"Nghỉ hè 3 tháng dài như 3 năm": Phụ huynh toát mồ hôi nghe con quấy khóc, vừa trông con vừa làm việc

Bích Chi 2024-06-22 12:15
- Cuộc chiến "ai trông con mỗi khi đến hè?" lại là cơn đau đầu của nhiều gia đình. Với nhiều ông bố bà mẹ kêu than mùa hè năm nay kéo dài quá chừng.

Nghỉ hè vốn là quãng thời gian mà đứa trẻ nào cũng mong ngóng vì không phải đi học và được ở nhà chơi. Tuy nhiên, với nhiều phụ huynh, đây lại là một "ác mộng" vì con nghỉ học nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm. Với những gia đình không có ông bà hỗ trợ trông cháu, khi cả hai vợ chồng đều đi làm suốt ngày, câu hỏi "ai trông con mỗi khi đến hè?" luôn là một cơn đau đầu kéo dài.

Anh Nguyễn Kim Hùng (ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã quen với cảnh trông con toàn thời gian khi mùa hè đến, đồng hành với con mọi lúc mọi nơi, không rời nhau trong bất cứ cuộc vui nào. Nhiều lúc anh cảm thấy ba tháng nghỉ hè dài như ba năm.

Cuộc chiến trông con ngày hè: Phụ huynh toát mồ hôi nghe con quấy khóc, vừa trông con vừa làm việc

"Mùa hè thực sự là cuộc chiến của bố mẹ vì đã quen với việc các con được thầy cô dạy dỗ ở trên lớp. Chỉ có hai vợ chồng và hai đứa con, nên lúc nào cũng phải cặp kè các bạn ấy bên cạnh," anh Hùng chia sẻ.

Nếu không thể nghỉ làm, hai vợ chồng phải thay phiên nhau chăm con. Mùa hè vì thế trở thành học kỳ thứ ba, và bố mẹ phải đảm nhận nhiều vai trò bất đắc dĩ. Nhiều khi phải đa nhân cách, nhập vai để chơi cùng các con.

Cuộc chiến trông con ngày hè: Phụ huynh toát mồ hôi nghe con quấy khóc, vừa trông con vừa làm việc

"Phải vừa bế con vừa bán hàng chứ không còn cách nào khác," chị Đoàn Thị Mến nói.

Anh Hùng chia sẻ thêm: "Ông bà có thể trợ giúp được phần nào thì đó là may mắn chứ đó không phải là trách nhiệm."

Và kể cả khi quyền trợ giúp từ người thân có hiệu lực, với gia đình đông con như anh Hiếu chỉ có lời từ khước. Là bố của 7 đứa trẻ, lớn nhất là 7 tuổi, nhỏ nhất là 2 tuổi. Để có thời gian trông con trong mùa hè, anh đã phải quyết định hy sinh nhiều thứ.

Anh Đỗ Trọng Hiếu, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay: "Từ đầu tháng hè đến giờ, mình chỉ dành được 1 tiếng đồng hồ để ra cửa hàng chốt sổ còn 23 tiếng còn lại ở bên cạnh các con. Mình kinh doanh tự do nên có thể sắp xếp được. Nhà thì lúc nào cũng như nhà trẻ, ầm ầm, đau đầu lắm".

Cuộc chiến trông con ngày hè: Phụ huynh toát mồ hôi nghe con quấy khóc, vừa trông con vừa làm việc

Cuộc chiến bắt đầu từ việc đánh thức các con dậy vào mỗi buổi sáng cho đến khi vào bàn ăn sao cho đủ sĩ số các thành viên. Nó có thể kéo dài tới hàng tiếng đồng hồ và bữa sáng cũng có thể trở thành bữa trưa. Sau nhiều lần dùng phép thử, chỉ có một thứ có thể giải quyết được đó là kỉ luật.

Một mùa hè hoàn hảo cho cả gia đình rất nên đi đôi với việc vạch ra các kế hoạch. Vì vậy, cha mẹ đừng coi kỳ nghỉ này là ác mộng mà hãy biến nó thành khoảng thời gian thú vị bên trẻ.

Bích Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


5 bài tập giảm đau mỏi vai gáy ngay trên ghế làm việc