Cưới vợ mới được mấy ngày, trưởng phòng đã đưa ra gợi ý nhạy cảm làm tôi dựng tóc gáy

Q.A 2023-04-02 13:18
- Việc trưởng phòng đưa ra gợi ý nhạy cảm khiến tôi rất ngại khi chạm mặt anh.

Tôi năm nay 21 tuổi vừa tốt nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, tôi mới xin được vào làm nhân viên phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu thủy hải sản. Vào cùng đợt với tôi có chị Hạnh, chị được chuyển về công ty chính sau một thời gian làm tại chi nhánh ngoại tỉnh. Còn anh Dũng trưởng phòng của chúng tôi tuổi đã ngoài 34 mà vẫn còn độc thân.

Anh không quá đẹp trai nhưng nói năng nhẹ nhàng tình cảm, biết cách cư xử. Thấy 3 chúng tôi còn "độc thân vui tính", mấy anh chị trong phòng cứ hay gán ghép tôi, chị Hạnh với anh Dũng. Lúc ấy cả tôi và chị đều cười đùa góp vui, không biết chị Hạnh thế nào chứ tôi chỉ xem anh như cấp trên của mình.

Cưới vợ mới được mấy ngày, trưởng phòng đã đưa ra gợi ý lạ lùng làm tôi dựng tóc gáy

Tuy vậy, chỉ 4 tháng sau đó, anh và chị Hạnh tổ chức lễ đính hôn. Cả phòng chúc mừng vì hai người chính thức công khai tình cảm. Tôi vẫn thân thiết với 2 người như một người em, đến nỗi ngày hai người đi chụp ảnh cưới vẫn gọi điện rủ tôi theo. Nhưng tôi thấy như vậy vô duyên quá nên không đi. Đám cưới diễn ra sau đó một tháng, hoành tráng, xa hoa và nhộn nhịp.

Không ngờ, chỉ vài ngày sau khi cưới, mỗi sáng tôi đều nhận được tin nhắn từ anh Dũng. Mới đầu chỉ là chúc ngày mới vui vẻ, ngọt ngào, ấm áp… đại loại như vậy. Tôi cũng có nhắn tin cảm ơn vì cứ nghĩ anh xem mình như cô em gái.

Cưới vợ mới được mấy ngày, trưởng phòng đã đưa ra gợi ý lạ lùng làm tôi dựng tóc gáy

Nhưng rồi tối về anh lại tiếp tục nhắn tin khen hôm nay tôi ăn mặc đẹp trang điểm rất hợp, ngày càng xinh hơn. Anh để ý đến tôi từng chi tiết nhỏ, như áo váy nào mới, tóc tai giày dép thế nào. Điều này khiến tôi có cảm giác băn khoăn, khó chịu. Mọi chuyện chưa dừng ở đó, đôi khi đã khuya rồi mà anh vẫn còn nhắn tin chúc ngủ ngon kèm theo những biểu tượng rất tình cảm. Đôi khi là những câu bỏ lửng như:

"Anh….em!" " Em có….anh không?"

Chuyện đó cứ tiếp diễn cả tháng trời. Đến công ty tôi cũng muốn gặp riêng anh để nói rõ mọi việc. Nhưng chị Hạnh luôn bên cạnh sếp, không khéo lại hiểu lầm này nọ, sứt mẻ tình cảm chị em, tôi lại bị mang tiếng.

Cưới vợ mới được mấy ngày, trưởng phòng đã đưa ra gợi ý lạ lùng làm tôi dựng tóc gáy

Tôi nhắn tin nói thẳng là anh đừng như vậy nữa, anh đã là người có gia đình. Vậy mà anh nhắn lại, giờ anh rất chán nản, thất vọng vì chị Hạnh.Hôn nhân của anh là sai lầm. Anh cưới chị Hạnh là vì bị gia đình ép buộc chứ bản thân anh chỉ có tình cảm với tôi. Giá như anh gặp tôi sớm hơn. Giá như tôi cho anh cơ hội.

Ba ngày trước, anh có nhắn là muốn đi chơi riêng với mình tôi vào cuối tuần. Tôi quyết liệt từ chối rồi im lặng không nói gì nữa hết. Vậy mà tối đó anh lại nhắn tiếp: "Chắc em biết cuối tháng này là hết thời gian thử việc của em". Tôi nhắn lại: "Anh nói vậy là ý gì?". Anh trả lời cộc lốc: "Em tự hiểu được".

Tôi phải làm gì bây giờ, chấp nhận đánh đổi với loại người như anh hay tôi gặp chị Hạnh để nói tất cả. Liệu chị có tin tôi không, hay đây chính là trò của chị để thử lòng tôi. Chẳng lẽ mỗi đêm anh nhắn tin mà chị không biết. Chị có từng xem điện thoại của chồng mình chưa? Tôi bối rối quá không biết nên làm sao cho đúng đây mọi người?

Q.A (Quảng Trị)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu