Em họ giết chị dâu: Tiếng hét xé lòng dưới nhát dao dã man

Quang Minh 2014-11-24 14:57
- Chị Lưu Ngọc Phụng bị đâm chết khiến cả nhà sốc nặng, nhưng càng đau đớn hơn khi hung thủ là người từng được gia đình chị cưu mang.
Mở cửa “rước” kẻ giết mẹ

Chiều 20/11/2014, công an quận Tân Phú (Tp. HCM) cho biết, vừa chuyển hồ sơ đối tượng Huỳnh Thanh Sơn (28 tuổi) về hành vi giết người cho công an Tp. HCM điều tra theo đúng thẩm quyền. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án -  chị Lưu Ngọc Phụng là vợ của anh họ và cũng là ân nhân của Sơn.

Chúng tôi tìm đến gia đình nạn nhân tại phường Phú Trung, quận Tân Phú khi gia đình đang đau đớn vì nhận hung tin. Mặc chiếc áo xô gai, em H.T.L. (17 tuổi, con nạn nhân) không ngăn nổi nước mắt lăn trên má. Em L. nhớ lại, tối 19/11, chỉ có em và mẹ ở nhà, khi đang ngồi xem phim ở tầng trệt thì nghe tiếng chuông cửa. L. chạy ra mở cửa, có 1 thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang hỏi tìm chị Phụng. L. chỉ nghĩ đó là khách hàng của mẹ nên để anh ta đi lên lầu.

Khoảng 20 phút sau, L. nghe tiếng hét lớn của mẹ, vội vã chạy lên thì thấy người thanh niên đội mũ lưỡi trai có những vệt máu trên áo chạy xuống. Khi em lên đến lầu, trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng, mẹ nằm trên vũng máu đang cầu cứu.
 

Hung thủ Sơn tại cơ quan công an.

Nghe tiếng kêu cứu của L., người dân ở gần đó cứ ngỡ là có trộm nên cầm gậy gộc chạy sang. Tuy nhiên, khi đến cửa nhà, mọi người phát hiện nam thanh niên cầm con dao nên không dám tiếp cận. Chỉ khi hung thủ phóng lên xe máy bỏ chạy ra hướng đường Âu Cơ, 1  số người mới cầm gậy đuổi theo đánh khiến hắn làm rơi dao. Tuy nhiên, hắn vẫn trốn thoát được.

Lúc này, L. cùng hàng xóm đưa mẹ đến Bệnh viện quận Tân Phú cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. “Lúc đó, em không hề nghĩ chú Sơn là người sát hại mẹ”, L. nấc nghẹn.

Một điều tra viên công tác tại quận Tân Phú cho biết, từ lời khai của L., người dân cùng con dao của hung thủ làm rơi tại hiện trường, công an đặt nghi vấn nghi can hơn 10 người. Tuy nhiên, sau khi xác minh, chỉ có Sơn là không có chứng cứ ngoại phạm. Khi mời đến cơ quan làm việc, điều tra viên phát hiện trong ánh mắt hắn có nhiều điều bất thường. Bằng nghiệp vụ cùng những câu hỏi đánh trúng “tim đen”, Sơn mới cúi đầu thừa nhận mình chính là kẻ đã sát hại chị Phụng.

Không thể tha thứ

Anh S. (chồng nạn nhân) nghẹn đắng chia sẻ: “Hai vợ chồng cưới nhau gần 20 năm, sống rất hòa thuận. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ bi kịch đau đớn này lại rơi trúng vào gia đình mình”.

Vợ chồng anh S. làm nghề kinh doanh. Do công việc làm ăn thuận lợi nên mua được căn nhà nhỏ 40m2. Từ trước đến nay, trong nhà chưa hề có bất kì mâu thuẫn nào.

Cách đây chừng 4 năm, khi thấy Sơn (em họ anh S.) nghỉ học, không có công ăn việc làm, gia đình lại khó khăn nên anh S. bàn với vợ thuê Sơn làm công. Chị Phụng thấy hoàn cảnh của Sơn như vậy nên cũng mủi lòng đồng ý. Mặc dù, gọi là người làm công, nhưng vợ chồng anh S. đối xử với Sơn rất tốt. Trong nhà có tiệc ăn uống, hay đi du lịch ở đâu cũng có mặt Sơn. Thậm chí, cuối tháng, vợ chồng anh S. lại cho Sơn thêm vài triệu để chi tiêu.
 

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Nửa năm trước, bỗng nhiên, trong nhà anh S. thường xuyên mất tiền, đồ đạc. Do xảy ra quá nhiều lần, lại không có người lạ nên chị Phụng nghi ngờ Sơn là kẻ lấy trộm. Không ít lần, chị dò hỏi nhưng hắn đều khẳng định mình không làm việc đó. Tuy nhiên, sau đó, tình trạng mất cắp vẫn tiếp diễn nhưng không biết được kẻ trộm là ai.

Khi nghi ngờ lên đến đỉnh điểm, chị Phụng gợi ý cho Sơn nghỉ việc. Khi nhận được thông tin nghỉ việc, trong cơn tức giận, hắn đe dọa: “Tao mà bị đuổi việc thì tao sẽ giết mày”. Từ đó, Sơn không còn chuyên cần làm việc. Trước thái độ của Sơn, chị Phụng quyết định cho nghỉ việc.

Sau đó, Sơn thường lảng vảng, uống cà phê và nhậu nhẹt gần nhà anh S.. Vào buổi tối, Sơn thường điều khiển xe máy chạy ngang và nhìn vào nhà anh S..  Thấy Sơn lảng vảng như vậy, lòng chị Phụng thấy bất an và có nói chuyện với chồng. Tuy nhiên, anh S. cho rằng, vợ suy nghĩ lung tung.“Nếu tôi tin lời cô ấy thì có lẽ, bi kịch đã không đổ sập xuống gia đình tôi như thế này”, anh S. xót xa.

Hôm xảy ra vụ án, anh S. đang đi tập thể dục. Khi anh về đến nhà thì mọi việc đã xảy ra. Anh đau đớn trước thông tin vợ bị sát hại. Anh không ngờ, hung thủ lại là người thân quen trong nhà và đã từng được cưu mang, giúp đỡ. Theo giám định pháp y, vợ anh S. bị hung thủ đâm 32 nhát dao.

Khi đề cập đến Sơn, anh S. cho hay: “Mặc dù là bà con, nhưng hành động giết người của Sơn tôi không thể tha thứ. Tôi sẽ không viết đơn bãi nại cho Sơn. Có lẽ, nỗi đau mất vợ này tôi mãi không quên được. Là đàn ông, tôi có thể vượt qua được. Còn hai con và mẹ tôi thì khó mới có thể gượng dậy”.
 
Quang Minh
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập giảm mỡ thừa cánh tay cấp tốc, hiệu quả