Xót lòng bé gái 5 tuổi gánh chịu bao bất hạnh: Mẹ bỏ đi khi con mới 1 tháng tuổi, bố nguy kịch vì tai nạn giao thông

Hoàng Hải 2017-11-10 06:33
- Đang là sinh viên năm cuối thì người mẹ trót mang thai. Khi bé Thảo chào đời được 1 tháng 2 ngày tuổi thì người mẹ nhẫn tâm bỏ đi biệt tích. Một mình bố ở vậy nuôi con. Giờ đây, bố Thảo lại bị tai nạn giao thông, tương lai của đứa trẻ bất hạnh trở nên mịt mờ.

Đó là số phận đáng thương của bé Nguyễn Phương Thảo (5 tuổi, ngụ tại thôn Đọ 1, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

 Anh Tuấn khi bị tai nạn giao thông

Đi làm ca đêm về, ông bố gà trống nuôi con bị tai nạn thương tâm

Suốt gần 2 tháng nay kể từ ngày người bố bị tai nạn, ngoài giờ đi học, bé Thảo lại ra đầu ngõ ngóng trông, đợi bố về. Nhưng càng đợi, bóng dáng bố càng mất hút. Thảo buồn, gào khóc, bắt bà nội dẫn đi gặp bố.

Ngồi bên cạnh, bà Lê Thị Thuận (52 tuổi, bà nội bé Thảo) vừa dỗ dành cháu, vừa gạt nước mắt nhắc đến tình hình sức khỏe của cậu con trai đang điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng một ngày khi đang trên đường đi làm ca đêm về, anh Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, bố bé Thảo) không may gặp tai nạn giao thông, bị thương rất nặng. Người gây tai nạn đã lợi dụng lúc vắng người bỏ trốn.

Anh Tuấn sau đó được người dân phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, gãy xương sườn, tay trái, phải cắt lá lách, cắt 1 thùy gan, mất máu quá nhiều.

Sau gần 2 tháng điều trị, anh Tuấn đã tỉnh lại nhưng chưa thể hoạt động

Gần 2 tháng điều trị, trải qua 5 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, anh Tuấn đã tỉnh táo nhưng vẫn chưa thể hoạt động. Hiện tại, anh vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại tầng 4, nhà D, khoa phẫu thuật cấp cứu bụng, bệnh viện Việt Đức.

Đau lòng hơn, khi anh Tuấn bị tai nạn 4 ngày, đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh thì bố anh qua đời vì bệnh ung thư gan. Tai ương liên tiếp giáng xuống khiến bà Thuận kiệt sức, ngày đêm chỉ biết ôm cháu nội ngồi khóc vì đau đớn.

"Chồng mất, con thì gặp tai nạn, cháu nội ngày đêm gào khóc đòi gặp bố mà tôi chỉ biết bất lực, khóc theo cháu. Đời con bé sớm phải chịu thiệt thòi vì mất mẹ. giờ bố lại như vậy, không biết cháu tôi phải sống thế nào đây", bà Thuận khóc nghẹn.

Xót lòng bé gái mới 5 tuổi đã gánh chịu bao bất hạnh

Nhắc đến số phận bất hạnh của cháu nội, bà Thuận cho biết thêm, 6 năm trước, khi còn là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, anh Tuấn gặp rồi yêu một cô sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Thái Nguyên. Qua thời gian gắn bó, bạn gái của anh Tuấn dẫn đến mang thai.

Vì sợ bố mẹ hai bên thất vọng, trách mắng nên cả hai giấu kín chuyện. Mãi đến khi bé Thảo chào đời được 10 ngày, gia đình bà Thuận mới bàng hoàng khi biết sự thật. Bà khăn gói từ Bắc Giang qua Thái Nguyên đón con, cháu về chăm sóc. Dự định đợi cháu gái cứng cáp sẽ tổ chức đám cưới.

Hàng ngày, Thảo cứ ra đứng đầu ngõ ngóng đợi bố trở về

Thảo chào đời được 1 tháng 2 ngày thì người mẹ nhẫn tâm bỏ đi biệt tích. Thương con ngày đêm gào khóc, bà Thuận bế cháu nội khắp làng trên xóm dưới xin sữa. Cũng vì thương con còn đỏ hỏn bị mẹ bỏ rơi, anh Tuấn lưu ban một năm để ở nhà chăm sóc con.

Thảo lớn lên trong tình thương của bố và ông bà nội. Từ đó đến nay, Thảo chưa một lần được mẹ ghé thăm. Với Thảo, bố là người thân yêu nhất nên suốt ngày, cô bé chỉ quấn lấy bố.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, anh Tuấn xin vào làm công nhân cơ khí cho một công ty gần nhà để tiện chăm sóc con. Dù đã 30 tuổi, gia đình, bạn bè hối thúc nhưng anh vẫn không chịu lấy vợ vì thương con gái. Cuộc sống gà trống nuôi con cứ vậy bình lặng trôi đi cho đến ngày tai ương giáng xuống.

Chia sẻ với Emdep.vn, bà Nguyễn Thị Tỉnh (trưởng thôn Đọ 1, xã Đại Hóa) cho biết: “Bé Thảo có hoàn cảnh rất bất hạnh khi mới sinh ra chưa được bao lâu thì mẹ bỏ đi. Hiện tại bố bị tai nạn, dù có may mắn bình phục nhưng sức khỏe anh Tuấn cũng không thể được như xưa, không làm được việc nặng. Tương lai của bé Thảo chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn".

Chia tay đứa trẻ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy Thảo ngồi trước hiên nhà, đôi mắt buồn hướng về phía đầu ngõ như để trông chờ.

“Cô đi ra ngoài đó gặp bố thì nói bố về với cháu cô nhé. Cháu xa bố lâu lắm rồi nên rất nhớ”, đứa trẻ nghẹn ngào trong nước mắt.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt trạng thái vừa mới truy cập trên Zalo cực đơn giản