Vụ cuốn võng khiêng thi thể về nhà: Chuyến xe cuối cùng trong đời vẫn đau quặn!

Diệp Chi 2016-12-14 06:00
- Vẫn có những người nghèo như thế đấy. Họ nghèo đến mức, cả một chuyến xe cuối cùng trong đời cũng không có tiền lo nổi.

Mấy ngày qua, hình ảnh hai người đàn ông cuốn võng, khiêng thi thể từ viện về nhà khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Theo người đăng tải, hình ảnh trên được chụp tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và tử thi được đưa về từ Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xác nhận với báo chí, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã xác nhận thông tin trên. Bệnh nhân tử vong là anh Bùi Văn L. (33 tuổi, trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình).

Bất kỳ ai khi chứng kiến hình ảnh đó đều thấy xót xa và thương cảm cho những cảnh đời nghèo khổ. Nhiều người phải thốt lên rằng: Còn bao nhiêu bệnh nhân nghèo phải bó chiếu đưa về?

Vụ cuốn võng khiêng thi thể về nhà: Chuyến xe cuối cùng trong đời vẫn đau quặn!

Bức ảnh người thân khiêng thi thể anh L. về nhà rúng động mạng xã hội. (Ảnh: FB Luong Khanh)

Gia đình bệnh nhân thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn nên cực chẳng đã phải cuốn võng khiêng thi thể về lo hậu sự. Ngẫm thật xót xa, đúng là muôn mặt cái nghèo. Nhưng cái nghèo bần hàn, nghèo kiệt cùng đến mức không có cả tiền đưa thi thể người thân về thì quá đau đớn.

Có lẽ những người thân anh L. cũng đứt từng khúc ruột khi lâm vào hoàn cảnh đó. Nhưng nghèo nên họ nào có sự lựa chọn nào khác? Thiết nghĩ, nếu chúng ta có quỹ phúc lợi xã hội tốt, liệu người nghèo có phải chịu cảnh đau lòng như thế không?

Thi thể anh L. có phải cuốn võng khiêng về mới đây không phải là trường hợp duy nhất. Bởi trước đó trường hợp một phụ nữ tên P. ở Sơn La cũng phải cuốn chiếu chở xe máy về hàng mấy chục cây số về nhà. Và cho đến tận hôm nay, nhiều người vẫn còn ám ảnh với chia sẻ của cha chị P. rằng: “Tôi khóc nhiều khi không có chuyến xe tử tế đưa con về”!

Những cảnh tượng xé lòng khiến những người có lương tri cảm thấy xót thương cho đồng loại. Thế nhưng, vẫn có những người nghèo như thế đấy. Họ nghèo đến mức, cả một chuyến xe cuối cùng trong đời cũng chẳng có tiền lo nổi.

vụ khiêng thi thể

Thương cảm cho những cảnh nghèo nhưng không ít ý kiến cho rằng, việc dùng võng khiêng người chết ngoài đường là phản cảm. Thế nhưng, lãnh đạo bệnh viện khẳng định, gia đình tự nguyện dùng võng khiêng thi thể người thân về nhà dù các bác sĩ hết lời khuyên giải và không thể bắt bệnh nhân làm theo ý của bệnh viện(?!)

Đành rằng, người nhân có thể vì cảnh nghèo, vì không muốn “làm phiền” bệnh viện nhưng không ít người lên tiếng, việc tự ý đưa thi thể về nhà còn có nguy cơ gây bệnh cho cộng đồng. Họ không kỳ thị việc bệnh nhân L. mắc HIV. Nhưng trên thực tế, có những bệnh như lao lây qua đường hô hấp, do hít phải trực khuẩn lao phát tán khi người bệnh ho, hắt hơi, la hét, hát... nên khi bệnh nhân đã chết cũng khiến dư luận e ngại vẫn có “nguồn” lây bệnh cho người khác.

Dù có rất nhiều luồng ý kiến xung quanh những câu chuyện người nghèo không có nổi một “chuyến xe cuối cùng” trong đời nhưng càng ngẫm càng xót xa khi cảnh nghèo đang nghịch cảnh với những chiếc xe sang, biệt thự tiền tỉ, công trình đội vốn…

Giá như, những con số đội vốn, công trình đắp chiếu… mà đến được với những quỹ phúc lợi xã hội cho người nghèo thì chắc hẳn sẽ bớt đi nhiều cảnh đắng cay, tủi nhục khi đã nhắm mắt xuôi tay!

Nói chung, khi vẫn có những người ở bên lề của xã hội thì có thể vẫn sẽ còn cảnh thi thể phải nằm vắt ngang trên yên xe, nằm trong 1 chiếc chiếu cũ hay cuốn tròn trong chiếc võng trên hành trình cuối cùng, đau đớn của số phận.

Diệp Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ Tâm e ấp bên Hà Anh Tuấn