U50 vẫn nuôi con nhỏ khi con các bạn đã lớn, Hà Anh tâm sự điều này

Khánh Chi 2025-01-27 18:49
- Nữ siêu mẫu đã có những trải lòng về gia đình, con cái.

Thời xưa, nếu ở tuổi 23-24 mà chưa lập gia đình, phụ nữ thường bị coi là muộn màng. Ngày nay, quan niệm này đã dần thay đổi, độ tuổi kết hôn thường rơi vào khoảng 27-28. Tuy nhiên, việc kết hôn ở tuổi 34, sinh con đầu lòng ở tuổi 36 và đón con thứ hai ở tuổi 41 như siêu mẫu Hà Anh vẫn khiến nhiều người cho rằng là khá muộn. Hiện tại, dù đã 42 tuổi, Hà Anh - bà mẹ hai con - vẫn tất bật với việc chăm sóc con nhỏ, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã có con ở độ tuổi thiếu niên.

Gần đây, Hà Anh đã chia sẻ những cảm xúc chân thành về việc kết hôn và sinh con muộn, cũng như những ưu và nhược điểm của việc làm mẹ khi đã ở tuổi U50. Cô khẳng định rằng, dù muộn hơn so với số đông, cô vẫn rất hài lòng và hạnh phúc với những lựa chọn và trải nghiệm của bản thân đến thời điểm hiện tại.

U50 vẫn nuôi con nhỏ khi con các bạn đã lớn, Hà Anh tâm sự điều này

"Làm mẹ ở tuổi 40s.

Các bạn mình ngày xưa kết hôn sớm rồi có con sớm, giờ con cái cũng đã chớm tuổi teen rồi, còn mình giờ còn loay hoay với hai cục yêu này, cảm giác bỉm sữa làm mình cảm thấy bận rộn và nhiều thứ háo hức đón chờ phía trước.

Mình hay thấy mọi người bàn luận về cái hay/dở của việc sinh con trẻ hay sinh con khi "có tuổi" hơn. Ở Việt Nam, ngày xưa (thời mình nhỏ) thì lứa tuổi lập gia đình, sinh con đẻ cái là đầu những năm 20 tuổi. Giờ thì ở thành phố, con gái 27, 28 chưa lập gia đình cũng đã gặp nhiều hơn (dù chắc chắn gia đình có giục). Nhưng đối với người lập gia đình ở tuổi 34, sinh con đầu ở tuổi 36 và đứa thứ hai ở tuổi 41 (tính tuổi có bầu) thì chắc chắn được coi là đối tượng "muộn".

Đầu tiên xin phép mạo muội khẳng định rằng sinh con sớm hay "muộn" đều không quan trọng, quan trọng nhất là sinh con với người mình yêu và yêu mình, là người mình lựa chọn là bạn đời, để ít nhiều con được sinh ra trong tình yêu, sự mong chờ của cả hai, và ít nhiều cũng có những sự ổn định. Tất nhiên, chuyện hôn nhân không ai nói trước được, nhiều cặp đôi yêu rất là yêu nhưng sống với nhau nhiều năm không chịu được sức ép của cuộc sống, hay trưởng thành hai hướng khác biệt không còn phù hợp với nhau nữa v.v... nhưng với xuất phát điểm là tình yêu và sự lựa chọn tự nguyện, thì xác xuất hôn nhân lâu bền nó cũng cao hơn.

Đối với cá nhân mình, thì sau khi mình sống và trải nghiệm, mình nghĩ rằng ngoài những trường hợp cực kỳ may mắn, mới biết rung động đã chọn được đúng bạn đời đến hết đời (giống ông bà mình ngày xưa), thì phụ nữ và đàn ông nên sống để trưởng thành, có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, công việc và tình yêu, để biết rõ hơn mình là ai, và mình muốn/cần gì cũng như khả năng của mình có thể đáp ứng được điều gì trong cuộc sống và trong hôn nhân.

U50 vẫn nuôi con nhỏ khi con các bạn đã lớn, Hà Anh tâm sự điều này

Sống thực tế và có lý trí hơn là một điều kiện cần, để giúp các cặp đôi có thể vượt qua các sóng gió của cuộc sống. Nếu chưa sống tự lập một mình, chưa tự kiếm tiền để tự lập, mà vẫn sống với bố mẹ, được bố mẹ cho lời khuyên, chăm sóc cho bữa ăn, uống, thậm chí không biết thanh toán các khoản chi phí cá nhân của mình mỗi tháng như thế nào, thì bố mẹ giục cưới xin không phải là một điều hay.

Trải nghiệm của mình về tình yêu, hôn nhân và con cái là sự vừa vặn đối với chính mình, phù hợp với tính cách, mong muốn, và cuộc sống mình lựa chọn. Làm mẹ muộn hơn, mình cảm thấy trọn vẹn, không nuối tiếc các cuộc chơi chút nào vì mình đã trải nghiệm đủ (đối với mình), mình cảm thấy đủ mindful và ý thức tận hưởng việc làm mẹ cũng như thời gian dành cho các con. Về thể chất mình cảm thấy mình khoẻ mạnh, vẫn còn nhiều năng lượng, chứ không mệt mỏi rệu rã và "nát người" như nhiều người "doạ".

Dĩ nhiên, nếu mình có Myla khi 34 và Luca khi 39 thì tròn trịa hơn (về mặt xã hội mong đợi), nhưng nếu như vậy thì mình sẽ không có những năm để tìm hiểu và tận hưởng hôn nhân với người bạn đời, cả hai đứa cùng chuẩn bị tâm lý để làm bố mẹ, chắc gì đã là điều tốt!

Thế nên mình nghĩ mỗi người có một nhịp sống, một cơ hội khác nhau, chúng ta nên chấp nhận sự khác biệt và đa dạng của mỗi cá thể trong cuộc sống. Giảm sức ép của xã hội khi hỏi "chơi", giục giã lấy chồng, sinh con... đối với nhau. Giảm sức ép cho chính mình khi lo lắng mình sinh con muộn sẽ không lý tưởng.

Lúc chưa sinh Luca mình cũng hơi thoáng lo lo vì nghe quá nhiều người răn đe, nhưng có con rồi thì thấy rằng những "răn đe" đó không phải không có cơ sở nhưng cũng không phải là điều tất yếu. Mỗi người mỗi khác, mỗi nhà mỗi cảnh. Căn bản là không nên sống vì sự lo lắng, hay nỗi lo sợ, mà phải tự tin và hạnh phúc!

Happy week mọi người nhé! 1 tuần nữa là Tết, chuyện trò to nhỏ với nhau", nữ siêu mẫu tâm sự.

Những chia sẻ của Hà Anh nhận được sự đồng tình từ nhiều chị em phụ nữ. Họ cho rằng việc yêu ai, kết hôn với ai và khi nào có con là quyết định mang tính cá nhân, chỉ nên thực hiện khi bản thân thực sự sẵn sàng. Nếu lấy chồng hay sinh con chỉ vì áp lực từ gia đình hay để đáp ứng những định kiến của xã hội, hạnh phúc lâu dài sẽ khó được đảm bảo.

Hà Anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi thể hiện mình là một người mẹ hiện đại, có học thức, biết cách ứng xử khéo léo và văn minh nhưng vẫn giữ được sự truyền thống và đúng mực. Những quan điểm mà bà mẹ hai con chia sẻ thường xuyên nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Mở cửa đón người tránh lũ, siêu thị ở Đà Nẵng bị mất 130 điện thoại