Gần Tết, đánh tiếng đòi nợ chị chồng, ai ngờ chị để lộ bí mật khiến gia đình tôi xào xáo

T.P 2024-01-19 15:57
- Năm hết Tết đến, tôi muốn đòi lại khoản nợ 50 triệu từ chị Trâm. Nào ngờ, chị bày tỏ thái độ khó chịu, còn làm lộ luôn bí mật khiến cả nhà tôi xào xáo.

Tôi mới lấy chồng được 3 năm, đang dần làm quen với nếp sống nhà chồng. Chị chồng tôi tên Trâm, khá tháo vát nhưng cũng kỹ tính. Hồi tôi mới về làm dâu, chị trò chuyện với tôi nhiều để giúp tôi hiểu về mọi người trong gia đình. Tuy vậy, càng về sau, tôi và chị Trâm càng có nhiều khúc mắc. Chị hay để ý, nói xấu tôi với mẹ chồng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tuy vậy, tôi là em dâu, chẳng biết làm sao nên đành nín nhịn chị chồng. Tôi ít nói chuyện với chị hơn, chỉ muốn sống đơn giản, yên ổn.

Giữa năm nay, chị Trâm đến nhà tôi vay 50 triệu đồng, bảo muốn hùn vốn với bạn để đầu tư làm ăn kinh doanh. Chị hứa từ giờ đến Tết sẽ trả, không chậm một ngày. Vợ chồng tôi không có nhiều tiền nhưng cũng đưa cho chị vay để làm ăn. Tôi sợ nếu không cho chị chồng vay, mẹ chồng sẽ trách mắng. Sau khi được vợ chồng tôi cho vay tiền, chị cười hỉ hả, khen chúng tôi tốt nết.

Gần Tết, đánh tiếng đòi nợ chị chồng, ai ngờ chị để lộ bí mật khiến gia đình tôi xào xáo

Chị chồng nổi giận vì bị tôi đòi nợ. (Ảnh minh họa)

Tháng đầu tiên sau khi vay tiền, chị Trâm đối xử với tôi rất tốt. Chị hay mua quần áo, đồ ăn cho 2 con của tôi. Sang tháng thứ 2, đôi khi chị mua cho tôi bắp ngô, cốc trà sữa. Tôi mừng vì chị đã thay đổi thái độ, cách cư xử với tôi. Ban đầu tôi nghĩ, chắc chỉ vài tháng chị sẽ trả tiền. Tôi đã băn khoăn rất nhiều rồi chờ đợi thêm. Thời gian gần đây, công việc của tôi không tốt lắm.

Do công ty không có đơn hàng nên tôi bị cho nghỉ việc sau Tết. Tôi cũng căng thẳng và băn khoăn tìm cách mưu sinh khi bị mất việc. Được người bạn thân gợi ý, tôi quyết định mở cửa hàng trà sữa, đồ ăn vặt ở gần trường cấp 2. Bạn tôi nói học sinh bây giờ có nhu cầu ăn vặt trước và sau giờ học. Vì vậy, chỉ cần chịu khó một chút, tôi có thể kiếm được thu nhập cao hơn làm công nhân. Nói là làm, tôi nhanh chóng gom tiền để chuẩn bị mở quán trà sữa. Tôi nghĩ đến số tiền chị Trâm còn nợ từ trước nên cũng bảo chồng hỏi chị. Tuy vậy, chồng bảo anh nhắn tin nhưng chị không phản hồi.

Thấy chị lờ đi chuyện trả nợ, hôm trước khi nhà có giỗ, gặp chị, tôi cũng bóng gió mong chị trả lại tiền để tôi có vốn làm ăn. Nghe tôi nói thế, chị mắng: "Mợ làm gì mà sồn sồn lên. Dạo này chắc mình mợ khó khăn, chị cũng đang phải lo ăn từng bữa đây. Bao giờ chị có, chị khác trả, không ăn quỵt của cậu mợ một đồng."

Gần Tết, đánh tiếng đòi nợ chị chồng, ai ngờ chị để lộ bí mật khiến gia đình tôi xào xáo

Qua chị chồng, tôi mới biết chồng có con riêng trước khi cưới. (Ảnh minh họa)

Tôi hôm đó, tôi thấy chị nhắn tin một tràng trách mắng chồng tôi. Chị bảo chồng tôi không biết dạy vợ nên thấy chị khó khăn, thiếu thốn vẫn cố đòi tiền. Đặc biệt, trong dòng tin nhắn của chồng, chị tiết lộ một chi tiết đáng chú ý: "Bao năm qua, chị quan tâm đến nhà cậu, cả mẹ con cái Ngân, chị vẫn quan tâm, gửi quà lễ Tết. Vậy mà, vợ cậu cư xử quá tệ."

Đọc dòng tin nhắn từ chị chồng, tôi sửng sốt hỏi về "mẹ con cái Ngân". Ban đầu, chồng tôi cố tình nói dối, lảng tránh. Nhưng đến lúc tôi dọa sẽ làm um mọi chuyện, anh đành kể Ngân là người yêu cũ của anh. 2 người có chung một đứa con nhưng không cưới hỏi. Đến giờ, chị Trâm vẫn qua lại, thăm hỏi cháu bé. Phát hiện bí mật này, tôi sửng sốt, không nói nên lời. Trước khi cưới, chồng đã giấu nhẹm, không nói gì với tôi cả. 

Mấy hôm nay, vì chuyện này mà tôi đau lòng, buồn bã. Tôi không biết nên làm sao với đứa con rơi của chồng đây. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. 

T.P (Phú Thọ)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lỗi sai khi thực hiện tư thế Yoga nghiêng lườn