Nghỉ hè, 22 cháu về "sum họp", ông bà tốn mỗi lượng gạo khó tin mỗi ngày

Anh Chi 2024-06-30 09:20
- Mỗi bữa, ông bà Lý phải chuẩn bị 3 mâm đồ ăn dành cho đàn cháu.

Tại khoảng sân nhỏ của gia đình ông Lý ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc), 22 người cháu cả nội lẫn ngoại nô đùa vui vẻ. Dù không gian khiêm tốn nhưng tràn ngập tiếng cười và tình cảm. Với ông Lý, không gì sánh được với khoảnh khắc hạnh phúc này.

Đến bữa cơm, ông Lý phải sắp xếp ba chiếc bàn mới đủ chỗ cho các cháu ngồi. Mỗi ngày, ông bà chuẩn bị rất nhiều món ăn và nấu vài nồi cơm mới đủ cho các cháu. Có những hôm lũ trẻ mệt mỏi sau khi nô đùa, lại có thêm bố mẹ của vài đứa đến chơi, ông Lý phải nấu đến 25kg gạo.

Nghỉ hè, 22 cháu về sum họp, ông bà tốn mỗi ngày 25kg gạo

Ngoài việc đi chợ mua thức ăn, gia đình ông Lý còn tận dụng gia cầm nuôi trong vườn. Nhà ông có khá nhiều gà, vịt, ngan. Trong mùa hè, đây là nguồn thực phẩm chính cho các cháu vì chúng rất thích ăn thịt gia cầm.

Có những bữa cơm đạm bạc, không nhiều thức ăn nhưng ông Lý cho biết, lũ trẻ vẫn rất hào hứng, không hề phàn nàn. Chúng biết ơn vì ông bà đã mang lại cho chúng một kỳ nghỉ hè thực sự ý nghĩa, vui vẻ và chăm sóc tận tình từng bữa ăn, giấc ngủ.

Nghỉ hè, 22 cháu về sum họp, ông bà tốn mỗi ngày 25kg gạo

22 đứa cháu của ông Lý đến từ các thành phố khác nhau trên khắp Trung Quốc. Dù các cháu đều là họ hàng gần gũi nhưng rất hiếm khi có dịp tụ họp đông đủ như vậy. Kỳ nghỉ hè là thời điểm lý tưởng để những đứa trẻ này có thể gặp gỡ nhau. Và chỉ có ngôi nhà của ông bà ở Hàng Châu mới là nơi tụ họp đông đủ, vui vẻ và tiện lợi nhất cho tất cả.

Để báo đáp tấm lòng của ông bà, những đứa cháu lớn thường giúp đỡ làm việc nhà. Chúng dọn dẹp, nấu nướng và phơi thóc. Cảnh tượng các cháu cùng nhau xúc thóc trong sân nhà, giúp đỡ ông bà, thật xúc động và đáng quý. Đây cũng là dịp duy nhất trong năm để các cháu nội ngoại của ông Lý có thể gặp gỡ và quây quần bên nhau, tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Nhiều người cho rằng ông bà Lý phải chịu vất vả khi chăm sóc tới 22 đứa cháu nhỏ. Nhưng ông Lý không cảm thấy như vậy. Ông cho rằng cả năm chỉ có một lần được sum họp cùng con cháu và đó là niềm vui lớn nhất của tuổi già. Dù có vất vả một chút trong việc chăm sóc lũ trẻ, nhưng đổi lại ông bà có được những ngày tháng thực sự vui vẻ và ấm cúng bên gia đình. Những tiếng cười nói, sự náo nhiệt và tình cảm gia đình giúp cho ngôi nhà nhỏ trở nên sống động và đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Khoảng sân nhà tuy nhỏ nhưng luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Đối với ông bà Lý, không có gì quý giá hơn những khoảnh khắc hạnh phúc này. Những kỷ niệm đẹp và tình cảm gia đình mà ông bà cùng các cháu tạo nên sẽ mãi là những khoảnh khắc đáng nhớ, tô điểm cho tuổi già của ông bà thêm phần ý nghĩa và hạnh phúc.

Một cô cháu gái lớn của ông Lý đã quay và đăng tải video lên mạng. Chính ông cũng bất ngờ vì video lại nhận được nhiều bình luận tích cực đến vậy. “Thật là một khoảnh khắc hạnh phúc. Tuổi già chẳng mong gì hơn, chỉ mong bản thân luôn khỏe mạnh để được sum vầy cùng các con các cháu. Chúc ông Lý có nhiều sức khỏe để có thêm nhiều mùa hè ý nghĩa như vậy nữa”, một người bình luận.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


4 nốt ruồi thường xuất hiện trên gương mặt người phụ nữ đào hoa, dễ làm người khác phái mê mệt