Chưa cưới, bạn trai đã tính chuyện ở rể, âm mưu bòn rút của cải nhà vợ khiến tôi nản lòng

Khánh An 2023-04-02 21:02
- Tôi bắt đầu cảm thấy có chút vấn đề khi nghe bạn trai hăng hái nói dự định sẽ ở rể.

Tôi năm nay 35 tuổi, là một công chức nhà nước bình thường. Tôi không xinh đẹp, cũng không hoạt ngôn, có lẽ đó là lý do cho đến tuổi này tôi vẫn vẫn còn độc thân. Đa phần đàn ông thường thích những cô gái xinh đẹp, khéo léo.

Bố mẹ tôi hiếm muộn nên chỉ có mình tôi là con gái. Thấy tôi ngoài 30 mà chưa yên bề gia thất, họ cũng sốt ruột lắm. Họ cũng nhờ người quen mai mối cho tôi. Khổ nỗi, ở tuổi tôi, để tìm một người phù hợp đâu phải dễ dàng gì.  

 Dù chưa cưới nhưng anh đã tính chuyện ở rể nhà tôi (Ảnh minh họa: Sohu).  

Người lớn tuổi hơn tôi thì đa phần đã có vợ hoặc góa vợ. Người bằng và ít tuổi thì chê tôi già. Bản thân tôi cũng chẳng thấy thích họ. Hôm đó, đang đi trên đường về, tôi bị hỏng xe nên dắt xe vào quá sửa xe bên đường.

Tôi quen biết với an thợ sửa xe, 37 tuổi, chưa lập gia đình. Sau đó, tôi với anh trò chuyện với nhau nhiều hơn. Anh kể xuất thân từ gia đình nghèo, ra thành phố lập nghiệp, bị người yêu cũ phụ bạc. Những tâm sự của anh khiến tôi có chút xúc động.

Sau thời gian tìm hiểu, anh quý mến tôi nhưng mặc cảm bản thân học hành không đến nơi đến chốn nên không dám trèo cao. Đến tầm tuổi này rồi, tôi đâu quan trọng chuyện cao thấp, tôi nghĩ mình nên cho anh một cơ hội. Tôi đâu còn trẻ để kén cá, chọn canh, tìm một người tương xứng với mình, cũng chẳng mơ có chuyện tình yêu nồng nàn, lãng mạn. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tính chuyện kết hôn. 

Anh dẫn tôi về phòng trọ của anh. Đó là một căn phòng trọ tồi tàn cũ kĩ anh thuê ở chung với một chàng trai nữa. Hôm tôi đến, nhìn thấy căn nhà bừa bộn đầy những quần áo, chăn màn ngủ dậy chưa gấp, bát đũa tối qua còn trong chậu chưa rửa. 

Chưa cưới, bạn trai đã tính chuyện ở rể, âm mưu bòn rút của cải nhà vợ khiến tôi nản lòng

Có vẻ như anh cũng nhận thấy điều không hay này liền bảo: "Thằng em cùng phòng nó làm công nhân, tăng ca tăng kíp suốt, chắc sáng ngủ dậy muộn chưa kịp dọn dẹp. Anh thì ở ngoài cửa hàng cả ngày, chỉ tối mới về ngủ thôi".  

Tôi hỏi anh: "Nếu sau này mình cưới nhau thì anh định thế nào? Sẽ mua nhà hay thuê chung cư, phòng trọ?".  

Anh không nghĩ ngợi trả lời ngay: "Cái này anh cũng có tính đến rồi. Nhưng anh nghĩ thế này: Dù sao bố mẹ cũng chỉ có mình em. Sau này nhà cửa thì cũng để lại cho em. Vậy thì sao mình không ở chung luôn với ông bà? Như vậy, tiền kiếm được có thể để dành lo việc khác mà không phải tốn kém cho việc thuê nhà, sắm sửa đồ đạc.  

Hai nữa, sau này mình có con, ông bà sẽ chăm lo cho. Sau này khi ông bà ốm đau, em cũng có thể chăm sóc họ."

Nghe lời anh nói, tôi nén một tiếng thở dài. Có vẻ như anh đang tính chuyện ở rể rồi nhòm ngó luôn căn nhà bố mẹ tôi đang ở. Đúng như anh nói, bố mẹ chỉ có mình tôi nên sau này tiền bạc của nả cũng là của tôi. Có được người con rể chịu ở rể, chăm lo cho bố mẹ vợ là ước mơ của nhiều gia đình.

Nhưng anh gần 40 tuổi rồi mà vẫn nghèo, sống tạm bợ, không có chí khí hay lòng tự trọng, tôi thấy hơi nản. Mấy hôm nay, tôi buồn chán, nghĩ ngợi mãi xem có nên lấy anh ấy không. Tôi cũng lớn tuổi rồi, càng ngày càng ít cơ hội. Anh hiền lành, không có thói hư tật xấu. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết giảm cân hiệu quả nhất cho 12 chòm sao