Xót lòng cậu bé 2 tuổi quấy khóc suốt ngày đêm vì mang khối u to như trái bưởi

2017-10-05 18:55
- Người cha nói chưa sõi tiếng Kinh hàng ngày cần mẫn chăm sóc con từng miếng ăn giấc ngủ khiến cho ai chứng kiến cũng phải động lòng.

Tại khoa Ung bướu bệnh viện Nhi, khó ai có thể kìm nén được cảm xúc khi chứng kiến hình ảnh ông bố người Dao chăm sóc cho đứa con trai 2 tuổi còn khéo hơn nhiều bà mẹ bỉm sữa khác. Con trai nhỏ của ông bố này là bé Phàn Tiến Tài (sinh năm 2015, Tam Đường, Lai Châu) hiện đang nằm tại khoa để điều trị căn bệnh ung thư tầng sinh môn.

Khối u của bé Tài to gần bằng trái bưởi lòi hẳn ra ngoài khiến bé không thể đi lại được. Vì thế, bé Tài liên tục khóc vì đau đớn.

Từ khi bé Tài đi viện, chỉ có người bố này đi theo chăm sóc. Tuy là đàn ông nhưng anh Phan chăm con rất khéo. Mỗi khi bé Tài khóc, anh kiên trì vỗ về. Khi con buồn ngủ anh nằm cạnh hát ru con bằng tiếng Dao để con dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Cậu bé người Dao mang khối u to như trái bưởi không thể đi lại cần sự giúp đỡ

Anh Giao đang rất tỉ mẩn chăm sóc con vì sợ bé Tài đau.

Anh Phàn A Giao - bố bé Tài (29 tuổi ở Bản Tù Lìn, Tam Đường, Lai Châu) kể, dù Tài bị bệnh và chưa biết nói nhiều nhưng bé rất ngoan, ăn uống được. Ở nhà, Tài cũng bám bố nên dù ở viện chỉ có một mình chăm sóc con, anh cũng không thấy vất vả. 

“Con đau đớn lắm nhưng không biết nói nhiều nên chỉ quấy khóc. Từ khi biết con mắc bệnh, gia đình tôi hết lòng chạy chữa. Thế nhưng càng điều trị bệnh càng nặng. Khi chuyển xuống bệnh viện Nhi cháu đỡ đau hơn nên ít khóc hơn trước", anh Giao nói.

Anh Giao cho hay dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng khi con bị bệnh, gia đình dồn hết của cải trong nhà để trị bệnh cho bé Tài.

“Thu nhập của gia đình tôi chỉ dựa vào mấy nương ngô, được mùa thì đủ ăn, mất mùa thì túng thiếu. Khi con chưa mắc bệnh, tôi đi phụ hồ mỗi ngày được 150 -170.000 đồng. Vợ tôi ở nhà làm nương và chăm con nhỏ (em Tài) đang 7 tháng tuổi”, anh Giao thành thật kể.

Được biết, mỗi ngày Tài nằm tại bệnh viện điều trị, chỉ tính chi phí tiền bỉm, sữa đồ ăn cũng mất khoảng 300.000 đồng. Để có tiền trị bệnh cho con, gia đình anh Giao phải đi vay mượn người thân họ hàng. 

Nói về tình trạng bệnh của bé Tài, người đàn ông này mắt đỏ hoe cho biết: Khi bé Tài được hơn 1 tuổi, mỗi lần đi tiểu tiện rất ít và khóc. Thời gian này gia đình anh cho bé dùng thuốc lá của người Dao nhưng không khỏi. Khi bé được 2 tuổi thì không thể đi tiểu tiện và đại tiện được. Vì thế, gia đình cho bé đi bệnh viện huyện khám.

Xót lòng cậu bé 2 tuổi quấy khóc suốt ngày đêm vì mang khối u to như trái bưởi

Bé Tài mang khối u ở hậu môn to như trái bưởi.

“Thấy con không đi tiểu và đại tiện được, gia đình cũng chỉ nghĩ là bị táo bón. Chúng tôi cho con tới bệnh viện huyện Tam Đường khám. Bác sĩ đã đặt xông để cháu đi tiểu được. Nhưng sau khi đặt xông được 3-4 ngày, bé lại không đi được. Sau đó, vợ chồng tôi tiếp tục đưa con xuống bệnh viện tỉnh, con lại được đặt xông thêm 4 lần nữa”, anh Giao nói.

Sau khi đặt xông 1 thời gian không thấy hiệu quả, thời điểm này, bác sĩ phát hiện trong hậu môn của bé Tài có khối u: "Bác sĩ yêu cầu mổ. Mổ được 7 ngày chỉ ở vết khâu rách nên con bị sưng và phù nề. Lúc này tôi đưa con lên bệnh viện tỉnh thì được chuyển xuống bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Trong khoảng một thời gian ngắn chỗ vết mổ lại có một cục thịt phát triển rất lớn to bằng đầu con khiến con khó đi lại bình thường”, anh Giao chia sẻ.

Khi hỏi về tình trạng sức khỏe của bé Tài hiện nay, anh Giao chùng lòng xuống cho biết, sức khỏe của bé Tài có tốt hơn nhưng vẫn chưa thể đứng dậy đi lại được: “Không biết bệnh tình của con có khỏi được không. Nhưng còn cơ hội, tôi vẫn tiếp tục chữa bệnh cho con. Khi nào bác sĩ cho con về nhà, tôi mới từ bỏ điều trị cho cháu”.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập cực dễ tại nhà giúp bạn gái có được vòng eo mỏng dính, bắp đùi săn chắc