Đang yên đang lành, chồng doanh nhân trăm tỷ bỗng đòi đi tu khiến vợ phát hoảng

T.P 2024-03-01 15:55
- Chồng tôi điển trai, thành đạt, yêu vợ thương con. Tuy vậy, hôn nhân của tôi không phải hoàn toàn là màu hồng.
Hôn nhân của mình không phải hoàn toàn màu hồng nhưng mình mãn nguyện và cảm thấy may mắn khi lấy người đàn ông như chồng mình. Anh là một người khá hoàn hảo trong con mắt của mình và xã hội.
Hơn 40 tuổi, anh là một doanh nhân dù không sở hữu một doanh nghiệp lớn nhưng khối tài sản ròng của anh cũng khoảng hơn trăm tỷ, doanh nghiệp vài chục nhân viên và hoạt động ổn định. Ở góc độ gia đình, anh là người đàn ông chu toàn, yêu thương vợ con, không ăn chơi, không hoang phí, thậm chí dù bận rộn công việc công ty và còn chơi thể thao (anh thường xuyên chơi golf, bóng đá và cả tennis). Về nhà, anh rất siêng làm việc nhà với vợ. Chồng mình cũng không ngại rửa bát giúp vợ sau mỗi bữa ăn.

Đang yên đang lành, chồng doanh nhân trăm tỷ bỗng chia sẻ dự định khiến tôi phát hoảng

Mình cảm thấy may mắn khi lấy được người đàn ông như anh ấy. (Ảnh minh họa)

Chồng mình là người tài hoa đặc biệt, gần như lĩnh vực nào anh cũng giỏi, có những lĩnh vực tưởng như trái ngược nhau nhưng anh vẫn làm tốt. Chẳng hạn như kĩ thuật và nghệ thuật, anh có thể tự xây dựng, sửa chữa đồ điện, làm đồ mộc trong nhà như thợ lành nghề nhưng anh cũng có thể làm thơ (có bài được nhạc sỹ phổ nhạc). Anh viết thư pháp bằng chữ Hán, chữ Nhật, tự vẽ tranh treo đầy nhà. Anh cũng là người luyện võ với nhiều binh khí cổ truyền.
Chồng nói với mình rằng đang tu tại gia. Nhà mình có trang bị một phòng thiền để anh uống trà và ngồi thiền ở tầng thượng. Anh tiết lộ đã đầu tư vào phòng thiền không dưới 20 tỷ đồng. Ngoài ra anh còn có một trang trại ở vùng quê để thỉnh thoảng tới lui nghỉ dưỡng. Ở đó cũng có phòng thiền trà, tối anh hay vào phòng này ngồi thiền hoặc uống trà hoặc chơi đàn (anh chơi được nhiều loại nhạc cụ).

Đang yên đang lành, chồng doanh nhân trăm tỷ bỗng chia sẻ dự định khiến tôi phát hoảng

Chồng tôi dự định sẽ đi tu kiểu xuất gia chứ không tu tại gia nữa. (Ảnh minh họa)

Chuyện vợ chồng mình vẫn có nhưng ngủ riêng, anh có phòng riêng nhưng nhiều khi anh ngồi phòng thiền đó suốt đêm (anh hay ngủ ngồi, mà ngủ hay thiền mình cũng không rõ). Vài năm gần đây, anh hay nói với mình là khi con cái trưởng thành (học xong đại học), anh sẽ đi tu kiểu xuất gia chứ không tu tại gia nữa. Mình có cản trở và gây áp lực với anh về điều này, khi thì thủ thỉ ngọt ngào khi thì giận dỗi căng thẳng... nhưng anh vẫn vậy.
Về mình, là người phụ nữ có trình độ, có hình thức ưa nhìn, có công việc riêng và ở nhà thì vun vén chăm lo gia đình, không đến nỗi để chồng chán hay không thể tâm sự chia sẻ được. Có điều những lĩnh vực anh yêu thích và tâm huyết mình cũng chỉ hiểu biết có giới hạn nên không thể chia sẻ sâu sắc với chồng được nhưng mình luôn cổ vũ động viên anh. Ví dụ như chuyện anh ngồi thiền, tụng kinh hay chơi đàn, viết thư pháp, uống trà (kiểu trà đạo Nhật Bản) mình cũng cố gắng tìm hiểu các lĩnh vực này để hiểu hơn sở thích của chồng và để hai vợ chồng có thể nói chuyện được. Nhưng anh cũng ít khi chia sẻ tâm sự dù mình mở lòng lắng nghe.
Gần đây, anh nói mình nghỉ việc để qua công ty anh làm. Anh sẽ từ từ chuyển giao công ty cho vợ quản lý rồi sẽ đi tu, mình không đồng ý như vậy. Nhiều khi anh giao việc cho cấp dưới rồi tắt điện thoại đi tới một nơi trong khoảng 1 - 2 tuần hoặc ra nước ngoài. Mình được biết anh không trong nhóm hay tổ chức tôn giáo nào cả mà tự tu luyện. Điều này khiến mình lo lắng chồng sẽ sớm xuất gia hoặc tu luyện một cách cực đoan, bỏ mặc gia đình. Theo mọi người, mình nên làm gì lúc này?
T.P (Hải Dương)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xôn xao vụ vợ đánh ghen đạp vỡ kính, cắn đứt tai tiểu tam ở Thanh Hóa