Nghỉ hè, sự cố hoảng hồn khiến tôi quyết không cho con về chơi với ông bà nội

L.T 2023-06-21 19:30
- Hàng năm, cứ đến dịp nghỉ hè, đa phần phụ huynh sẽ cho con về chơi với ông bà nội hoặc ông bà ngoại. Nhưng năm nay, tôi vẫn để con ở lại thành phố vì một sự cố hi hữu.

Tôi với chồng cưới nhau đến nay đã được 12 năm. Chồng tôi yêu vợ, thương con, chăm chỉ kiếm tiền. Chúng tôi chung sống hòa hợp, chẳng mấy khi to tiếng, bất hòa. Anh luôn nhường nhịn vợ, quan tâm đến các con.

Tuy vậy, điều khiến tôi buồn chán chính là bố mẹ chồng ở quê. Ông bà không thích tôi ngay từ đầu vì chê tôi quê xa, ngoại hình không được đẹp. Mỗi lần về quê thăm quê chồng, tôi thấy mệt mỏi, áp lực vì bị ông bà soi mói, áp đặt, so sánh với con dâu của gia đình khác.

Nghỉ hè, sự cố hoảng hồn khiến tôi quyết không cho con về chơi với ông bà nội

Mỗi lần về quê thăm quê chồng, tôi thấy mệt mỏi, áp lực vì bị ông bà soi mói, áp đặt, so sánh với con dâu của gia đình khác. (Ảnh minh họa)

Tôi là người phụ nữ có học hành đàng hoàng, có công việc ổn định. Về quê, tôi sống rất biết điều, chăm chỉ, giữ được nề nếp theo gia đình từ trước. Thế nhưng, mẹ chồng vẫn tỏ ra không hài lòng với một người con dâu như tôi. Nhiều lúc, tôi cố nhẫn nhịn để hòa hợp với gia đình chồng nhưng đều thất bại. Mẹ chồng tuy ở xa nhưng hay can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi, áp đặt trong việc nuôi dạy con. 

Những năm trước, cứ mỗi dịp nghỉ hè, chồng tôi đưa các con về quê ông bà nội chơi cả tháng trời. Tôi cũng nghĩ các con đi học cả năm trời vất vả, vợ chồng tôi cũng "chạy theo" các con suốt cả năm, cần có thời gian để nghỉ ngơi. Các con về quê cũng được học kỹ năng sống qua các trải nghiệm câu cá, làm vườn. 

Nhà chồng tôi ở quê khá rộng rãi, nhiều cây xanh. Nhưng 2 năm gần đây, tôi tuyệt đối không đưa con về quê vào dịp hè. Tôi chấp nhận để 2 con ở nhà đọc truyện tranh, xem TV còn hơn về quê. 

Nghỉ hè, sự cố hoảng hồn khiến tôi quyết không cho con về chơi với ông bà nội

2 năm gần đây, tôi tuyệt đối không đưa con về quê vào dịp hè. (Ảnh minh họa)

Cách nay hai năm, tôi cho hai con về chơi bên nội. Dù có các cháu về chơi, bố mẹ chồng tôi vẫn phải chăm vườn, chăm ao chứ không thể bỏ hết công việc. Vì vậy, họ cũng không thể lo lắng cho các cháu chu đáo. Trưa hôm đó, 2 ông bà nằm nghỉ ngơi, các con tôi hiếu động, không chịu ngủ nên tha thẩn ra ao chơi. Chả biết đùa nhau thế nào, con tôi ngã lộn cổ xuống ao. Thằng anh thấy thằng em chấp chới dưới nước, nhào xuống ao cứu em. Hai anh em hốt hoảng kêu cứu, may có ông hàng xóm đi ăn giỗ về nhìn thấy, nhảy xuống cứu cả hai anh em. Vừa nghe tin, vợ chồng tôi rụng rời, tức tốc bắt xe về quê với các con. 

Con út của tôi vì quá hoảng loạn, ốm nặng cả tuần. Các con kể hàng ngày ông phải đi làm đồng, bà lo chăm vườn, 2 anh em tự trông nhau. Tôi vừa giận vừa thương con. Mẹ chồng tôi thấy vậy vẫn tỉnh bơ: "Đã việc gì đâu. Ở đây trẻ con 3-4 tuổi đã bơi như nhái, có thấy đứa nào bị làm sao đâu." Tôi không nói gì, 2 con tôi đã biết bơi nhưng trong tình huống đó, các con quá hoảng loạn, làm sao lo được cho bản thân? Cũng vì vậy, dù chồng giận, bố mẹ chồng ghét, tôi quyết không cho các con về quê trong ngày hè nữa. Nếu các con bị thế nào, tôi hối hận cũng không kịp. Chồng nói tôi quá đáng. Nhưng theo mọi người, tôi làm thế liệu có quá đáng?

L.T (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi xin lỗi, vì đã từng gặp em