Kỳ lạ bé trai 8 tuổi ở Hà Nội mắc bệnh cực hiếm, cứ nâng đầu khỏi giường là ngất xỉu, nằm xuống 1 phút lại tỉnh táo.

2017-10-02 17:30
- Sau cơn đau đầu dữ dội, bé trai 8 tuổi mắc phải căn bệnh hiếm gặp và cực kỳ lạ lùng.

Chị Nguyễn Thị Lý (49 tuổi, mẹ bé Bình) cho hay, hôm 6/8, bé Bình đi học về có dấu hiệu đau đầu. Khi thấy con đau đầu, chị Ly cho bé uống 2 viên giảm đau. Sau khi uống thuốc 1 tiếng, tình trạng đau của bé Bình không giảm mà tăng dần khiến cho gia đình rất lo lắng.

“Khi thấy con đau dữ dội, tôi đưa con đi khám. Tuy nhiên, do trúng Chủ nhật nên bác sĩ chỉ cho thuốc bổ. Trên đường về nhà, cháu khóc lóc kêu đau đầu. Vợ chồng tôi sợ quá tiếp tục đưa cháu vào bệnh viện Nhi", chị Lý nói.

Tại bệnh viện Nhi, bé Bình được chụp CT não. Khi xét nghiệm máu, tất cả các thông số bình thường. Bác sĩ cho thuốc về nhà uống 5 ngày nhưng vẫn không đỡ.

Bé 8 tuổi mắc “bệnh lạ” cứ ngồi dậy người mền nhũng đầu lắc lư mất hoàn toàn tri giác

Sau đó, gia đình chị Lý có đưa con đi điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau. Bác sĩ ở mỗi bệnh viện lại đưa ra chẩn đoán khác nhau. “Mỗi một nơi lại chẩn đoán bệnh con tôi một kiểu. Có bác sĩ nói con tôi bị rối loạn phân ly hỗn hợp nhưng điều trị 18 ngày không hề tiến triển. Sau đó, cháu được chẩn đoán nhược cơ và có khối u ở tuyến ức. Sau khi điều trị nhược cơ 2 ngày, cháu bị tác dụng bị của thuốc gây lồng ruột phải dừng lại. Sau đó, cháu được đi test nhược cơ nhưng không phải. Tuy nhiên, con tôi lại có tổn thương rễ dây thần kinh”, chị Lý cho hay.

Chị Lý cho biết thêm “Suốt 2 tháng, tôi đưa con đi các bệnh viện lớn nhỏ, làm đủ mọi xét nghiệm nhưng bệnh ngày càng nặng. Mỗi khi nâng đầu lên cao, cháu bị ngất xỉu. Nếu nâng người ngồi dậy, cơ thể cháu bị mềm nhũn và mất hoàn toàn tri giác, ý thức. Khi cháu nằm xuống sau 1 phút lại tỉnh táo bình thường".

Chị Lý không biết con đang mắc bệnh gì, trong khi càng điều trị thì bệnh tình ngày càng nặng hơn. Gia đình chị Lý từng tính đưa con ra nước ngoài để điều trị. 

“Tôi đưa cháu đến bệnh viện châm cứu Trung ương nhưng không đặt nhiều hi vọng. Các bác sĩ tại bệnh viện nói trường hợp của con trai tôi khá đặc biệt và hiếm gặp. Gia đình quyết định điều trị tại bệnh viện này và không đưa cháu ra nước ngoài”, chị Lý chia sẻ.

Theo chị Lý, điều kỳ diệu đã xảy ra, sau 4 ngày điều trị, cháu Bình không còn đau đầu, sau 5 ngày có thể ngồi dậy, sau 7 ngày đã đi được. “Thấy con đỡ hẳn, gia đình rất vui mừng”, chị Lý nói.

Căn bệnh hiếm

Ths.BS Dương Văn Tâm – Trưởng khoa Liệt vận động và Ngôn ngữ trẻ em (Bệnh viện Châm cứu Trung ương) cho hay, bệnh nhi Bình vào viện trong tình trạng cổ mềm, loạng động cổ. Khi nâng đầu lên, bệnh nhân sẽ ngất xỉu nhưng sau 1 phút cho nằm xuống sẽ tỉnh dậy. Nếu bác sĩ nâng cả người, cơ thể bệnh nhân sẽ mềm nhũn, đầu lắc lư, không có trí tuệ và nhận thức.

Bệnh nhi được chuẩn đoán rối loạn phân ly hỗn hợp. Bệnh dễ gặp ở những người nhân cách yếu (thần kinh yếu).

“Trong Đông y gọi đây là hội chứng can khí uất. Chúng tôi đã áp dụng điện châm, thủy châm, xoa bóp, bấm huyệt, can thiệp tâm lý, bình can. Sau 7 ngày áp dụng phương pháp trên, bệnh nhân đã gần như trở lại bình thường, đứng dậy đi lại được. Dự kiến trong một vài ngày tới, bệnh nhi sẽ về nhà và đi học bình thường. Trong nhiều năm khám bệnh, tôi chưa gặp bệnh nhân có những triệu chứng như vậy”, bác sĩ Tâm nói.

Theo bác sĩ Tâm, nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh của bé Bình có thể là do bố mẹ nuông chiều quá mức hoặc căng thẳng thần kinh tích tụ lâu dài dẫn đến phát bệnh.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rồi em sẽ gặp một người, sẽ yêu em vừa đủ sự chân thành và chín chắn