Bất lực vì con gái đòi cưới người đàn ông chỉ kém mẹ 5 tuổi

T.X 2024-03-16 13:42
- Con gái tuổi năm nay 23 tuổi, mới ra trường đi làm. Vợ chồng tôi rất sốc khi biết con muốn cưới một người đàn ông lớn hơn con tới 27 tuổi.

Vợ chồng tôi vừa mới về hưu, có 2 con. Con trai tôi đã yên bề gia thất, chỉ còn con gái út làm tôi lo canh cánh. Con tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp và bắt đầu đi làm ở một công ty logistics.

Con tôi sinh trưởng trong gia đình khá giả nên được nuông chiều từ bé. 5 năm gần đây, nhà tôi thuê giúp việc theo giờ, vợ con hầu như không phải làm việc nhà. Sau giờ làm, con gái chủ yếu đi chơi với bạn, đi mua sắm, đi làm đẹp. Tôi tự nhủ vợ chồng tôi cả đời vất vả, giờ để các con được thảnh thơi, thoải mái sau giờ làm việc cũng chẳng có gì sai. 

Điều làm tôi bất ngờ, là gần đây, con gái dẫn một người đàn ông 50 tuổi, kém vợ tôi chỉ 5 tuổi về để tính chuyện hôn nhân. Con nói quen biết với người yêu qua mạng, cả hai yêu thương nhau chân thành. Cậu này đã có một đời vợ, 2 con đều đã trưởng thành. Lần đầu gặp người yêu của con gái, vợ chồng tôi sốc ngã ngửa.

Bất lực vì con gái đòi cưới người đàn ông chỉ kém mẹ 5 tuổi

(Ảnh minh họa)

Con tôi kể cậu này hiện tại đang sống từ việc cho thuê mặt bằng. Mỗi tháng, thu nhập của anh ta rơi vào khoảng 50 triệu đồng. Con gái tôi bảo sau khi lấy chồng, vợ chồng con sẽ ở nhà hưởng thụ và đi du lịch. Con bé không thích đi làm thuê vất vả, áp lực mà chỉ thích cuộc sống yên bình thôi. Chính vì vậy, con chọn người đàn ông này làm chồng. 

Tôi không thể hiểu nổi con bé nữa. Vợ chồng tôi xuất thân nông thôn nhưng cũng cố gắng học hành, thi đỗ công chức rồi đi làm, nỗ lực có chỗ đứng ở thành phố hiện tại. Sau này, nhờ tiết kiệm nên chúng tôi mua được một căn hộ khang trang, cuộc sống tuy không quá giàu có nhưng cũng no đủ. Cả hai vợ chồng đều cảm thấy cuộc sống của mình thật thoải mái, rất thỏa mãn. Tại sao con gái chúng tôi lại có tư tưởng lười biếng, lối sống tạm bợ, cẩu thả đến vậy?

Có lẽ là vì chúng tôi đã quá chiều con. Từ bé, con đã được vợ chồng tôi yêu thương, chiều chuộng, chỉ phải lo học hành, không phải làm việc nhà. Khi thấy kết quả học tập của con rất tốt, chúng tôi rất vui mừng, tự hào, không hề nghĩ con có khuynh hướng ham ăn lười làm. Không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, con lại biến thành kẻ ăn bám, chỉ muốn nghỉ việc để cả ngày hết ăn lại nằm, có suy nghĩ sống tầm gửi, phụ thuộc vào đàn ông lớn tuổi.

Bất lực vì con gái đòi cưới người đàn ông chỉ kém mẹ 5 tuổi

(Ảnh minh họa)

Con bảo người yêu sống thoáng, chu cấp cho con 10 triệu đồng/tháng. Con thích gì đều được người yêu chiều chuộng. Tuy nhiên, thời thế thay đổi liên tục, khi lấy nhau về, vợ chồng phải đối mặt với nhiều gánh nặng, áp lực, liệu tình cảm của người đàn ông kia dành cho con gái tôi có thay đổi?

Khi con gái tôi mới bắt đầu quan hệ với người đàn ông lớn tuổi đó, nó vẫn sống với vợ chồng tôi. Song, sau buổi ra mắt đó, vợ chồng tôi mắng mỏ, cấm cản quá nên con bé không về nhà nữa, mà đến hẳn nhà người đàn ông kia ở. Chúng tôi đã tìm đến nhà người tình già của con để nói chuyện nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Người đàn ông đó vẫn nói yêu con gái tôi thật lòng và hứa sẽ lo cho con bé.

Bây giờ, hai vợ chồng tôi cảm thấy xấu hổ, mất mặt vì chuyện cưới hỏi của con gái. Tôi không dám nói với ai về công việc hay chuyện yêu đương của con. Vấn đề là chuyện này về lâu về dài, tôi cũng chẳng giấu được. Một thời gian nữa, con tôi quyết định tổ chức đám cưới, tất cả mọi người biết, lại bàn tán, chê cười gia đình tôi. Tôi thực sự bất lực, thất vọng về con gái. Nhờ mọi người đưa ra lời khuyên.

T.X (Quảng Bình)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao con gái hay kêu hết tiền?