Vụ cụ ông 79 tuổi hiếp dâm cháu bé tại Ba Vì: Gia đình cháu bé cung cấp clip cụ ông “yếu như sên” vẫn vác được cả sào quần áo

Thu Hà 2017-09-21 07:00
- Trong phiên tòa xét xử cụ ông đã hiếp dâm cháu bé 3 tuổi tại Ba Vì, cụ yếu đến nỗi nằm gục, phải có người dìu. Tuy nhiên, trong lần về quê gần đây ngày 14/9, anh M, bố của nạn nhân đã quay được clip bị cáo Vĩnh tự bê được cả sào quần áo vào trong nhà.

"Một năm trước ông ấy vẫn cuốc đất"

Tại phiên tòa xét xử chiều ngày 6/9/2017, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh, 79 tuổi (Ba Vì) đã bị tòa tuyên án 8 năm tù cho tội danh hiếp dâm trẻ em. Tổng số tiền bồi thường cho bị hại là 33 triệu đồng bao gồm chi phí khám chữa bệnh cho bé, đền bù tổn thất tinh thần, thu nhập giảm sút, chi phí luật sư.

Cũng tại phiên tòa xét xử này, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh đã tỏ ra yếu ớt đến nỗi phải có người dìu và nằm gục xuống trước vành móng ngựa.

Vụ “cụ ông 79 tuổi hiếp dâm cháu bé tại Ba Vì”: Gia đình cháu bé cung cấp clip cụ ông “yếu như sên” vẫn đi lại bình thường

Vụ “cụ ông 79 tuổi hiếp dâm cháu bé tại Ba Vì”: Gia đình cháu bé cung cấp clip cụ ông “yếu như sên” vẫn đi lại bình thường

Tên "yêu râu bạc" phải có người dìu tại phiên tòa xét xử ngày 6/9. Ảnh: Thu Hà

Không thỏa đáng với mức án 8 năm tù dành cho bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh, hiện gia đình nạn nhân đã làm đơn kháng cáo.

Tiếp xúc với chúng tôi ngày 20/9, anh M., bố của cháu bé cho biết gia đình đã làm đơn kháng cáo theo hướng dẫn của luật sư. 

Nếu như trong phiên tòa xét xử ngày 6/9, bị cáo Vĩnh tỏ ra yếu đến nỗi nằm gục xuống ghế, không thể ngồi dậy hay đi lại thì ngày 14/9 vừa rồi, khi về quê, anh M. đã quay được đoạn clip ông Vĩnh vẫn đi lại bình thường.

Vụ “cụ ông 79 tuổi hiếp dâm cháu bé tại Ba Vì”: Gia đình cháu bé cung cấp clip cụ ông “yếu như sên” vẫn đi lại bình thường

Vụ “cụ ông 79 tuổi hiếp dâm cháu bé tại Ba Vì”: Gia đình cháu bé cung cấp clip cụ ông “yếu như sên” vẫn đi lại bình thường

Ngày 14/9/2017, ông Vĩnh tự bê cả sào quần áo, đi từ ngoài sân vào trong nhà. Ảnh cắt từ clip. 

Trong đoạn clip dài 1 phút 30s anh H. quay vào lúc 17h19 phút ngày 14/9, ông Vĩnh đã tự bê được cả một sào quần áo từ ngoài sân đi vào nhà. "Năm ngoái, tôi còn chụp được hình ông ấy vẫn đi… cuốc đất", anh M. cho biết. 

Vụ “cụ ông 79 tuổi hiếp dâm cháu bé tại Ba Vì”: Gia đình cháu bé cung cấp clip cụ ông “yếu như sên” vẫn vác được cả sào quần áo

Hình ông Vĩnh do anh M. chụp năm ngoái. Ảnh: NVCC

Nỗi đau mỗi khi nhìn sang nhà kẻ hại đời con gái

Anh M. bảo, mỗi lần về quê, lên tầng hai, tầng ba của nhà là nhìn được sang nhà ông Vĩnh. Những lúc như vậy, anh lại cảm thấy căm phẫn.

Người bố hết mực thương con không khỏi đau đớn khi mỗi lần có việc bất đắc dĩ phải về quê, con anh ra cổng đứng nhìn các bạn chạy nhảy nhưng nhìn vào cổng nhà đối diện là cháu lại sợ, đi ngay vào nhà. Chỉ cần nghe đến tên “ông Vĩnh” là cháu lại nhớ ra sự việc.

“Gia đình tôi không thỏa đáng không phải ở số tiền tiền bồi thường. Thậm chí, trước đây khi gia đình họ mang tiền sang, chúng tôi còn không cầm. Bà ngoại cháu nói đây là đồng tiền dơ bẩn! Điều gia đình chúng tôi cần là pháp luật xử lý nghiêm minh”, anh M. nói.

Anh M. cho biết , khi hai gia đình nói chuyện với nhau, ông Vĩnh còn im lặng, chối. Mãi về sau, ông ấy mới thú nhận. Gia đình anh yêu cầu ông ấy kể lại đã làm gì.

Vụ “cụ ông 79 tuổi hiếp dâm cháu bé tại Ba Vì”: Gia đình cháu bé cung cấp clip cụ ông “yếu như sên” vẫn đi lại bình thường

Ông Vĩnh đi lại trước hiên nhà. Ảnh: NVCC

Đau đớn kể lại với chúng tôi những gì đã xảy ra với gia đình anh sau ngày "định mệnh" ấy, anh M. chia sẻ: "Ông ấy nhận là có làm điều đó với con tôi. Gia đình tôi yêu cầu ông Vĩnh viết và ký bản tường trình, bên dưới phải cam kết nếu sau này con có vấn đề gì xảy ra thì ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ông ấy viết bản tường trình buổi trưa thì đến 15h chiều cùng ngày (6/10/2015), gia đình mới nộp bản tường trình cho công an huyện. 

Vụ “cụ ông 79 tuổi hiếp dâm cháu bé tại Ba Vì”: Gia đình cháu bé cung cấp clip cụ ông “yếu như sên” vẫn vác được cả sào quần áo

Vụ “cụ ông 79 tuổi hiếp dâm cháu bé tại Ba Vì”: Gia đình cháu bé cung cấp clip cụ ông “yếu như sên” vẫn vác được cả sào quần áo

Bản tường trình ông Vĩnh viết cho gia đình nạn nhân. Ảnh: NVCC

Nếu ngay từ đầu, bản thân ông Vĩnh và gia đình ông ấy xin lỗi, ăn năn hối lỗi thì có lẽ gia đình tôi đã cho qua sự việc. Vì không hay ho gì việc làm lớn chuyện con gái bị hiếp dâm. Tôi đã đợi ba, bốn tiếng sau khi viết đơn trình báo mới đi nộp. Họ có mang bọc tiền sang, nhưng gia đình không cầm. Bà ngoại bảo đó là “đồng tiền dơ bẩn”.

Cứ có ai mách chỗ nào gửi đơn thư kêu cứu được là vợ chồng tôi lại đi. Đến nay chúng tôi đã viết đến mấy trăm lá đơn. Chúng tôi không muốn đưa vụ việc lên báo đài. Bởi nhỡ sau này, cháu vô tình đọc lại những bài báo đó, cháu sẽ nghĩ lại ký ức.

Nhưng chúng tôi đã đường cùng rồi, lực bất tòng tâm, công việc ảnh hưởng và vụ việc có dấu hiệu chìm xuống nên phải nhờ báo chí vào cuộc. Chúng tôi chỉ mong muốn tòa sẽ đưa ra hình phạt thích đáng. Ông ấy già rồi cũng phải mất đi. Nhưng đứa trẻ còn tương lai sau này". 

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nỗi niềm của những cô gái dành cả 'thanh xuân' để đi ăn cưới bạn bè