Chi 200 triệu đồng/năm để con học trường quốc tế, tôi hối hận vì con 6 tuổi không sõi tiếng Việt cũng chẳng biết tiếng Anh

Khánh Chi 2024-04-15 08:09
- Con gái mới 6 tuổi đã càng lúc càng "sính ngoại", quên cả cái "gốc" của mình khiến vợ chồng tôi vô cùng lo lắng.

Lần đầu làm bố mẹ, lòng tôi luôn mong muốn con gái được hưởng những điều tốt nhất, từ cách ăn mặc, giấc ngủ, đến việc vui chơi và học tập ở trường. Tôi không thuộc loại bố mẹ đi theo đám đông, nhưng qua nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi cảm thấy môi trường giáo dục quốc tế mang lại nhiều điều kiện tốt để con phát triển toàn diện. Do đó, dù gia đình không thuộc dạng giàu có, nhưng tôi và chồng vẫn cố gắng cho con theo học tại một ngôi trường quốc tế khá xa nơi chúng tôi sống với mức học phí gần 200 triệu/năm.

Sau một năm, tôi thực sự cảm thấy hối hận vô cùng về quyết định của mình. Bỏ ra số tiền lớn để con học trường quốc tế, nhưng cuối cùng, đứa trẻ lại "quên" luôn cả tiếng Việt, dù đã 6 tuổi nhưng vẫn không thành thạo tiếng mẹ đẻ mà chỉ biết nói tiếng Anh. Chưa biết sau này con có thực sự thành công không, nhưng mỗi khi con giao tiếp với bố mẹ hay người thân trong gia đình, con lại nói lẫn lộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh, làm tôi cực kỳ khó chịu.

Chi đậm để con học trường quốc tế, tôi hối hận vì con 6 tuổi không sõi tiếng Việt cũng chẳng biết tiếng Anh

Ban đầu, khi quyết định cho con học trường quốc tế, yếu tố ngoại ngữ là điều tôi rất quan trọng và đánh giá cao ở môi trường này. Vì tôi nghĩ rằng việc giáo dục con trong một môi trường quốc tế sẽ giúp con tiếp xúc với tiếng Anh một cách chuẩn xác hơn. Ngày nay, việc thành thạo ngoại ngữ là một ưu điểm lớn giúp con dễ dàng đạt được nhiều thành công hơn. Vì vậy, tôi đầu tư cho tương lai của đứa trẻ.

Tuy nhiên, giờ đây, vợ chồng tôi vô cùng bối rối khi phát hiện ra con gái có thói quen sử dụng ngôn ngữ tùy ý. Mọi câu nói đều kết hợp cả tiếng Anh, đôi khi thậm chí con còn không biết nói một câu tiếng Việt hoàn chỉnh, nói lắp và gượng gạo, đến mức không ai hiểu ý con muốn truyền đạt là gì.

Chi đậm để con học trường quốc tế, tôi hối hận vì con 6 tuổi không sõi tiếng Việt cũng chẳng biết tiếng Anh

Quen với kiểu giao tiếp tiếng Anh ở trường, con cũng không sử dụng các cụm từ lịch sự như "dạ" hay "thưa" khi gặp người lớn ở nhà. Chưa biết sau này đứa trẻ có thực sự thành công không, nhưng việc thiếu lễ phép và sự kỳ thị trong giao tiếp dần khiến tôi không hài lòng. Nếu là người Việt, sống ở đất nước Việt Nam mà ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng không trôi chảy, thì thực sự là một vấn đề lớn, và tôi không muốn điều này xảy ra với con gái của mình.

Rồi còn chưa nói vì môi trường tiếp xúc với các bạn học nước ngoài nên con cũng dần bị ảnh hưởng, từ đó hình thành lối tư duy "Tây". Nhiều lúc chính tôi còn không nhận ra con gái ngày nào của mình. Còn gì đáng sợ hơn, đáng buồn và lo lắng hơn khi sống tại Việt Nam nhưng đứa trẻ lại Tây không ra Tây, mà Ta cũng chẳng giống Ta.

Chi đậm để con học trường quốc tế, tôi hối hận vì con 6 tuổi không sõi tiếng Việt cũng chẳng biết tiếng Anh

Sau sự việc này, tôi chắc chắn sẽ chuyển trường cho con bé. Trường công gần nhà vừa hợp "túi tiền" của gia đình, lại vừa có thể giúp con trưởng thành, được rèn luyện trong môi trường truyền thống, không quên đi "gốc gác" ban đầu của mình. Lớn lên chút nữa, đủ chính chắn và có thể tự lập thì để con quyết định, muốn bay nhảy trên bầu trời nào thì bay, bố mẹ sẽ ủng hộ và hỗ trợ khi con cần, còn giờ thì tốt nhất vẫn nên làm "Ta" một cách tròn trĩnh trước đã...

Các mẹ có đồng quan điểm, suy nghĩ với tôi không?

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lựa đồ 'chuẩn chỉnh' theo dáng người, giúp nàng nấm lùn, mi nhon cũng mặc đẹp chẳng kém sao hạng A