Người phụ nữ khóc thầm, đau khổ vật vã với những thất bại trong 10 năm chữa trị vô sinh trước khi có 'quả ngọt'

2017-12-30 10:33
- Hành trình để có thể làm cha mẹ của vợ chồng chị Thương (Hải Dương) thật lắm gian nan.

Từng năm trôi qua, nỗi khát có con để bế ẵm, chăm sóc lại lớn dần với chị Nguyễn Thu Thương (35 tuổi, Hải Dương). Sau 10 năm, cuối cùng chị đã được toại nguyện giấc mơ của mình

Chị Thương lấy chồng khi mới 23 tuổi. Chồng chị là một người đẹp trai phong độ, rất yêu chiều vợ. Hạnh phúc của chị Thương sẽ trọn vẹn hơn khi cả 2 vợ chồng có một đứa con. Sau 2 năm lấy nhau, vợ chồng chị Thương vẫn không có tin vui. Khi không có con, chị và chồng phải đối mặt với nhiều lời đàm tiếu của thiên hạ.

“Cả làng nói tôi gà mái mà không biết đẻ trứng, cau điếc… Ban ngày đi làm không sao nhưng ban đêm khi nằm xuống cạnh chồng là nước mắt lại rơi. Tôi không thể nhớ nổi số đêm khóc thầm và mong muốn trời thương xót cho vợ chồng tôi một đứa con”, chị Thương tâm sự.

Trong 3 năm sau khi cưới nhau, vợ chồng chị Thương gần như không đi điều trị, bước sang năm thứ 4 chị Thương quyết định phải tìm thầy chạy chữa. Nghe theo lời truyền tai ở đâu có thuốc hay thầy tốt, chị Thương đều tìm đến với hi vọng sớm mang thai.

Chị Thương cho hay, số tiền làm nông nghiệp cộng với số tiền làm thuê đều được dùng vào việc chạy chữa. Khi uống thuốc đến năm thứ 8, chị Thương vẫn chưa có một lần tin vui. “Có một lần tôi thấy kinh chậm và có cảm giác buồn nôn, hai vợ chồng mừng thầm chắc là đã có em bé. Nhưng mấy ngày hôm sau có kinh nguyệt trở lại, tôi buồn và bỏ ăn mất cả tuần”, chị Thương nói.

Thời gian chờ đợi có tin vui quá dài khiến chị Thương nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Chị muốn chia tay chồng để anh đến với người khác như là cách giải thoát cho cả hai. Chị từng quyết định về nhà mẹ đẻ sống một tháng, sau đó hai vợ chồng lại đoàn tụ.

Hóa “điên” vì mất con

Sau nhiều năm chữa trị không có kết quả, chị Thương quyết định tìm tới phương pháp Tây y. Hai vợ chồng đi khám sức khỏe sinh sản, kết quả cho thấy chồng chị Thương bình thường còn chị bị tắc vòi trứng, buồng trứng đa nang rất khó có được con tự nhiên. “Khi nghe bác sĩ nói vậy, tôi đã òa khóc. Suốt bao nhiêu năm nay nguyên nhân vô sinh là do tôi”, chị Thương cho hay.

Cách duy nhất để chị Thương có thể có con là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Số tiền để thực hiện thụ tinh khá lớn nhưng nghĩ tới con và niềm hạnh phúc của gia đình, anh chị đã vay mượn khắp nơi.

“Vợ chồng tôi chỉ còn niềm tin duy nhất vào IVF. Nếu dùng tới phương pháp hiện đại nhất vẫn chưa thể có con thì cũng phải chấp nhận số phận. Tôi tính nếu không thành công sẽ xin một đứa con nuôi cho nhà cửa ấm cúng hơn”, chị Thương tâm sự.

Trong lần chuyển phôi đầu tiên có nhiều hồi hộp và hy vọng. Thậm chí, trước khi chuyển phôi, chị Thương đã không ngủ được. Chị mong chờ tới sáng thật nhanh để đến bệnh viện. Trong lần chuyển phôi đầu tiên, chị Thương may mắn mang thai. Khi hạnh phúc vừa chạm tới tay, cũng là lúc ánh sáng vụt biến mất. Chị Thương không giữ được thai như dự định.

Hàng đêm, chị Thương vẫn mơ thấy tiếng con gọi, nghe thấy tiếng con khóc… mất con là một sang chấn tâm lý khiến cho chị Thương rơi vào trầm cảm. Bản thân chị thờ ơ với cuộc sống và muốn tìm tới cái chết. “Lúc đó, tôi luôn nghĩ chính tôi là người hại chết con, cảm giác tội lỗi luôn đeo đẳng. Tôi chỉ muốn tìm đến cái chết để tìm được con. Chồng tôi đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng. Anh động viện tôi để làm lại từ đầu, hai vợ chồng lại tiếp tục dành tiền để tìm con”, chị Thương nói.

Trong lần chuyển phôi thứ hai, chị Thương đã có thai. Sau 9 tháng 10 ngày, bé Quang Minh sinh ra 3,2kg trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên