Là đàn ông nếu không đủ bản lĩnh để mang lại hạnh phúc cho phụ nữ thì cũng đừng khiến họ thêm mơ mộng

Bích Chi 2021-12-21 14:07
- Khi yêu, nhiều người đàn ông thường thề thốt, hứa hẹn để làm phụ nữ xiêu lòng. Nhưng đôi khi những lời thề thốt, hứa hẹn đấy lại là con dao làm trái tim người phụ nữ rỉ máu.

Dại dột vì tình yêu, đa phần đều là phụ nữ. Họ yêu đàn ông đến mức quên đi chính bản thân mình. Đàn ông có cái tài và có cái tội rất lớn đó là biết cách thề thốt, hứa hẹn để phụ nữ chìm trong mơ mộng.

Lúc mới yêu, nhiều người ví đàn ông như một kẻ thất nghiệp. Họ dành hết sự quan tâm, yêu thương cho một người phụ nữ. Họ không tiếc thời gian, công sức để quan tâm, săn đón người mà mình đang cảm thấy hứng thú. Nhưng tiếc thay, khi đã chiếm được trái tim của người phụ nữ, họ lại không thể dành trọn vẹn sự quan tâm, yêu thương cho người phụ nữ như mình đã từng hứa hẹn. 

Khi không yêu chân thành, đàn ông gieo cho đối phương những ảo mộng về một thứ hạnh phúc vốn đã không có thực. Có thể, lúc này anh ta đang hoang mang, mông lung trước bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu sự lựa chọn khác. Nhưng một điều mà ai cũng có thể biết trước là anh ấy không thể đem lại hạnh phúc cho từng ấy người phụ nữ.

Là đàn ông nếu không đủ bản lĩnh để mang lại hạnh phúc cho phụ nữ thì cũng đừng khiến họ thêm mơ mộng

Đàn ông thật lạ, dù rõ ràng, anh ta không đủ bản lĩnh, trách nhiệm để lo cho người phụ nữ nhưng anh ta vẫn vô tư hứa hẹn, trao đi tình cảm mập mờ. (Ảnh minh họa)

Đàn ông thật lạ, dù rõ ràng, anh ta không đủ bản lĩnh, trách nhiệm để lo cho người phụ nữ nhưng anh ta vẫn vô tư hứa hẹn, trao đi tình cảm mập mờ. Sau đó, đến khi đàn ông trở mặt, quay lưng, anh ta khiến người phụ nữ chìm đắm trong hố sâu tuyệt vọng. Chỉ thương cho người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, một mực trao đi tình yêu mù quáng. Còn đàn ông, sau những phút giây vui vẻ, thoáng qua thì cũng sẽ rời đi mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của người ở lại.

Bởi vậy, nếu không đủ bản lĩnh để đảm bảo hạnh phúc cho người phụ nữ thì xin người đàn ông cũng chớ nên hứa hẹn, thề ước làm chi. Đừng khiến phụ nữ ôm ảo mộng, mơ về hạnh phúc rồi lại phải vỡ mộng, đau khổ khi nhận ra được bộ mặt thật của kẻ bội bạc.

Là đàn ông nếu không đủ bản lĩnh để mang lại hạnh phúc cho phụ nữ thì cũng đừng khiến họ thêm mơ mộng

Bởi vậy, nếu không đủ bản lĩnh để đảm bảo hạnh phúc cho người phụ nữ thì xin người đàn ông cũng chớ nên hứa hẹn, thề ước làm chi. (Ảnh minh họa)

Đã không yêu, không tin vào chuyện tình cảm của đôi bên, tốt hơn hết, họ nên rời đi trước khi gieo cho người phụ nữ những mơ mộng viển vông chẳng bao giờ trở thành sự thật. Mọi sự ngộ nhận và lầm tưởng trên đời sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Đàn ông càng mập mờ, phụ nữ càng mộng mơ và cuối cùng chỉ ôm về mình những đau khổ, thiệt thòi.

Tình yêu có thể mang đến hạnh phúc, mang đến ước mơ và những ảo mộng cho người phụ nữ. Nhưng đôi khi, tình yêu cũng trở thành con dao làm tổn thương những người đang yêu. Chính bởi vậy, người phụ nữ cần tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm, biết yêu, biết buông để bản thân không muộn phiền, đau khổ vì chuyện tình cảm.

Bích Chi (Tổng hợp)

 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do không nên ăn xúc xích