Ế sưng ế xỉa vì "kén cá chọn canh"!

2015-09-03 08:40
- Nguyên nhân chia tay mối tình đầu thì lỗi chính là ở My, cô luôn đòi hỏi người yêu mình phải hoàn hảo mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi cô gặp anh ở nhà thì cũng phải quần tây áo sơ mi nuột nà như khi đi ra phố, nói năng thì ở nơi sang trọng lẫn nơi vỉa hè cũng phải đàng hoàng chứ không được suồng sã.

Mỗi khi ai hỏi My khi nào cô mới lấy chồng vì tuổi cũng quá "băm" mấy nhát rồi. Nhưng khi nghe cô thẽ thọt về tiêu chí chọn chồng thì bạn bè đều té ngửa và ngầm nhìn nhau, đồng cảm cho thắc mắc trong lòng vì sao đến giờ này mà My vẫn ế sưng ế xỉa!

My là một người phụ nữ đẹp, có tài có sắc lại sinh ra trong một gia đình khá giả, cơ bản. Từ nhỏ đến lớn được giáo dục trong môi trường trí thức, lại được thừa hưởng cái gen thông minh của bố mẹ cộng với sự nỗ lực của bản thân, My đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" mà các phụ huynh thường ao ước!

Vì sinh trưởng trong môi trường văn hoá cao nên My được hưởng sự giáo dục rất tốt từ phía gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Mẹ cô luôn dạy cô giá trị của bản thân và cô phải biết cách để trân trọng mình và chỉ kết bạn với những người cùng "tầm" với mình. Những lời chỉ dạy của gia đình được My thấm nhuần tư tưởng rất kĩ, chính vì thế My lựa chọn bạn bè rất kĩ càng, và ngay cả với bạn trai cũng vậy.

Ế sưng ế xỉa vì

Người đàn ông mà có thể làm cho con tim cô rung động phải là một người chí ít là cùng môi trường sống với mình, thông minh hơn người, có tài lẻ, có khả năng thu hút người khác, ngoại hình ưu tú và chung thủy. Nói ra tiêu chuẩn thì người đ àn ông mà cô vừa vẽ ra đúng là người đàn ông trong mơ của tất cả mọi cô gái chứ không riêng gì với My cả, thế nhưng phàm ở trên đời ngọc còn có vết nữa là con người. Tình yêu đôi khi dùng lý trí xét đoán quá nhiều thì nó mất hẳn cái cảm xúc thật, cái rung động vô tư giữa đàn ông với đàn bà rồi! My thì không nghĩ thế, cô luôn nói với tất  cả mọi người "dù có ế tớ cũng chờ người tử tế, nhất định không vì tuổi tác, thời gian mà phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Tớ là đứa song toàn, tại sao tớ phải yêu một người kém cỏi hơn mình?"

Từ nhỏ đến lớn, My yêu duy nhất một người đàn ông, sau khi chia tay người đó, My đau khổ vật vã một thời gian dài nhưng sau đó lấy lại được cân bằng và vẫn sống với thái độ "không bao giờ hạ giá tiêu chuẩn của mình về đàn ông". Nguyên nhân chia tay mối tình đầu thì lỗi vẫn chính là ở My, cô luôn đòi hỏi người yêu mình phải hoàn hảo mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi cô gặp anh ở nhà thì cũng phải quần tây áo sơ mi nuột nà như khi đi ra phố, nói năng thì ở nơi sang trọng lẫn nơi vỉa hè cũng phải đàng hoàng chỉn chu chứ không được suồng sã. Người yêu My vốn là một du học sinh ở một trường có tiếng ở Mỹ về, tài mạo song toàn, gặp cô và tìm thấy điểm chung, thế là quấn lấy nhau. Càng ở gần nhau, anh chàng  càng cảm thấy ngột ngạt vì sự cầu toàn của My, cô dường như không chấp nhận việc người đàn ông của mình được phép úi xùi, lôi thôi một chút khi ở nhà, hay thi thoảng gặp bạn bè thì nói dăm ba câu bỗ bã. Với My đó là biểu hiện của sự thiếu văn hoá và không giữ được cái "chất" của mình, cho dù người yêu cô nói đây chính là con người của anh ấy.

Cãi nhau tới lui, ai cũng cho là mình đúng, vậy là chia tay. My đau khổ lắm nhưng cô vẫn kiên quyết cho rằng một con người hoàn hảo thì nhất định nội dung và hình thức phải tương xứng, không được lúc thế này lúc thế kia như vậy được, chẳng khác gì người hai mặt.

Thời gian trôi qua, rất nhiều người đàn ông tài giỏi tài hoa muốn chinh phục My nhưng cô vẫn giữ trong lòng mình cái nếp nghĩ "phải là người hoàn hảo thì mới xứng đáng với mình". Anh này thì đẹp trai nhưng kiến thức chưa sâu, anh kia thì trí tuệ nhưng tuổi cao quá sợ khác biệt thế hệ ảnh hưởng đến nếp nghĩ. Anh kia được sắc được tài thì lại phải cái tính trăng hoa đa tình...Cứ thế, My nâng lên đặt xuống kén cá chọn canh từng người đàn ông đến với mình, rốt cuộc chẳng ai vừa mắt cô cả. Bạn bè thì đứa nào cũng có đôi có cặp, con gái đẹp đẽ đáng yêu hết rồi, mình cô vẫn đi về lẻ bóng chẳng ai đón đưa dù đẹp và tài giỏi như thế.

Ế sưng ế xỉa vì 'kén cá chọn canh'!

mỗi lần tụ tập cafe với bạn bè, nhiều người nhìn cô cứ ái ngại "Này, cậu giảm bớt tiêu chuẩn của mình xuống đi, cậu cứ thế này đàn ông họ sợ đấy!". Có đứa phũ mồm hơn còn bảo "Cẩn thận qua thời điểm sinh nở là héo trứng đấy!", thế nhưng My vẫn chả xi nhê gì. Cô vẫn bình thản ở tuổi 35 của mình "Chẳng sao cả, kể cả là tớ ế đến già tớ cũng không hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Vì chỉ có người đàn ông như vậy mới làm con tim tớ rung động, nếu là một người na ná, hoặc dưới tầm tớ chỉ có thể làm bạn. Với lại, sống như này cũng thoải mái, bố mẹ tớ cũng tôn trọng quyết định của tớ nên chẳng việc gì tớ phải hạ giá bản thân mình chỉ vì tớ đã nhiều tuổi. Một là người như thế, hai là không cần ai! Tớ ổn!".

Nghe cô bạn đã 35 mà tư tưởng vẫn rất "trung kiên" như thế thì mọi người chẳng dám có ý kiến gì nữa. Chờ My về rồi mấy cô nàng mới tám với nhau "Này, không hiểu bạn ý có buồn mỗi khi về nhà một mình không nhỉ? Trên đời này có người đàn ông hoàn hảo như vậy à?" nói rồi lắc đầu nhìn nhau, chẳng biết lý giải thế nào cho thỏa đáng với một người tự cao như My cả.

Minh Thu
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lật tẩy 3 con giáp có 'thiên tình sử' hoành tráng nhất