Chồng nổi đóa, đuổi tôi ra khỏi nhà vì gửi 500 ngàn về biếu mẹ đẻ

Khánh An 2023-04-03 15:37
- Hôm đó, do được thưởng KPI nên tôi gửi 500 ngàn để người quen mang về biếu mẹ. Nào ngờ chồng tôi biết hết chuyện.

Tôi lấy chồng đã được 3 năm. Nhà chồng có điều kiện hơn nhà tôi. Bố mẹ chồng đã về hưu và đều có lương, cuộc sống khá đủ đầy. Gia đình tôi mẹ góa con côi. Mẹ tôi cả đời vất vả nuôi con, chăm cháu. Đến khi về già, sức khỏe yếu, bà sống 1 mình trong căn nhà cũ vì không muốn phiền con cháu. Mỗi lần về thăm mẹ, thấy mẹ già yếu, ăn uống đạm bạc, tiết kiệm, tôi rất xót xa.

Tuy vậy, tôi đi làm lương cũng không cao nên chỉ đỡ đần mẹ được chút ít. Các anh chị tôi gia cảnh đều nghèo khó, ai cũng bận lo cho gia đình nhỏ bé của bản thân nên ít quan tâm đến mẹ. Hồi chưa lấy chồng, mỗi tháng tôi gửi cho mẹ vài triệu. Mẹ đau ốm, nằm viện, tôi cũng chi toàn bộ viện phí. Nhưng từ ngày về nhà chồng, tôi với chồng phải lo lắng nhiều khoản tiền hơn.

Chồng nổi đóa, đuổi tôi ra khỏi nhà vì gửi 500 ngàn về biếu mẹ đẻ

Nhất là khi con gái đầu lòng của tôi ra đời, hầu như tháng nào tôi cũng tiêu hết tháng ấy, chẳng dư ra đồng nào. Chồng tôi biết hai vợ chồng thu nhập còn eo hẹp nên rất căn ke, kỹ lưỡng chuyện chi tiêu. Mỗi lần tôi đi chợ, anh đều hỏi cặn kẽ xem tôi mua món gì, bao nhiêu tiền, có bị đắt không.

Vì vậy mà khi nào gửi tiền biếu mẹ, tôi đều gửi qua người quen, giấu chồng. Bố mẹ chồng vẫn có lương hưu, tự chủ được. Còn mẹ tôi chỉ trông vào ruộng vườn, kinh tế không dư dả, tôi sợ nói ra chồng và gia đình chồng khinh thường gia đình tôi.

Mấy hôm trước, tôi được thêm một khoản thưởng vì vượt KPI. Tôi mừng quá, gửi người quen đưa cho mẹ 500 ngàn. Tôi gọi điện tíu tít kể chuyện, tâm sự với mẹ, báo tin đã gửi tiền cho bà. Lúc đang tỉ tê với mẹ, tôi phát hoảng khi thấy chồng ở đâu xuất hiện, có vẻ anh đã nghe hết câu chuyện của mẹ con tôi.

Chồng nổi đóa, chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: "Tiền để lo sinh hoạt trong gia đình, tiền nuôi con còn chưa có mà còn gửi về cho bà ngoại. Nhà em có mấy anh chị em, sao em không bảo họ gửi đi. Hôm qua anh bảo em mua thuốc bổ não cho bà nội thì em ngần ngừ kêu không có tiền. Thế mà hôm nay đã gửi tiền về cho bà ngoại nhanh thế. Em đúng là loại ăn cây táo rào cây sung. Ăn lộc của nhà chồng mà chỉ biết lo cho nhà ngoại."

Chồng nổi đóa, đuổi tôi ra khỏi nhà vì gửi 500 ngàn về biếu mẹ đẻ

Thấy vợ chồng tôi cãi vã, xích mích, bố mẹ chồng bênh anh chằm chặp, chê trách tôi không biết cách cư xử, được chồng nuông chiều nên muốn làm gì thì làm. Trong lúc tức giận, chồng còn đuổi tôi về nhà mẹ đẻ.

Nghe chồng và bố mẹ chồng mắng mỏ nặng lời, tôi khăn gói về nhà ngoại luôn mặc cho con gái khóc ngằn ngặt đến xót lòng. Mấy hôm nay, chồng nhắn tin xin lỗi tôi. Anh nói vì lúc ấy nóng giận quá nên mất khôn. Anh hứa không mắng mỏ gì tôi nữa nhưng sau này khi chuyển tiền về nhà ngoại tôi phải nói với anh một tiếng.Tôi cũng làm ra tiền. Tôi không muốn lúc nào cũng phải báo cáo với chồng như thế. Hơn nữa 500 ngàn đâu phải số tiền quá lớn để mà anh so đo, xét nét như vậy, phải không mọi người?

Khánh An (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hyun Bin và Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn, chuyện gì đây?