Diễn viên Quốc Tuấn đau xót trải lòng: "Khi Bôm sinh ra, tôi như tụt xuống hố"

Khánh Chi 2024-07-28 11:43
- Diễn viên Quốc Tuấn thừa nhận khoảnh khắc đau buồn nhất trong cuộc đời anh chính là khi bé Bôm chào đời.

Quốc Tuấn là nam diễn viên được nhiều khán giả yêu mến trong những năm của thập niên 1990. Từ vai diễn ấn tượng đầu tiên trong Những người sống quanh tôi, anh ngày càng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim thành công như 12A và 4H, Người thổi tù và hàng tổng, Cuốn sổ ghi đời, Cô bé bên hồ, Chuyện tình người lính...

Thế nhưng, sau bộ phim Đường thư ra mắt năm 2005, Quốc Tuấn vắng bóng trên màn ảnh rộng. Anh chuyển sang làm đạo diễn, không tham gia các dự án phim ảnh khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Mới đây, tại chương trình Bước ngoặt cuộc đời, diễn viên Quốc Tuấn đã chia sẻ nhiều hơn về cuộc đời, sự nghiệp của mình.

Diễn viên Quốc Tuấn đau xót trải lòng: Khi Bôm sinh ra, tôi như tụt xuống hố

Nam diễn viên cho biết hiện tại ở tuổi 62, anh có sức khỏe tốt do thường xuyên tập thể thao. Anh thích vận động, tập thành. Tuy vậy, anh cho biết trong cuộc đời, bản thân trải qua quá nhiều nỗi buồn. Có lúc, Quốc Tuấn thường ra ngồi quán cà phê một mình.

Anh không muốn gặp bất cứ ai vì sợ sẽ truyền năng lượng tiêu cực cho họ. Quốc Tuấn lập gia đình muộn. 42 tuổi, anh cùng vợ đón con trai đầu lòng. Nam diễn viên thừa nhận khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc đời là khi bé Bôm ra đời. Anh kể khi vợ mang bầu, anh đưa vợ đi siêu âm đến 7 lần nhưng không phát hiện ra bất thường.

Diễn viên Quốc Tuấn đau xót trải lòng: Khi Bôm sinh ra, tôi như tụt xuống hố

"Tôi đưa hình siêu âm cho bạn bè xem, mọi người còn bảo phải xem lại ADN xem phải con mình không vì đẹp hơn tôi. Tôi nhìn hình siêu âm mà sung sướng đến tột độ", Quốc Tuấn kể. Tuy nhiên, khi cậu bé chào đời, nam diễn viên đau buồn, hụt hẫng.

"Khi Bôm sinh ra, tôi như tụt xuống hố. Tôi đứng ngoài phòng sinh thấy các bác sĩ nhìn nhau hội ý rồi đưa con ra cho tôi. Nhưng tôi chỉ rơi vào tuyệt vọng trong một khoảnh khắc rồi tự thoát ra ngay. Tâm thức tôi tự đưa tôi thoát khỏi tuyệt vọng đó.

Các bác sĩ lúc đó cũng không biết con tôi bị bệnh gì, không giải thích được. Sau này tôi mới biết bé Bôm từ lúc trong bụng mẹ đã bị một cái sụn chặn hết đường oxy lên não. Bé Bôm bị khó thở suốt 8 năm đầu đời, nằm không thở được, bế cũng không thở được", anh lặng lẽ kể.

Diễn viên Quốc Tuấn đau xót trải lòng: Khi Bôm sinh ra, tôi như tụt xuống hố

Bôm, con trai Quốc Tuấn vừa ra đời đã mắc hội chứng APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ) và đường thở hẹp, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người). Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy con, Quốc Tuấn nói anh đã "sụp đổ".

Nhưng dù vậy, anh vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể giúp con trai mình vượt qua số phận. Đến nay, Quốc Tuấn và con trai đã cùng nhau trải qua qua 11 lần phẫu thuật. Cậu bé đã trở thành sinh viên của trường Học viện Âm nhạc quốc gia.

Khánh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Loạt người đẹp hết lộ ngực đến 'vùng cấm địa' trên đấu trường nhan sắc quốc tế