Giết người đồng tính: Nước mắt muộn màng giữa phiên tòa

Trần Kha 2014-12-24 17:56
- Tuy không phải là người đồng tính nhưng Đầy chấp nhận cho người bạn đồng nghiệp mơn trớn cơ thể mình để có cơ hội cướp tài sản.

Rơi vào vòng lao lý vì lòng tham khó cưỡng

Sáng ngày 23/12, TAND Tp.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Đầy (SN 1992 tại Châu Đức - Bà Rịa, Vũng Tàu) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại phiên tòa, lúc đầu, Đầy lí nhí khai quanh co hòng chối tội. Nhưng sau những câu thẩm tra của HĐXX, Đầy ấp úng thừa nhận mối quan hệ đồng tính với nạn nhân.

Theo đó, học hết lớp 12, Đầy nghỉ học và đi thu mua đu đủ bỏ mối cho các sạp trái cây tại Bà Rịa, Vũng Tàu để kiếm lời. Cuối năm 2013, từ một người bạn giới thiệu, Đầy quen biết anh Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1968, Đồng Nai) cùng hành nghề thu mua đu đủ tại khu vực phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (Tp.HCM).

Trong thời gian làm việc chung, phát hiện anh Tuấn có biểu hiện tình cảm đồng giới với mình và thường thấy anh có nhiều vòng vàng nên Đầy nảy sinh ý định giết chết, cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài và chữa bệnh.

Theo đó, khoảng 14h ngày 18/1/2014, như thường lệ, Đầy từ quê lên phụ anh Tuấn nhập hàng đu đủ từ tỉnh Bình Phước về. Do không có hàng, cùng lúc trời tối, anh Tuấn kêu Đầy ngủ lại qua đêm. Sau khi đồng ý, Đầy đến khách sạn thuê phòng trước rồi nhắn tin cho anh Tuấn đến sau. Đến khoảng 21h30, anh Tuấn mang theo dụng cụ hỗ trở quan hệ tình dục đến nơi Đầy thuê phòng.

Đến nơi, cả hai bắt đầu cuộc mây mưa với nhau. Do không phải là người đồng tính nhưng vì muốn thực hiện được ý đồ, Đầy chỉ cho anh Tuấn sờ soạng cơ thể, làm động tác kích dục. Lợi dụng lúc anh Tuấn không để ý, Đầy mở ba lô, lấy dao đã chuẩn bị sẵn từ trước đâm vào cổ anh nạn nhân.

Bị cáo Đầy ra khỏi tòa án.

Bị đâm, anh Tuấn với lấy cây đèn ngủ đánh trả dẫn đến hai bên giằng co, ẩu đả nhau. Sau một hồi chống cự, do mất nhiều máu nên anh Tuấn đuối sức nằm im trên sàn nhà. Thấy máu dính trên người, Đầy đi vào nhà vệ sinh để rửa nhưng bị anh Tuấn giữ lại. Thấy vậy, Đầy kéo nạn nhân vào nhà tắm, dùng vòi nước rửa vết máu trên người. Sau đó, Đầy tháo hai chiếc nhẫn vàng của anh Tuấn trị giá hơn 20 triệu đồng đeo vào tay mình.  

Biết có chuyện chẳng lành từ trong phòng khách thuê, nhân viên khách sạn liền điện thoại báo lực lượng bảo vệ tổ dân phố đến kiểm tra. Tuy nhiên, do anh Tuấn đã bất tỉnh nên trong phòng không còn tiếng động nữa, nên nhân viên khách sạn gọi điện thoại báo khách mang giấy tờ tùy thân xuống kiểm tra.

Sau đó, Đầy chốt cửa phòng, đi xuống quầy tiếp tân để tìm cách bỏ trốn. Nhưng cùng lúc, nhân viên khách sạn phát hiện trên áo Đầy có vết máu nên đã cùng lực lượng dân phòng bắt giữ lại và báo công an. Ngay khi đó, mọi người vào trong phòng kiểm tra, phát hiện anh Tuấn nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh thì đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nước mắt người ở lại

Tại tòa, Đầy cho rằng mình không cố ý giết chết nạn nhân mà chỉ có ý định cướp tài sản. “Do anh nạn nhân đòi quan hệ như vợ chồng với bị cáo nên bị cáo không đồng ý dẫn đến hai bên cự cãi. Trong lúc nóng giận, không làm chủ được bản thân, bị cáo đã lấy dao đâm nạn nhân nhiều nhát”, Đầy lí nhí khai nhận.

Biết hành động của mình là tội ác nên những ngày tạm giam là chuỗi ngày sự dằn vặt lương tâm trong Đầy trỗi dậy nhiều hơn bao giờ hết. Nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, thâm quần của Đầy cũng có thể hiểu được sự dày vò trong con người bị cáo.

Nhưng đến hôm nay, nỗi ân hận vì đã mang đau khổ cho gia đình mình, cho cả gia đình người bị hại bỗng dưng ùa đến khiến nước mắt của Đầy bỗng dưng trào thành giọt ngay giữa phiên tòa. Lén nhìn xuống hàng ghế dự khán, nơi có mẹ ruột đang ngồi theo dõi phiên tòa, nước mắt của Đầy vì thế vẫn không ngừng rơi.   

Giết người đồng tính: Nước mắt muộn màng giữa phiên tòa
Người thân nạn nhân tại phiên tòa.

Cũng tại phiên tòa này, chị Nguyễn Thị Hoa, vợ nạn nhân và mẹ chồng đến tham dự phiên tòa từ rất sớm. Cả hai ngồi ở hàng ghế dự khán, gần sát với gia đình bị cáo mặt đối mặt nhưng tuyệt nhiên, họ không nói với nhau lời chia sẻ nào để cho nỗi đau được vơi bớt.

Trước cái chết của chồng mình, chị Hoa vẫn còn cảm thấy bàng hoàng và xót xa mỗi khi nghĩ đến. Như thể, sự việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nuốt nghẹn những giọt nước mắt vào trong, chị Hoa bộc bạch tâm sự về người chồng quá cố của mình.

Chị kể, anh Tuấn là con thứ 9 trong gia đình có đến 12 anh chị em. Do tính tình hiền lành, hay nói hay làm, anh Tuấn rất được lòng gia đình và bạn bè, hàng xóm. Ngoài công việc bán trái cây, anh Tuấn còn bỏ mối vé số để kiếm thêm thu nhập để gia đình không phải lam lũ vất vả.

“Ngày trước, tôi cũng nghe hàng xóm to nhỏ chuyện chồng là người đồng tính. Biết chuyện, tôi cũng đã khuyên giải rất nhiều”, chị Hoa chia sẻ. Cũng từ ngày về làm vợ anh Tuấn, chị Hoa chưa bao giờ nghe người khác phàn nàn về chuyện chồng là kẻ lăng nhăng hay không đứng đắn, dù có đi đâu hay làm gì thì đến 9 giờ tối anh lại trở về nhà. Trong mắt chị, anh Tuấn vẫn là người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con.

Nói đến đây, chị Hoa lại nhìn về phía Đầy. Gã thanh niên chỉ mới bước qua tuổi 20 đã phải rơi vào vòng lao lý khiến chị cũng cảm thấy xót thương. Mặc dù chồng chết, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai vì vậy chị hiểu được nỗi đau của mẹ bị cáo. Cũng đều là phận đàn bà, dù là nỗi đau nào thì người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là người phụ nữ. Vì thế, chị không đòi hỏi gì nhiều ở phía bị cáo và muốn cho bị cáo có một mức án đủ răn đe để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Nghe rõ từng lời của vợ nạn nhân, mẹ của Đầy chỉ biết cúi mặt nín lặng. Mặc dù rất muốn chia sẻ nỗi đau đối với gia đình nạn nhân nhưng trước mắt, con trai đang bị tù tội khiến bà cùng quẫn nên không thể thốt được lời để xoa dịu nỗi đau thương mất mát của gia đình bị hại.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của Đầy là dã man, mặc dù có tình tiết giảm nhẹ nhưng vì tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt mức án tù chung thân về hai tội danh giết người và cướp tài sản để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Nghe mức án tòa tuyên phạt, Đầy cũng như mẹ ruột chết lặng giữa phiên tòa. Ngước mắt nhìn mẹ, Đầy lại khóc, nước mắt trào ra từ sự hối hận, ăn năn muộn màng.  

Trần Kha
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cặp sao nữ của Vbiz được fan ghép đôi nhiều nhất