Chân dung hotgirl phố núi bán vàng giả

Sơn Tùng 2016-05-29 08:58
- Cộng với nhan sắc “trời cho”, Diễm tinh quái giăng bẫy bằng cách nhiều lần đem vàng thật đến cầm cố tại một tiệm vàng, vài ngày sau thì đến chuộc ra để tạo niềm tin. Khi ả đem vàng giả đến cầm cố, chủ tiệm vàng không hề nghi ngờ và đã bị sập bẫy.

Liên tiếp nhiều tiệm vàng sập bẫy

Từ tháng 4/2016, cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam nhận được trình báo của một số chủ tiệm vàng về việc họ bị lừa mua phải vàng giả với giá trị thiệt hại lớn. Theo khai báo của ông Võ Văn Vy (chủ tiệm vàng Vy Kim Lợi, KP. Bình Phước, TT. Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), khoảng 8 giờ ngày 9/4, một cô gái đi xe máy đến tiệm và nói cô ta cần bán sợi dây chuyền vàng 1 lượng.

Ông Vy cho biết, sợi dây chuyền dài 40cm, có màu vàng, gồm nhiều khoanh tròn, mắt xích, nhãn hiệu “Bảo Tín Nghĩa”. Vợ ông Vy sau khi kiểm tra không phát hiện gì bất thường đã mua sợi dây chuyền với giá 31,3 triệu đồng. Sau đó, ông Vy sử dụng hóa chất kiểm tra lại thì phát hiện sợi dây chuyền kia bằng bạc, được mạ một lớp vàng mỏng bên ngoài.

Bằng thủ đoạn tương tự, các đối tượng bán vàng giả đã gây ra 8 vụ lừa đảo ở Quảng Nam. Vụ nhiều nhất bọn chúng kiếm được gần 200 triệu đồng, ít khoảng 30 triệu đồng. Các chủ tiệm vàng cho biết, loại vàng mà họ mua nhầm được sản xuất rất tinh vi, phải dùng kỹ thuật phân kim mới phát hiện được. Vì vậy, nhiều chủ tiệm vàng đã bị dính đòn lừa đảo này.

Ngoài 2 vụ ở huyện Tiên Phước, nhóm đối tượng còn gây ra 6 vụ lừa đảo khác ở các huyện khác như: Bắc Trà My, Núi Thành và Tam Kỳ (Quảng Nam). Đáng chú ý, trong ngày 11/5, bọn chúng thực hiện 4 vụ lừa đảo, trong đó có 2 vụ tại cùng một tiệm vàng và đến vụ thứ 4 thì bị lộ tẩy.

Chân dung hotgirl phố núi bán vàng giả
Đối tượng Tuấn và Diễm tại cơ quan chức năng

Theo đó, chiều ngày 11/5, tiệm vàng Ngọc Trưởng (xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đón tiếp một vị khách, đó là một cô gái còn khá trẻ và xinh đẹp. Vị khách đưa ra một chiếc lắc vàng kèm theo 1 biên lai mua vàng của hiệu vàng Kim Việt (TP. Tam Kỳ) nói muốn bán. Anh Phan Châu Trưởng (chủ tiệm vàng) đem chiếc lắc vào thử thì phát hiện vàng giả nên bí mật báo cho Công an xã Tam Hải. Ngay sau đó, cô gái bị cơ quan Công an bắt giữ.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Đặng Thị Hoa Diễm (SN 1985, ngụ xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ ngày 9/4 đến ngày 11/5, Diễm cùng với Phạm Ngọc Tuấn (SN 1994, ngụ TT. Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai), Phan Văn Hoàn (SN 1985, ngụ xã Biển Hồ, TP. Pleiku) thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách bán hoặc cầm cố vàng giả cho các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các đối tượng này thuê nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hoàng (TP. Tam Kỳ) để ở. Ban ngày chúng lân la đến những nơi có tiệm vàng để thăm dò nhằm tiếp cận lừa đảo.

Chân dung hotgirl phố núi bán “vàng”

Từ lời khai của Diễm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Ngọc Tuấn tại Gia Lai, riêng Hoàn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng PC45 cho biết, trong các vụ lừa đảo trên, Hoàn là kẻ chủ mưu, Diễm và Tuấn trực tiếp giao dịch với các tiệm vàng. Khi đến giao dịch, hai đối tượng này viện lý do bán vàng cưới để trang trải nợ nần khiến các chủ tiệm mất cảnh giác. Đặc biệt, Diễm tinh quái giăng bẫy bằng cách nhiều lần đem vàng thật đến cầm cố tại tiệm vàng Vĩnh Lợi, vài ngày sau thì đến chuộc ra để tạo niềm tin. Khi ả đem vàng giả đến cầm cố, chủ tiệm vàng không hề nghi ngờ và đã bị sập bẫy.

Cũng theo hồ sơ vụ án, các đối tượng trên đều không nghề nghiệp, sống lang bạt nhiều nơi và lừa đảo để kiếm sống. Đối tượng Tuấn từng có một tiền án 24 tháng tù treo vào năm 2012. Đối tượng Hoàn có 2 tiền án tại TP. Pleiku về tội trộm cắp tài sản (vào năm 2007) và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (vào năm 2011).

Qua tìm hiểu được biết, đối tượng Diễm là chị cả của 3 đứa em trai, trong một gia đình nông dân. Mẹ bỏ đi từ nhỏ nên Diễm sống với bố và mẹ kế. Từ khi lên 15 tuổi, Diễm xinh đẹp nức tiếng ở phố núi. Giữa năm lớp 10, do ham chơi nên hotgirl bỏ nhà đi bụi và chập chững bước chân vào giới giang hồ.

Thời gian đầu, Diễm có quan hệ tình cảm yêu đương với một vị giám đốc lớn tuổi. Được người tình cung cấp kinh phí cho đi học nghề nhưng phần lớn thời gian Diễm lại góp mặt ở vũ trường, quán bar.

Mối quan hệ kéo dài đến hai năm thì Diễm và vị giám đốc đường ai nấy đi. Chia tay người tình, để có tiền tiêu xài, hotgirl xin vào làm thuê tại quán cà phê tại Đăk Lăk. Với nhan sắc mặn mà Diễm nhanh chóng được nhiều người để ý. Trong đó, Diễm lọt vào mắt xanh của một vị giám đốc khác đã có vợ. Mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm cho đến khi Diễm bị người vợ vị giám đốc phát hiện và đánh ghen. Sau “cuộc tình không trọn vẹn”, giữa năm 2015, Diễm về Pleiku và quen Hoàn, kẻ không nghề nghiệp, đã 2 lần vào tù. Trong nhóm bạn của Hoàn, Diễm quan hệ tình cảm với với Tuấn. Từ hotgirl được đưa đón, chu cấp tiền tiêu xài, giờ túng thiếu nên khi được Hoàn gợi ý tham gia vào đường dây lừa đảo, Diễm lập tức đồng ý.

Trong đường dây lừa đảo bán vàng giả này, Diễm được giao nhiệm vụ bán “vàng”. Với nhan sắc mặn mà của hotgirl phố núi, không ít lần Diễm được các ông chủ tiệm vàng ưu ái và phải lòng. Có người còn gạ gẫm làm nhân tình, mời về làm việc và hứa sẽ chu cấp đầy đủ...

Sơn Tùng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 mỹ nhân Việt hở bạo nhất ngày 20-10