Cách chiến thắng ung thư hiếm gặp của người phụ nữ quên hết bệnh tật để bản thân luôn rạng rỡ

2017-09-08 06:45
- Mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến ức, chị Diệu Thúy (Nam Định) đã đối diện và từng bước chiến thắng để sống vui vẻ.

Hai cú sốc cùng đến một lúc

Phát hiện mắc ung thư cách đây 10 năm, giờ đây chị Nguyễn Diệu Thúy (29 tuổi, Khu đô thị Hòa Vượng Tp. Nam Định) vẫn sống vui khỏe nhờ bí quyết riêng.

Sau khi chia tay chồng năm 2007, cũng là lúc chị Thúy phát hiện bản thân bị mắc ung thư. Khi đó, chị thấy có một khối u nhỏ mọc dưới cổ. Lo cho sức khỏe của bản thân, chị Thúy đi khám ở bệnh viện gần nhà và được kết luận bình thường vì chỉ là u mỡ. Một năm sau đó, khối u lớn hơn, chị Thúy có những triệu chứng lạ kèm ho ra máu. Kết quả khám chuyên sâu cho thấy, chị Thúy được chẩn đoán ung thư tuyến ức giai đoạn 3.


Cô gái 8X chiến thắng ung thư bằng cách tự đối thoại với bệnh tật

Chị Thúy luôn giữ vững tinh thần để chiến đấu với bệnh tật.

“Cuộc đời tôi đã phải trải qua nhiều sóng gió. Khi chia tay người chồng cũ, tôi ở vậy nuôi con sau đó phát hiện bị bệnh khi con mới được 2 tuổi. Hai cú sốc cùng đến khiến tôi tưởng chừng như mất đi tất cả”, chị Thúy chia sẻ.

Nhưng khi nhìn ánh mắt thơ ngây của con, chị cảm Thúy cảm thấy thương con đến nghẹn ngào. “Tôi sợ cái cảm giác phải xa con, sợ không còn được chăm sóc con tới khi lớn khôn. Con tôi lúc đó còn quá nhỏ, cháu chỉ mới 2 tuổi. Cho nên tôi đã tự phải nhủ với chính mình cần phải sống để có thể chăm sóc con”, chị Thúy xúc động nói.

Chị Thúy chọn mổ ở bệnh viện Việt Đức, khi đó bác sĩ có nói cơ hội của chị là 50/50. Khối u đã ăn vào xương ức nên cần phải cắt bỏ, nếu thuận lợi chị Thúy sẽ có cơ hội điều trị tiếp. Nhưng trong trường hợp có biến chứng chị Thúy có thể bị liệt cơ và phải sống đời sống thực vật suốt đời.

Muốn được đối thoại với bệnh của mình

Khi biết bị ung thư tuyến ức, chị Thúy đã suy nghĩ tích cực hơn. Chị Thúy muốn tìm hiểu về căn bệnh mình đang mang và đối thoại trực tiếp với nói.

“Tôi tự đối thoại với bệnh tật và nói với bệnh ung thư “Mày chọn nhầm đối tượng ký sinh rồi. Tao không phải là người dễ khuất phục. Cũng vì thế mỗi lần kim truyền đâm vào cơ thể tôi lại mỉm cười không hề thấy đau đớn. Vì tôi biết thuốc truyền vào để đuổi “người khách” không được chào đó”, chị Thúy nói.

Trong khi truyền hóa chất chị Thúy vẫn cố gắng ăn uống bình thường, không kiêng bất cứ đồ ăn gì. Chị Thúy tăng cường ăn rau xanh và hoa quả tươi, trái cây chị Thúy chọn là bưởi và chuối tiêu.


Cô gái 8X chiến thắng ung thư bằng cách tự đối thoại với bệnh tật

Chị Thúy rạng ngời bên chồng hiện tại.

Khi truyền hóa chất chị Thúy cũng chịu những tác dụng phụ không mong muốn, da bị sạm, ăn không ngon, nôn. Chị Thúy đã vượt qua những tác dụng phụ bằng cách dù thức ăn có khó ăn tới đâu cũng phải cố ăn. Chị chia nhỏ bữa ăn ra làm nhiều lần, mỗi lần chỉ cần ăn được 2-3 miếng. Trong trường hợp bị nôn ra sẽ cố gắng ăn bù lại.

Không chỉ quan tâm tới ăn uống, chị Thúy cũng thường xuyên luyện tập. Vào buổi sáng sớm chị Thúy đều chạy bộ để hít thở không khí trong lành. Nhờ chạy bộ mà chị cảm thấy có nhiều năng lượng hơn để chiến đấu với bệnh tật.

Khi bị bệnh cũng luôn phải đẹp

Chị Thúy tâm sự:“Tôi chưa bao giờ rơi nước mắt vì căn bệnh ung thư mình đang mắc. Nhờ có căn bệnh này mà tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và nghị lực hơn”.

Tinh thần đó không phải bệnh nhân ung thư nào cũng có được. Khi truyền hóa chất, chị Thúy bị rụng tóc vẫn quyết tâm chữa trị. “Không muốn nhìn thấy cảnh tóc rụng nhiều, tôi quyết định cạo trọc đầu luôn. Vì tôi sợ khi bố mẹ nhìn thấy tóc con gái rụng tóc lại xót xa. Ngày nào tôi cũng trang điểm kể cả khi truyền hóa chất. Tôi muốn cho mọi người thấy dù bị bệnh vẫn luôn phải đẹp và rạng ngời”, chị Thúy nói.

Chị Thúy sắm cho mình nhiều bộ tóc giả các kiểu khác nhau và kèm theo những chiếc mũ phong cách. Cũng nhờ sự rạng ngời đó, ít ai ngờ cô gái 8X đó đang mang trong mình căn bệnh chết người.

“Trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, tôi lại thấy mình khỏe mạnh hơn. Lúc đó, tôi muốn tự tập bạn bè đi dạo phố, đi hát cùng nhau. Tôi không nghĩ mình là một người bệnh mà vẫn sống và sinh hoạt như một người bình thường, điều này làm cho tôi thấy thoải mái”, chị Thúy chia sẻ.

Chị Thúy cho biết thêm: “Thật ra bệnh ung thư không hề đáng sợ, hãy tạo cho mình suy nghĩ đó như căn bệnh bình thường giống cảm cúm. Khi mắc bệnh, mọi người hãy cố gắng ăn uống và điều trị tích cực với thái độ lạc quan bản thân sẽ chiến thắng nó. Ai rồi cũng một lần phải chết nên hãy sống một cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa”.

Để có thể trở về cuộc sống bình thường như ngày hôm nay, chị Thúy muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ đã sinh thành và chăm lo cho chị. Bố mẹ chính là một trong những nguồn nghị lực giúp chị Thúy vượt qua “tử thần”. Ngoài ra, người chồng hiện tại của chị Thúy là anh Nguyễn Xuân Trường đã luôn ở bên cạnh, vượt qua rào cản gia đình và điều tiếng xã hội để quyết tâm ở bên cạch chị.

Hiện tại, chị Thúy đã chiến thắng căn bệnh K tuyến ức và đang làm công việc kinh doanh online. Chị Thúy cho hay, bản thân mơ ước có nhiều sức khỏe để có thể làm được nhiều việc.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng