Cô bé hay cười toe toét, bố mẹ gọi con là 'thiên thần' nhưng rồi bật khóc khi bác sĩ nói ra sự thật

Bích Chi 2022-01-25 09:05
- Thấy cô bé hay cười, cha mẹ rất mừng nhưng không ngờ đó là biểu hiện cho thấy bé đang mắc bệnh.

"Cha ..." Xiao Huixin nhìn cha trong video và gọi tên cùng với nụ cười trong trẻo. Người cha nhìn thấy con gái, cũng vẫy tay chào con. Kể từ tháng 3 năm nay, bé Xiao Huixin đã theo mẹ đi phục hồi chức năng ở bệnh viện và không được gặp cha do dịch bệnh. 

"Con đã tiến bộ rất nhiều nhưng con vẫn chỉ biết cười. Bác sĩ nói chỉ cần mẹ kiên trì thì con sẽ tiến bộ nhưng thực sự không có cách nào giảm được chi phí điều trị", chị Hu Shihui buồn bã nói.

Cô bé hay cười toe toét, bố mẹ gọi con là 'thiên thần' nhưng rồi bật khóc khi bác sĩ nói ra sự thật

Gia đình của bé Xiao Huixin đến từ thành phố Qujing, tỉnh Vân Nam. Từ nhỏ đến lớn, bé Xiao Huixin rất hay cười. Bố mẹ bé thấy vậy thì rất mừng và thường gọi con gái mình là "thiên thần" vì quá yêu thương con. Nào ngờ, khi con được 1 tuổi rưỡi, con đi không vững, phản ứng chậm đối với kích thích xung quanh. Chị Hu Shihui đưa con đi khám thì bác sĩ chẩn đoán bé Xiao Huixin bị bại não. Nghe bác sĩ nói thế, chị Hu ngồi sụp xuống đất, van xin bác sĩ: "Con tôi còn quá nhỏ. Xin hãy cứu con tôi." 

Cô bé hay cười toe toét, bố mẹ gọi con là 'thiên thần' nhưng rồi bật khóc khi bác sĩ nói ra sự thật

Ban đầu, hai vợ chồng chị Hu rất quyết tâm. Chị nghĩ rằng du có phải bán nhà, chị cũng sẽ chữa bệnh cho con gái. Tuy nhiên, hành trình cữa bệnh gian nan hơn chị tưởng tượng. Gia đình chị đã tiêu tốn hàng chục ngàn nhân dân tệ sau năm đầu điều trị. Gia đình chị Hui sống dựa cả vào đồng lương của chồng chị. 

Để điều trị bệnh cho Xiao Huixin, hàng ngày chị Hu sẽ đưa con đến gặp bác sĩ để được massage, xoa bóp và uống thuốc. Mặc dù hiệu quả rất chậm nhưng cả chị Hu và con gái đều rất cố gắng.

Cô bé hay cười toe toét, bố mẹ gọi con là 'thiên thần' nhưng rồi bật khóc khi bác sĩ nói ra sự thật

Cha của của bé Xiao Huixin đã cố gắng làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình và lo tiền chữa bệnh cho con gái. Ông kiếm tiền bằng cách bón phân cho cây trồng trong nhà kính. Để kiếm thêm tiền, ông chủ động nhận công việc của 2 người.

Cô bé hay cười toe toét, bố mẹ gọi con là 'thiên thần' nhưng rồi bật khóc khi bác sĩ nói ra sự thật

Cô bé hay cười toe toét, bố mẹ gọi con là 'thiên thần' nhưng rồi bật khóc khi bác sĩ nói ra sự thật

Đến bây giờ, bé Xiao Huixin đã 7 tuổi. Em đã thực hiện liệu pháp phục hồi chức năng liên tục được gần 6 năm. Xiao Huixin cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Em có thể nói một số từ đơn giản và đi được vài bước với sự giúp đỡ của người mẹ. Việc điều trị kéo dài 6 năm của bé Xiao Huixin đã khiến gia đình họ phải gánh khoản nợ cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, gia đình họ vẫn cố gắng động viên nhau chữa trị cho đến ngày Xiao Huixin hoàn toàn hồi phục.

Bích Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập với dây thun cho vòng 3 nảy nở, căng mẩy tức thì mà chẳng cần bơm độn