Chồng làm "máy bay" cùng công ty có bầu, còn lên giọng thách thức khiến tôi trào nước mắt

H.A 2023-06-16 15:18
- Tới công ty làm việc, chồng tôi cặp kè với một người đồng nghiệp hơn anh 7 tuổi. Khi mọi chuyện vỡ lở, chồng đe dọa, nếu tôi không tha thứ, anh sẽ không quay về.
Hiện tại, tôi đang rất lo lắng cho tương lai sắp tới, mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm và chưa có con. Vì khi lấy nhau, kinh tế còn khó khăn, tôi bàn với anh đợi phấn đấu sự nghiệp rồi mới sinh con. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Ông bà dễ tính, thương các con, cuộc sống rất thoải mái. Sau đó, chúng tôi xin vào làm việc ở khu công nghiệp gần nhà, thu nhập ổn định.
Chuyện bắt đầu khoảng gần một năm trước, chồng tôi bắt đầu làm chung đội với một đồng nghiệp lớn hơn anh 7 tuổi. Chị này đã có chồng và 2 con gái. Khoảng 4 năm trước, chị ly thân chồng, quen một em đồng nghiệp nhỏ hơn tuổi. Do bên nhà trai phản ứng dữ dội nên chị quay về bên chồng cũ. 

Chồng làm máy bay cùng công ty có bầu, còn lên giọng thách thức khiến tôi trào nước mắt

Chuyện bắt đầu khoảng gần một năm, khi chồng tôi bắt đầu làm chung đội với một đồng nghiệp lớn hơn anh 7 tuổi. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi và chị này rất thân thiết với nhau, thường xuyên nhắn tin qua lại. Chuyện này khiến tôi dần nhận ra những điều bất ổn. Tôi bắt đầu phản ứng, không muốn 2 người nói chuyện với nhau nữa. Tuy nhiên, do 2 người làm cùng công ty, tôi không kiểm soát được. Chồng tôi bắt đầu giấu giếm việc mua hoa quả, nước ngọt, bánh trái cho chị kia.
Anh xóa hết tin nhắn Zalo trước khi về nhà. Tuy vậy, tôi quen biết một vài người bạn làm cùng chồng nên các "camera chạy bằng cơm" vẫn báo cho tôi đều đều. Sau đó, tôi kiểm soát chồng kỹ hơn. Được một thời gian, tôi phát hiện anh mua một sim điện thoại mới để kết bạn với một mình người đó thôi. Vài tháng sau đó, chị kia có bầu, đến tận nhà tôi để "đòi quyền lợi", tôi sốc ngã ngửa. 

Chồng làm máy bay cùng công ty có bầu, còn lên giọng thách thức khiến tôi trào nước mắt

Chồng tôi cho rằng chuyện với người phụ nữ kia chỉ là sự cố. 

Tôi khóc lóc rất nhiều, thấy tiếc tình cảm đã dành cho chồng. Tôi viết đơn ly dị để chồng được thoải mái đến với người ta. Tuy vậy, khi mọi chuyện đang dần bế tắc, tôi phát hiện mình có thai 8 tuần. Cả gia đình chồng đứng về phía tôi. Bố mẹ chồng nói tôi là vợ hợp pháp, được gia đình cưới hỏi đàng hoàng. Họ không chấp nhận một người phụ nữ có một đời chồng, 2 đứa con riêng làm con dâu. Chồng tôi thấy vậy cũng xin lỗi. Anh nói sẽ giải quyết thấu đáo mọi chuyện với người phụ nữ hơn tuổi kia.
Thấy tôi đau khổ, buồn bã, không muốn tha thứ, anh lên giọng thách thức. Anh nói nếu tôi không tha thứ để cả hai cùng hàn gắn, sẽ đến với người phụ nữ kia. "Để xem em đủ sức đứng vững mà đuổi con một mình không. Anh đã nói hết nước hết cái với em rồi đó. Mọi chuyện chỉ là sự cố, sao em phải làm ầm lên thế nhỉ?", chồng tôi nói.

Chồng làm máy bay cùng công ty có bầu, còn lên giọng thách thức khiến tôi trào nước mắt

Chồng thách thức nếu tôi không tha thứ, anh sẽ đến với người phụ nữ kia luôn.

Bố mẹ chồng khuyên tôi quay về, hứa sẽ che chở cho hai mẹ con tôi. Trong khi đó, em gái ruột nói tôi nên dứt khoát vì cho rằng người như chồng không bảo vệ được tôi. Vết thương lòng sau khi bị phản bội khiến tôi không bao giờ quên được. Hiện tại, tôi đang rất lo lắng cho tương lai sắp tới, mong nhận được lời khuyên từ mọi người. 

H.A (Đồng Tháp)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời có 2 loại đàn ông