Cái kết viên mãn của người phụ nữ 12 năm chạy chữa vô sinh tiền bạc chất thành núi, ly thân để tự giải thoát

Ngọc Minh 2017-07-07 06:45
- "Hai vợ chồng tôi chờ mãi vẫn không thấy có con. Chúng tôi đi khám, bác sĩ nói tôi bị đa nang buồng trứng và tắc vòi, còn chồng tôi số lượng tinh trùng rất thấp".

4 lần chuyển phôi đều thất bại

Chị Nguyễn Thu Phương theo chồng lên xe hoa từ khi còn rất trẻ. Do cả hai vợ chồng chị Phương đều còn trẻ nên quyết định kế hoạch một thời gian mới sinh con. Hai vợ chồng dồn sức vào làm ăn, phát triển kinh tế để sau này sinh con sẽ đỡ khổ.

Năm chị Phương 20 tuổi, gia đình nhà chồng muốn chị có con để cho ra ở riêng. Và đây cũng là bước ngoặt của những tháng ngày sống trong nước mắt của chị Phương.

“Hai vợ chồng tôi chờ mãi vẫn không thấy có con. Chúng tôi đi khám, bác sĩ nói tôi bị đa nang buồng trứng và tắc vòi, còn chồng tôi số lượng tinh trùng rất thấp. Bác sĩ nói vợ chồng tôi không thể có con được tự nhiên và khuyên nên cân nhắc tới việc làm IVF sớm”, chị Phương tâm sự.

Trong năm đó, chị Phương đã chủ động làm hồ sơ để thực hiện IVF, lần đầu tiên chuyển phôi đầy hy vọng cuối cùng lại thất vọng. Sau 4 lần chuyển phôi không thành công, chị Phương gần như “chết lịm” và mất hết hi vọng.

Cái kết của người mẹ 12 năm sống trong nước mắt

12 năm chờ đợi cuối cùng chị Phương đã được nắm chặt tay con.

Thời điểm này nguồn tài chính của vợ chồng chị Phương đã cạn kiệt. Chị Phương còn nhận thêm tin dữ bị suy buồng trứng có nghĩa trứng của chị không lớn được nữa sau 4 lần làm IVF.

Hết hy vọng vào y học hiện đại, chị Phương quay về tìm niềm tin ở thuốc Nam. Mẹ đẻ chị Phương cắt thuốc cho chị uống nhưng uống xong 80 thang thuốc vẫn không thể có kết quả. Thời gian đó vợ chồng chị Phương uống thuốc khắp nơi trong Nam ngoài Bắc. Có những loại thuốc mua 20 triệu/thang, dù đắt nhưng nghe đồn hiệu quả chị Phương vẫn cố gắng theo.

“Tiền bạc mất cả trăm triệu, thuốc uống nhiều vô kể tới mức ngán không thể ăn cơm. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không vô vọng. Thời gian này, tôi cũng chịu nhiều áp lực của gia đình. Bản thân cả hai vợ chồng cũng chán nản muốn buông xuôi”, chị Phương nói.

Quyết định ly thân để giải thoát

Theo lời chị Phương, một gia đình nhỏ nhưng không có tiếng cười trẻ thơ cũng trở nên lạnh lẽo tới đáng sợ. Đến năm 2014, gia đình chồng muốn hai anh chị ly hôn.

“Tôi đã quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng vẫn âm thầm uống thuốc điều trị. Lúc này, phía nhà chồng tôi muốn cưới vợ mới cho anh để có cháu. Nhưng chuyện này cuối cùng đã không thành”, chị Phương cho hay.

Ngẫm phận mình chị Phương càng thấy tủi thân. Trong 7 tháng ly thân cho chị hiểu thêm việc có một đứa con quý giá như thế nào. “Đúng là duyên số của vợ chồng, sau 7 tháng ly thân, chồng tôi lại sang đón tôi về. Và vợ chồng tôi lại bắt đầu lại hành trình tìm kiếm đứa con”, chị Phương nói.

Chị Phương tiếp tục uống thuốc bổ, còn chồng thì đi châm cứu bấm huyệt. Hơn 1 năm, tất cả số tiền tiết kiệm 500 triệu của mẹ đẻ đều dùng mua thuốc cho chị Phương.

Theo chị Phương, chỉ riêng số tiền vợ chồng chị theo uống các thang thuốc cũng gần 1 tỷ đồng. Tưởng đâu mọi hi vọng đã chấm hết, trong một lần tình cờ đi kiểm tra lại khả năng sinh sản, chị Phương được một sản phụ giới thiệu tới điều trị bác sĩ T. 

Khi gặp bác sĩ T., chị Phương cũng không tin tưởng lắm vì bác sĩ còn khá trẻ. Nhưng đã tới rồi chị “liều” mua thuốc uống thử. Chị xác định nếu lần này theo bác sĩ điều trị không thành công, vợ chồng chị Phương quyết định xin con nuôi. Chị phương uống hết 3 đợt thuốc và chồng uống 5 đợt thì chị thấy chậm kinh.

“Tôi nghĩ uống thuốc nhiều nên lại bị mất kinh như những lần trước. Nhưng khi tôi gọi điện cho bác sĩ nói tôi mua que thử. Lần 1 thử que không có vạch, 3 ngày sau tôi thử lại cũng không có vạch, 5 ngày sau que thử lên vạch mờ. Tôi nghĩ bụng chắc dương tính giả và quyết định đi xét nghiệm beta, kết quả có thai thật. Lúc đó mừng lắm, cứ cười suốt ngày. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ sợ sảy thai nên quyết định khi có tim thai mới nói cho gia đình biết.

Tôi nằm đợi từng ngày một. Đêm nào cũng chỉ mong cho nhanh tới sáng, sáng thì mong cho hết ngày. Cứ như vậy tôi mong chờ tới tuần thứ 7. Khi tôi cầm kết quả siêu âm có thai về, cả gia đình ôm nhau khóc”, chị Phương xúc động nói.

Sau 12 năm chờ đợi, 2h sáng ngày 4/7, chị Phương đã "vượt cạn" mẹ tròn con vuông tại bệnh viện Hùng Vương. Hành trình để có được đứa con của gia đình chị Phương không chỉ là tốn tiền bạc mà còn biết bao nước mắt nhưng giờ đây chị và mọi người đã có thể mãn nguyện với niềm vui bé nhỏ.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 năm tới, con giáp nào đổi vận thoát nghèo, một bước thành đại gia?