Nỗi khổ của những “gái ngoan”!

2015-08-16 06:08
- Có người sẽ bảo “ngoan là tốt chứ có gì mà khổ?”. Dạ đúng, ngoan là tốt ạ, thậm chí rất tốt! Chỉ cái tội ngoan là…ế thôi!

Tôi có 3 cô em gái. Một cô là em gái ruột, 2 cô là bạn thân. Điểm chung của ba cô nàng này đều là hình mẫu “con nhà người ta” của các bậc phụ huynh: Xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn, học giỏi, biết tự lập dù kinh tế gia đình khá giả. Nhìn chung, để nhìn vào 3 cô thì ai cũng phải đánh một dấu hỏi chấm “tại sao lại ế được? Vô lý!”. Vậy nhưng, cái vô lý ấy là thực sự có lý vì những lý do là ba cô rất “ngoan”!

Cô em ruột tôi năm nay 27 tuổi. Bạn bè nó lấy chồng, có đứa con 2 nhóc rồi, thế mà nó vẫn chưa có người yêu. Cái sự chưa có người yêu của nó cũng éo le. Em tôi chơi với một hội độc thân và cũng …ế như nó. Suốt ngày đi làm xong về nhà thì rủ nhau đi café cà pháo, rảnh quá thì xách xe máy đi ra nội thành chơi hoặc đi du lịch đâu đó. Cuộc sống độc lập nhưng mối quan hệ lại không nhiều, chỉ có bạn bè đồng nghiệp ở cơ quan (mà đa phần là nữ, nghe bảo có một nam thanh niên ở đó thì lại là pê đê), bạn bè ngoài đứa chưa có vợ thì vẫn còn trẻ con ham chơi, suy nghĩ chưa chín chắn, bạn lớn tuổi hơn thì vợ con cả rồi.

Nỗi khổ của những“gái ngoan”!

Cũng có vài anh đến làm quen tiến tới yêu đương nhưng nó bảo “không hợp tính cách”. Em tôi cũng thuộc loại cá tính và thích mẫu người sâu sắc, hiểu biết, không đặt nặng vấn đề giàu có vì nó cũng là người làm ra tiền, chỉ cần là không được kém cỏi hơn nó thôi. Vậy mà tìm mãi cũng chả thấy anh nào…

Nhìn chung, mối quan hệ ít, lại ngại đi hẹn hò kiểu sắp đặt, mai mối. Thế nên là dù rất xinh gái, ngoan ngoãn, và chăm chỉ, tự lập, cô em tôi vẫn ế đều ở tuổi 27.

Hai cô còn lại thì làm ngành nghệ thuật. Con gái đi làm phim thì cá tính phải biết! Thế nhưng, ngoài chuyện cá tính trong công việc, hai cô em tôi thực sự là gái ngoan ở ngoài đời. Gia cảnh rất khá giả, bố mẹ đều là người trí thức, yêu thương con cái, thế nhưng không vì thế mà hai đứa chểnh mảng ham chơi.

Hai đứa học hành rất tốt, ra trường tự kiếm việc làm và đến giờ đã có khối kinh nghiệm trong công việc. Các mối quan hệ nam nữ rất nhiều nhưng kì lạ ở chỗ là các nàng đều không thấy rung động (mà hai nàng này là chuẩn girl 100% nhé)!

Hỏi tiêu chí người yêu ra làm sao thì hai cô mới đổ thì hai cô bảo “Chỉ cần là người bọn em có thể rung động thôi, tình cảm, biết quan tâm và có chiều sâu, đừng trẻ con quá là được!”. Nghe tiêu chuẩn vậy thì cũng như bao cô gái khác, thế mà tụi bạn thì thay người yêu như thay áo, em mình xinh ngoan thế mà lại ế, buồn thay!

Đấy, nói ra cứ bảo hư thì mới sợ không lấy được chồng, nhưng trên thực tế tôi thấy rất nhiều cô gái hư lại lấy được chồng tốt, chồng tài, vì đơn giản là các cô ấy có nhiều mối quan hệ nam nữ ở đủ mọi thành phần và lứa tuổi, gái hư thì nhiều mưu mẹo và ít tự trọng nên việc quyến rũ một anh nào đấy cho vào bẫy là chuyện thường tình. Còn gái ngoan đi làm về nhã lắm thì café với bạn, không lại về nhà chùm chăn thì lấy đâu ra nam nữ mà quyến với chả rũ! Cái nguyên nhân ế nghe cũng hợp lý, nhưng mà chẳng biết làm sao phải thoát ế bây giờ?

Một đứa thì 27, hai đứa kia thì 25 tuổi rồi. Ít ỏi gì nữa đâu mà kén cá chọn canh, dù cho cả ba đứa đều nói là tụi nó không kén nhưng thực tế tôi cũng thấy tụi nó hơi khó tính nên đâm ra thành chẳng ai vừa mắt! Suốt ngày hì hục đi làm, đi chơi với bạn cùng phái, xong về nhà chả muốn ra ngoài thì lấy đâu ra bạn trai cơ chứ? Nếu không thay đổi và năng động trong việc giao lưu với nhiều người ở nhiều tầng lớp thì có lẽ, ba cô gái ngoan này còn chấp nhận mang tiếng “gái ngoan mà ế” vài năm nữa không biết chừng!

Thu Minh
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

13 nữ idol K-pop được khen đẹp ngang ngửa Hoa hậu Hàn Quốc