Tiếng khóc nức nở của cô gái 9X lần đầu làm mẹ sau 4 lần chuyển phôi không thành

2017-12-07 06:45
- Sau 4 lần chuyển phôi không thành công, chị Hồ Thị Phương và chồng đã được làm cha mẹ như mong muốn.

Khi nguyên nhân vô sinh từ phía vợ

Chị Hồ Thị Phương (27 tuổi, Hải Dương) kết hôn với người chồng luôn yêu thương, quan tâm vợ. Tuy nhiên, chị Phương có kinh nguyệt thất thường nên quyết định "thả" ngay sau khi cưới. Vợ chồng chị Phương chờ đợi 2 năm nhưng vẫn không có tin vui.

Hai vợ chồng chị Phương quyết định đi khám sức khỏe sinh sản. Trong lần khám này, chị Phương phát hiện nguyên nhân vô sinh là do bản thân mình. Chị Phương tâm sự: “Chồng tôi có sức khỏe sinh sản tốt, còn tôi bị đa nang buồng trứng. Khi nhận kết quả đó, tôi buồn và thấy thương chồng vô cùng. Tôi tự trách bản thân mình chưa thể hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ, người con với gia đình chồng”.

Cô gái 9X bị hiếm muộn đã khóc nức nở khi nghe được tiếng khóc của con

Bé Vũ Minh Anh chào đời khỏe mạnh trong niềm vui của cả nhà.

Lúc chị Phương cảm thấy mất định hướng và muốn buông xuôi thì chồng luôn ở bên cạnh động viên. Trong thời gian này, chị Phương đi tìm thuốc Đông y uống để điều trị vô sinh hiếm muộn. Sau khi uống thuốc Đông y 1 năm nhưng không có kết quả, chị Phương quyết định làm IUI ở Hải Phòng và Hà Nội nhưng đều không thành công.

Thất bại nhiều nhưng không cho phép bản thân bỏ cuộc

Sau 4 lần làm IUI không thành công, nhưng chị Phương chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc. Trong thời gian nà,  chị cũng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy buồn tủi cho số phận của mình. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh của những người thân yêu bên cạnh, chị đã vững lòng tin và quyết tâm theo đuổi y học hiện đại.

“Bố mẹ chồng và chồng tôi là một người rất tâm lý. Nguyên nhân vô sinh là do tôi, nhưng trong 6 năm trời , gia đình chồng và chồng không nói câu gì làm cho tôi phải chạnh lòng. Cả gia đình luôn động viên khiến tôi càng thấy thương chồng và gia đình chồng, không cho phép bản thân được bỏ cuộc. Hai vợ chồng chăm chỉ làm việc kiếm tiền để tiếp tục đi tìm con”, chị Phương tâm sự.

Đầu năm 2017, vợ chồng chị Phương quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Hải Phòng với hy vọng sẽ có được một đứa con. Trong lần thực hiện kỹ thuật này, chị Phương phải dùng thuốc kích buồng trứng cho nên bị quá kích bụng trứng to như bầu 7 tháng.

“Khi đó, tôi phải nhập viện. Mẹ chồng người bên cạnh chăm sóc. Nhờ sự chu đáo và động viên của mẹ chồng mà tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó”, chị Phương nói.

Trong lần kích trứng đó, chị Phương tạo được 3 phôi nhưng cả 3 phôi đều rất yếu, khả năng thành công là không cao. Do 3 phôi yếu nên không thể trữ đông, chị Phương đã quyết định chuyển phôi tươi. “Lúc chuyển phôi, tôi gần như không có chút hy vọng gì, vì cả 3 phôi yếu. Sau chuyển phôi, tôi bị sốt triền miên nên không ăn được. Tôi nhập viện 8 ngày thì hết sốt, nhưng lại bị tràn dịch màng bụng và màng phổi, nằm viện điều trị 10 ngày mới đỡ”, Chị Phương nói.

Vợ chồng chị Phương đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả và bản thân chị không nghĩ sẽ có thai. Tuy nhiên, ông trời đã không phụ lòng chị, ngay lần chuyển phôi đầu tiên đã thành công.

Trong suốt thời gian mang thai, chị Phương luôn giữ gìn sức khỏe, có tinh thần tốt để con chào đời được khỏe mạnh. Bé Vũ Minh Anh chào đời với cân nặng 2,9kg trong niềm vui mừng, hạnh phúc vô bờ bến của gia đình.

“Khi nghe thấy tiếng con cất tiếng khóc chào đời, tôi đã khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ mình được khóc như thế. Tôi khóc trong niềm hạnh phúc và quên đi nhưng buồn tủi đã qua”, chị Phương chia sẻ.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Phù phép" chân to như củ cải thành thon dài như siêu mẫu với 5 bài tập đơn giản, tập ngay tại nhà