Người mẹ xót xa chờ mong phép màu sẽ đến giúp cứu sống bé trai được bác sĩ tiên lượng chỉ còn sống được 3 tuần

2018-05-03 09:41
- Không may mắn mắc phải căn bệnh giãn cơ tim giai đoạn cuối, bé N.A.Đ được các bác sĩ tiên lượng chỉ sống thêm được 3 tuần nếu như không có trái tim mới thay thế.

Liên quan tới câu chuyện của cậu bé N.A.Đ (16 tuổi ở Thái Bình) không may mắn mắc phải căn bệnh giãn cơ tim đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng cuộc sống đếm từng ngày. Nếu không có tạng để ghép thì bé Đ. sẽ không thể vượt qua khỏi căn bệnh.

Mẹ bé cháu Đ. chị N.V.A (quê Thái Bình) cho hay: “Con tôi là một đứa trẻ có nghị lực sống rất phi thường đã có nhiều lần tử thần muốn đến lấy con đi nhưng vẫn cố gắng chiến đấu. Bác sĩ nói có rất nhiều trường hợp như con tôi có sức khỏe tốt hơn đã tử vong nhưng con vẫn có sức sống mãnh liệt".

Mẹ cậu bé 16 tuổi sống  “đếm từng ngày” cầu mong có một phép màu xuất hiện

Bé Đ. chỉ sống thêm được 3 tuần nếu không được ghép tim thay thế.

Theo chị A., bé Đ. là một cậu bé rất thông minh, học giỏi các môn tự nhiên và ước mơ của con sau này được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Hàng ngày, người mẹ này nhìn con đang tuổi ăn tuổi chơi phải nằm một chỗ chờ “chết”, chị A. không kìm nổi những giọt nước mắt.

Khi chăm sóc con, chị luôn dặn lòng bản thân không được khóc vì chị sợ con buồn. Chị A. cũng không dám rời xa con một phút vì sợ "thần chết" sẽ cướp con đi bất cứ lúc nào.

“Con rất đau đớn nhưng vẫn biết che giấu, cứng rắn và mạnh mẽ để mẹ không biết. Khi không còn khả năng che giấu nữa, con mới thể hiện ra bên ngoài. Con vẫn biết lo lắng cho mẹ. Khi biết mẹ thức 2-3 đêm,  con còn nhắc tôi đi ngủ sớm" chị A. tâm sự.

Mong muốn có một phép màu

Hàng ngày, ngồi bên giường bệnh cùng con. Chị A. nhói lòng khi nghe con hỏi về chuyện vì sao mắc bệnh. Bởi ở tuổi của con, các bạn vẫn còn đang học hành, vui chơi.

Nói về mong muốn của bản thân, chị A. cho hay gia đình mong muốn con được ghép tim nhờ ai đó hiến tạng. "Sau khi ghép cháu sẽ sống, học tập như các bạn khác. Bây giờ, cuộc sống của con tôi đếm ngược từng giờ chứ không phải từng ngày. Tôi mong phép màu sẽ đến với con", chị A. nói.

Trước đó, trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về bộ phận cơ thể người nhận được thông tin từ bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ vừa liên tục ép tim “chiến đấu” suốt mấy tiếng đồng hồ để giành giật sự sống cho bé Đ. do mắc phải bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối.

Trưa 28/4, tim bé Đ. đã ngừng đập, các nhân viên y tế  phải sử dụng đến phương pháp ECMO cấp cứu và rất may mắn đến chiều cùng ngày thì tim đã đập trở lại.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức cho hay, hệ thống ECMO chỉ có thể kéo dài sự sống cho cháu vài ngày đến 3 tuần. Bệnh nhi chỉ có thể hồi sinh nếu có 1 trái tim thay thế.

Đại diện Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về bộ phận cơ thể người đã kêu gọi: “Chúng tôi kêu gọi thân nhân các gia đình có người thân đang rơi vào tình trạng chết não mang nhóm máu O+ hãy cho Anh Đức một cơ hội sống và hãy cho người thân của mình sống thêm 1 lần nữa trong cơ thể của cậu bé. Mọi thông tin về các trường hợp chết não sẵn lòng hiến tặng xin liên hệ 0915060550".

Ngọc Minh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo 'đa nhân cách', lạnh lùng với người lạ, hào phóng với người quen