiền bạc cũng không mua được.

Sau khi trở về nhà, tôi và chồng đều rất phấn khởi khi nhận được khoản tiền thừa kế từ mẹ. Trước đó, vợ chồng tôi mua nhà với số tiền tiết kiệm ít ỏi vì nghĩ bố mẹ không có tiền, phải dành tiền dưỡng già. Anh em hai bên đều khó khăn nên cả hai quyết định vay ngân hàng để mua nhà, chấp nhận trả lãi suất. Nhưng giờ có 2 tỷ đồng tiền thừa kế của chồng, chúng tôi có thể trả nợ mua nhà, lại có thêm vốn làm ăn. 

Được thừa kế 2 tỷ đồng, chồng toan tính không ngờ, bỏ mặc tôi một mình gánh nợ

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, lúc nói đến số tiền trả nợ, chồng tôi tỉnh bơ và nói rằng đây là số tiền thừa kế mẹ cho anh, không thể mang đi trả nợ chung cho cả 2 vợ chồng. Thời gian tới, anh và anh trai sẽ mua chung một mảnh đất để đầu tư. Đất đó sẽ đứng tên hai anh em. Còn nợ chung của vợ chồng tôi, anh vẫn sẽ trả theo tiến độ. Nếu phải trả tiền, anh chỉ trả một phần, tức là 500 triệu đồng. Còn 500 triệu đồng còn lại, tôi phải gánh nợ vì nhà chung cư là nhà chung, đứng tên cả hai vợ chồng.

Nghe chồng nói, tôi sốc không đứng vững, không tin vào tai mình. Tôi không nghĩ anh toan tính, ích kỷ đến vậy. Làm sao chồng tôi có thể suy nghĩ một cách vô lý như vậy? Chúng tôi đã làm vợ chồng, liệu anh có cần phải tính toán tiền riêng, tiền chung? "Em không nghĩ anh ích kỷ, toan tính đến tiền riêng, tiền chung như thế đâu. Hồi mua nhà, em đã bán vàng cưới bố mẹ cho em. Đằng này, anh nhận được tiền thừa kế thì lại mua đất để làm tài sản riêng", tôi trách chồng. 

Anh đáp lại: "Em có 2 cây vàng cưới, khoảng 140 triệu đồng thôi em ạ. Trong khi, anh cũng góp nhiều tiền để mua nhà. Vì vậy, anh và em đứng tên chung trên sổ hồng. Còn tiền thừa kế của anh khác. Anh để mua đất với anh trai rồi. Em đừng nói nhiều nữa", chồng tôi quát. Cũng vì chuyện này, vợ chồng tôi mâu thuẫn, hục hặc nhau mấy hôm nay. Theo mọi người, chồng tôi làm như vậy có chấp nhận được hay không?

T.C (Thái Bình)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hyun Bin và Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn, chuyện gì đây?