Hãy làm việc để sống, đừng sống chỉ để... làm việc

2021-05-06 07:30
- Bạn không biết được ngày mai của mình, nên hãy luôn biết tận dụng thời gian để tận hưởng cuộc sống, yêu thương những người thân và những người xung quanh bạn. Đừng buột mình bằng “sợi dây thừng” mang tên công

Nhiều người cho rằng làm việc là mục tiêu lớn nhất trong đời, từ đó biến cuộc đời thành chuỗi ngày gắn với những deadline, nhiệm vụ, doanh số,... không ngơi nghỉ. Họ không cho mình quyền được tận dụng hết những ngày phép vốn có để nghỉ ngơi hay đi du lịch,... mà chỉ "chôn vùi" cuộc sống trước màn hình máy tính trong bốn bức tường văn phòng. 

Xã hội hiện đại đã và đang chạy đua theo khái niệm "năng suất làm việc". Có nghĩa là khi càng bận rộn và làm được nhiều việc, chúng ta càng được đánh giá là thành công và có giá trị. Có thật là như vậy?

Sáng vội vàng dậy đi làm, tối về đến nhà lại lo ăn uống, dọn dẹp rồi vội đi nghỉ để… sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm. Cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Chẳng lẽ cuộc đời chỉ có ý nghĩa đến thế? Đã bao giờ bạn tạm dừng lại và tự hỏi mình đang làm việc để sống hay sống để làm việc?

Hãy làm việc để sống, đừng sống chỉ để... làm việc

Trong suy nghĩ của không ít người, hạn chế nghỉ ngơi là một cách để tiết kiệm và tích cóp, giúp cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên thực tế, "sống để làm việc" là biểu hiện của sự thiếu tự tin và bất an, khi chúng ta không cho phép bản thân mình được hưởng thụ lành mạnh. 

Nếu như bỏ qua việc tận hưởng cuộc sống chỉ vì lo lắng quá mức cho tương lai, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ dần tụt dốc. Nếu bạn dồn hết thời gian và sức lực cho công việc và tiền bạc thay vì gia đình và tình yêu, mọi thứ sẽ dần phai nhạt.

"Làm việc để sống" và "sống để làm việc" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Làm việc để sống là khi chúng ta biết cân bằng cuộc sống giữa làm việc và nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và nỗ lực vừa sức mình. Là khi chúng ta coi công việc là một phần cuộc sống, công việc là để tận hưởng và trải nghiệm thay vì bị cuốn theo vòng xoáy bon chen. Là khi ta cho phép bản thân thoát khỏi guồng quay bộn bè đúng lúc để dành thời gian cho những người thân yêu và cho chính mình, như một cách nạp lại năng lượng và hứng khởi. 

Hãy làm việc để sống, đừng sống chỉ để... làm việc

Ta không biết được ngày mai của mình ra sao và tương lai hẵng còn là một ẩn số, vì thế đừng tự trói mình với sợi dây mang tên "công việc", hãy tận dụng thời gian để yêu thương bản thân, để trải nghiệm và hưởng thụ cuộc sống. Xét cho cùng, thành công, danh vọng hay giàu sang tới mấy cũng không quan trọng bằng sức khoẻ và một tinh thần thoải mái.

Tune (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập giảm đau mỏi vai gáy ngay trên ghế làm việc