Con dâu dứt khoát tuyên bố sẽ đón Tết ở nhà ngoại vì lý do không ngờ

T.N 2024-01-23 17:29
- Con dâu xuất thân là tiểu thư con nhà giàu, cư xử ngang ngược, không coi tôi ra gì. Giáp Tết, con dâu bế cháu nội về ngoại, nói rằng sẽ đón Tết ở bên đó luôn.

Ngày biết con trai sẽ cưới một cô tiểu thư con nhà giàu, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi mừng vì con trai mình sẽ được giúp đỡ về mặt kinh tế, mối quan hệ. Tôi lo vì sợ con dâu xuất thân khá giả, sẽ coi thường chồng và bố mẹ chồng. Đến khi về chung sống, tôi mới biết con dâu của tôi có tính cách rất khó chiều, không hề ngoan hiền như lúc con về ra mắt. 

Con trai tôi thường xuyên đi công tác, ở nhà chỉ có con dâu và 2 vợ chồng tôi. Về đến nhà tôi ở được một tháng, con dâu liên tục chê nhà chật chội, nhiều muỗi nên khó ngủ. Con dâu liên tục đòi ra ở riêng tại chung cư cao cấp bố đẻ mới mua cho khiến tôi bối rối. Tuy vậy, đến khi con dâu có bầu, con trai tôi khuyên bảo con hãy ở chung một thời gian cho đến khi cháu nội cứng cáp rồi mới đi ở riêng.

Con dâu dứt khoát tuyên bố sẽ đón Tết ở nhà ngoại vì lý do không ngờ

Tôi với con dâu thường xuyên mâu thuẫn, bằng mặt chứ không bằng lòng. (Ảnh minh họa)

Hàng ngày, tôi thường ra chợ đầu mối chọn lựa đồ ăn cho cả gia đình nhưng con dâu thường không hài lòng. Con chỉ thích ăn đồ ăn trong siêu thị. Mỗi lần con đi siêu thị, hóa đơn hết vài triệu là chuyện thường. Tôi cố gắng khuyên con dâu chi tiêu tiết kiệm, dành dụm tiền cho tương lai nhưng con bé nghe vậy không tiếp thu, lại còn giận dỗi tôi. Từ đó, mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi trở nên căng thẳng và chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Sau một năm về nhà chồng, con dâu của tôi sinh một cậu con trai, mang đến niềm vui cho cả gia đình. Tuy nhiên, việc chăm sóc thằng bé khiến mẹ con tôi thêm bất hòa. Con dâu bận rộn công việc, rảnh lại đi mua sắm, cà phê với bạn nên cho con bú sữa ngoài. Tôi khuyên con ăn uống đầy đủ để có sữa cho con nhưng con bé từ chối vì muốn giữ dáng sau sinh.

Con dâu dứt khoát tuyên bố sẽ đón Tết ở nhà ngoại vì lý do không ngờ

 Tết đến, con dâu tuyên bố sẽ đón Tết ở nhà ngoại, đợi ra Tết mới đưa cháu nội về bên nhà tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi thường bật dân ca cho cháu nghe nhưng con dâu lại muốn cháu học tiếng Anh để phát triển ngoại ngữ. Điều này khiến tôi không hài lòng. Cháu tôi thậm chí còn chưa biết nói tiếng Việt, vậy mà đã học tiếng Anh. Không những thế, con dâu thường xuyên trách móc tôi không cho cháu uống đủ thuốc bổ như yêu cầu. Kỳ thực, tôi đã lớn tuổi, đầu óc nhớ nhớ quên quên nên không đảm bảo được.

Gần đây, khi tôi trông bé, cháu không may bị bỏng khi chạm tay vào nồi canh. Biết con dâu sẽ giận, tôi tìm mọi cách để giảm sưng, đỏ cho cháu. Nhưng khi con dâu đi làm về, thấy cháu như vậy, tỏ ra tức giận. Con dâu mắng tôi không biết chăm cháu, để cháu bị bỏng. Vì vậy, con quyết định đưa con về ngoại. Phía nhà ngoại sẽ thuê người giúp việc để trông nom thằng bé. Nghe con dâu nói thế, tôi vừa giận, vừa tủi.

Giáp Tết, con trai thông báo không về nhà được trong dịp Tết, con gái cũng đi lấy chồng xa. Tết đến, con dâu tuyên bố sẽ đón Tết ở nhà ngoại, đợi ra Tết mới đưa cháu nội về bên nhà tôi. Như vậy, đến Tết, chỉ còn lại hai vợ chồng già lủi thủi. Tôi không biết phải làm sao để thuyết phục con dâu bướng bỉnh của mình. Tôi hối hận vì xưa không can ngăn con trai, để nó lấy con gái nhà giàu. Theo mọi người, tôi nên làm gì để con dâu - cháu nội về sum họp dịp Tết đây?

T.N (Hải Phòng)

 
 
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bất ngờ những ngôi sao hạng A Hàn Quốc sở hữu công ty giải trí riêng