Vụ tự thiêu trong nhà người yêu cũ: Sự thật nhiều năm giấu kín

2016-04-25 10:29
- Không đến được với nhau vì gia đình chị Diệu từ chối, anh Tấn dù đã có gia đình vẫn lén lút đi lại với bạn gái cũ. Nhưng không ai ngờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc khiến nhiều người kinh hoàng.
Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, mọi người mới biết chuyện Tấn và chị Diệu vẫn lén lút qua lại tình cảm với nhau suốt thời gian dài. Chị Diệu đến nay vẫn chưa lập gia đình, sống cùng cha mẹ ở Trà Vinh. Mối quan hệ của hai người rất kín đáo, đến người thân cũng không hề hay biết hay tỏ ra ngờ vực gì. Chỉ cho đến khi sự việc xảy ra, chuyện lén lút của  hai người mới vỡ lở.
Vài năm trước, anh Phan Minh Tấn (36 tuổi, ngụ xã Phước Thịnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) và chị Huỳnh Thị Diệu (34 tuổi, ngụ khóm 1, phường 5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) từng có thời yêu nhau mặn nồng, nhưng rồi đường ai nấy đi. Anh Tấn nên duyên với một người phụ nữ khác và có đã có hai con. Bất ngờ, ngày 8/4/2016, chị Diệu tá hỏa phát hiện người yêu cũ cầm xăng đột nhập vào nhà mình.
Dỡ mái nhà đột nhập
Các nhân chứng cho rằng, rạng sáng 8/4/2016, anh Tấn cầm theo can xăng đột nhập vào nhà chị Diệu với ý định phóng hỏa. Anh Tấn đã vặn ốc vít, tháo bung tấm tôn trên trần nhà, sau đó leo xuống. Đêm khuya thanh vắng, chị Diệu nghe tiếng động lạ giật mình tỉnh giấc, phát hiện Tấn bỗng nhiên đang ở trong nhà mình.
Chưa hiểu chuyện đang gì xảy ra, nhưng vì quá hoảng sợ, chị Diệu cùng em gái và cháu gái 8 tuổi vùng dậy tìm cách chạy thoát thân. Vừa chạy, người phụ nữ vừa thất thanh kêu cứu, nhưng đêm khuya ai nấy đều đang say giấc nên không nghe thấy tiếng hét.
Vụ tự thiêu trong nhà người yêu cũ: Sự thật nhiều năm giấu kín
Thấy nạn nhân vùng bỏ chạy, anh Tấn nhanh chân đuổi theo đóng cửa ngõ, sau đó khống chế đưa chị Diệu vào trong phòng khách. Anh Tấn bị cho là có ý định tưới xăng, châm lửa để cả hai cùng chết. Sau một hồi vùng vẫy, chống cự, chị Diệu may mắn vùng thoát chạy trốn khỏi sự khống chế của Tấn. Bất ngờ anh Tấn lại khóa trái cửa, sau đó tự tưới xăng lên người mình và châm lửa đốt.
Dù đang hoảng loạn, nhưng khi thấy anh Tấn bị lửa cháy như ngọn đuốc sống, chị Diệu cùng em gái đã nhanh chóng quay lại tìm cách phá cửa, dập lửa, đưa người đàn ông đến bệnh viện tỉnh Trà Vinh cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, ngay trong đêm, nạn nhân đã được chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Sau vài ngày nằm li bì trong phòng chăm sóc đặc biệt Khoa Phỏng (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM), bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Ngồi mệt mỏi bên hành lang bệnh viện, anh Phan Minh Nhật (39 tuổi, anh trai anh Tấn) thở dài: “Đến nay, gia đình tôi cũng không hiểu được tại sao lại có chuyện này xảy ra. Giờ chỉ có hai đứa nó hiểu rõ, nhưng đứa thì tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, đứa lại không chịu gặp ai”.  Bần thần hồi lâu, anh Nhật nói tiếp: “Cả hai đứa nó từng một thời yêu nhau, cứ tưởng sẽ nên duyên vợ chồng, ai ngờ giờ kết cục lại ra thế này”.
Quá khứ từng yêu đương mặn nồng
Theo lời kể của anh Nhật, chị Diệu là người yêu cũ của anh Tấn. Thời trẻ, hai người đã từng có thời gian yêu nhau mặn nồng, rồi có ý định nên duyên vợ chồng. Anh Tấn xin phép cha mẹ chuẩn bị lễ để qua dạm hỏi lấy Diệu làm vợ. Cả gia đình người đàn ông khấp khởi, chuẩn bị tươm tất, thuê xe lặn lội từ Vĩnh Long qua Trà Vinh hỏi vợ cho con trai. 
Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi, khi đôi bạn trẻ đã tâm đầu ý hợp quyết đến với nhau. Ngờ đâu, nhà trai ngã ngửa khi cô gái con trai mình muốn cưới đã không có mặt trong buổi dạm hỏi. Bẽ bàng hơn khi cha mẹ cô gái bị cho là đã thẳng thừng từ chối, không chấp nhận anh Tấn là con rể chỉ vì lý do anh không được học hành đến nơi đến chốn, không có bằng Đại học nên “không xứng đáng”.
Người anh trai cho hay: “Họ còn nói nếu lấy nhau về thì con gái họ sẽ phải sống khổ sở, nên muốn kiếm cho con một tấm chồng khá giả, môn đăng hộ đối”.
Kể đến đây, người anh trai phân trần: “Nhà tôi nghèo, đông anh em. Cha mẹ lo được bữa ăn cho mấy đứa con đã khó lắm rồi, làm gì có điều kiện cho con được ăn học đến nơi đến chốn như người ta muốn. Đứa nào cũng học cho biết mặt chữ rồi nghỉ, bươn chải đi làm thuê làm mướn kiếm miếng cơm ăn. Trong khi đó, gia đình Diệu lại khá giả, Diệu được học hành đàng hoàng nên họ coi khinh nhà mình”.
Cho rằng người yêu bội ước, không lời giải thích rõ ràng, anh Tấn buồn chán, suy sụp tinh thần, đến mức rơi vào trạng thái trầm cảm. Suốt thời gian dài, anh không nói không rằng, như người mất hồn. Thấy con trai vậy, cha mẹ rồi mấy anh em trong nhà lo lắng, hết lời khuyên bảo. Dẫu vậy, người đàn ông vẫn luôn đau đáu về mối tình cũ, mãi cho tới khi quen biết người vợ hiện tại.
Hai người gần nhà nhau, được hai bên gia đình nội ngoại vun vén nên chỉ sau thời gian ngắn qua lại đã quyết định tổ chức đám cưới. Hoàn cảnh gia đình cùng cảnh khổ, quê nghèo, công việc lại bấp bênh, nên cuộc sống đôi vợ chồng trẻ cũng không ít chật vật. Hai đứa con lần lượt ra đời, càng khiến kinh tế khó khăn, túng bấn hơn. Sau thời gian dài làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày, anh Tấn đã thử làm nhiều công việc kinh doanh khác nhau như mở quán nét, mở trang trại, nhưng đều không thu được lợi nhuận
Vẫn lén lút quan hệ
Trong mắt mọi người trong gia đình, anh Tấn là một người chồng, người cha tốt.  Người anh trai tâm sự: “Tấn nó thương con, thương vợ lắm. Vợ chồng sống với nhau đã lâu mà hiếm khi có lời qua tiếng lại. Làm việc ở TP.HCM, nhưng khi con ốm sốt, cần tiêm phòng, Tấn vẫn chạy xe về nhà đưa vợ con đi, dù trạm xá chỉ cách nhà một đoạn. Do đó khi hay tin, cả gia đình bất ngờ, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.
Thời điểm nhận được tin anh Tấn bị bỏng nặng, phải đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, cả gia đình rụng rời tay chân, tức tốc bắt xe lên Sài Gòn.  Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, mọi người mới biết chuyện Tấn và chị Diệu vẫn lén lút qua lại tình cảm với nhau suốt thời gian dài. Được biết, chị Diệu đến nay vẫn chưa lập gia đình, sống cùng cha mẹ ở Trà Vinh.
Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người rất kín đáo, đến người thân cũng không hề hay biết hay tỏ ra ngờ vực gì. Chỉ cho đến khi sự việc xảy ra, chuyện lén lút qua lại của hai người mới vỡ lỡ. Thế nhưng, nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến hành động nóng giận đem xăng tìm đến nhà chị Diệu với ý định chết chung là gì thì vẫn không ai hiểu rõ.
Cũng theo lời anh Nhật, người đau đớn, suy sụp tinh thần nhất hiện vẫn là vợ Tấn. “Lúc biết tin chồng tự thiêu vì tình cũ, vợ Tấn khóc lóc, đứng ngồi không yên. Hai bên nhà phải động viên, an ủi để vợ Tấn lấy lại tinh thần.  Bản thân em dâu tôi vẫn không thể tin chồng mình lại có quan hệ ngoài luồng, lại nặng tình với người cũ đến mức có thể rời bỏ gia đình, vợ con để đòi chết cùng cô ấy. Việc cũng đã xảy ra rồi, giờ oán trách ai thì cũng chẳng giải quyết được gì. Gia đình tôi buồn bã, nhưng bằng cách gì cũng phải chạy vạy vay mướn để có đủ tiền chữa trị cho Tấn. Hy vọng em nó sẽ tai qua nạn khỏi”.
Theo Hoàng Lành (Pháp luật Thời Đại)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cặp sao nữ của Vbiz được fan ghép đôi nhiều nhất