Lần đầu ăn Tết nhà chồng, nàng dâu công nhân tái mặt khi mẹ chồng đưa ra bảng chi tiêu

T.Q 2024-01-22 14:36
- Mẹ chồng cứ nghĩ vợ chồng tôi đi làm công nhân ở Bình Dương kiếm được nhiều tiền. Nhưng thực chất, năm nay kinh tế khó khăn, thu nhập của cả hai đều giảm sút.

Vợ chồng tôi là dân quê, lên Bình Dương ở trọ, làm công nhân. Quê của tôi ở Long An, còn quê chồng ở Lâm Đồng. Hàng tuần, chúng tôi thường về Long An để thăm bố mẹ tôi và dịp lễ Tết, chúng tôi sẽ về thăm bố mẹ chồng.

Vì quanh năm không phải làm dâu nên mỗi lần lễ Tết, tôi mua đồ tẩm bổ, quần áo biếu bố mẹ chồng. Ở quê, mọi người nghĩ vợ chồng tôi đi làm xa, làm ăn khấm khá, kiếm được nhiều tiền hơn làm ruộng ở quê. Mấy lần trước khi tôi về thăm quê, họ hàng nhà chồng đua nhau hỏi thăm về mức lương, thưởng, hỏi vay tiền của chúng tôi. Thực tế, vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập có cao hơn làm ruộng nhưng với mức sống ở thành phố, không mấy dư dả.

Lần đầu ăn Tết nhà chồng, nàng dâu công nhân ngã ngửa khi mẹ chồng đưa ra bảng chi tiêu

Năm nay, do kinh tế khó khăn, đơn hàng giảm, công nhân chúng tôi cũng ngồi chơi dài, không có việc làm, thu nhập cũng giảm sút. Hôm trước, mẹ chồng gọi điện ra hỏi thăm vợ chồng tôi đi làm đến khi nào, bao giờ về ăn Tết. Khi tôi vừa trình bày xong, mẹ chồng dạy dỗ: "Năm đầu con về làm dâu, nhớ mua đầy đủ quà bánh, bao lì xì cảm ơn cô bác, anh em dến dự cưới. Các con đi làm ở Bình Dương cả năm, cũng phải chuẩn bị quà cáp hậu hĩnh một tí, cho bố mẹ mát mặt."

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ và nói rằng ở quê tôi không có thông lệ đó. Nghe điều này, mẹ chồng bảo tôi lấy giấy bút và ghi lại "những thứ cần làm, cần tiêu" trong lần về nhà chồng ăn Tết lần đầu tiên. Bà đọc cho tôi danh sách quà, tiền lì xì, tiền góp ăn Tết chung khiến tôi tái mặt. Tất cả những chi phí này bắt đầu đều "nhảy múa" trong đầu tôi. Ngay cả khoản tiền góp cho ăn Tết chung, tôi đã phải đưa mẹ chồng 3 triệu đồng.

Lần đầu ăn Tết nhà chồng, nàng dâu công nhân ngã ngửa khi mẹ chồng đưa ra bảng chi tiêu

Ngoài ra, tiền lì xì của bố mẹ chồng vào mùng 1 Tết là 500.000 đồng/người, còn đối với các cháu nhỏ là 200.000 đồng/bé. Bên cạnh đó, mỗi lần thăm họ hàng, chúng tôi phải mang theo quà, bao gồm một hộp bánh ngọt và một túi trà hoặc cà phê.

Ngoài ra, mẹ chồng bảo tôi phải dành mùng 2, mùng 3 để đến biếu quà, lì xì từng nhà. Tổng chi tiêu để "cảm ơn họ hàng" lên đến hơn 10 triệu đồng, chưa kể đến số tiền đã chuẩn bị trước đó mà vợ chồng tôi dành cho bố mẹ chồng. Với mức lương công nhân và đặc biệt là trong thời kỳ khó khăn, việc trả hơn 10 triệu đồng để về ăn Tết ở quê hương khiến tôi băn khoăn, suy nghĩ. 

Năm nay, tôi tính ở lại Bình Dương, không về ăn Tết để tránh việc chi tiêu vô tội vạ nhưng chồng không nghe. Năm sau, vợ chồng tôi còn dự định có em bé nên không muốn phung phí tiền bạc. Để có cái Tết đủ đầy, làm bố mẹ mát mặt, tôi sợ sẽ phải gánh thêm nợ sau Tết. Theo mọi người, tôi nên làm gì, nói với mẹ chồng thế nào để bà giảm bớt số tiền đóng góp, quà cáp cho dịp Tết đây. Nghe mẹ chồng nói qua điện thoại, tôi cũng xây xẩm mặt mày. Mong mọi người cho lời khuyên.

T.Q (Bình Dương)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghe IU tiết lộ cách làm đẹp, giữ gìn nhan sắc tươi trẻ đơn giản đến không ngờ