Vĩnh Phúc: Người mẹ trẻ khóc nghẹn khi thấy cơ thể con gái bầm tím dưới trận mưa đòn roi của chồng

2017-03-29 14:30
- Chị D thất thần khi nghe điện thoại cô giáo chủ nhiệm của con gái gọi điện thông báo bé bị bố đánh bầm tím khắp cơ thể. Nhìn con chịu đựng những cơn đòn roi suốt thời gian qua, chị đau đớn, phẫn uất.

Sáng nay, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ khi trên facebook cá nhân của một phụ nữ có tên M.L.L đăng tải những hình ảnh một bé gái với nhiều vết thương bầm tím khắp cơ thể.

Đăng kèm hình ảnh trên là dòng status có nội dung: "Bố H.V.L ở Định Trung - Vĩnh Yên không còn tính người đánh con ruột của mình đến nông nỗi này đây. Pháp luật vào cuộc để lấy lại công bằng cho cháu".

Note trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được nhiều lượt like, lượt share và những lời bình luận phẫn nộ của cư dân mạng. Dân mạng càng căm phẫn khi biết người gây nên những vết thương này chính là bố đẻ cháu bé.

Trao đổi với PV Emdep.vn, chị D (36 tuổi), mẹ cháu bé, hiện đang sống ở xã Định Trung, TP.Vĩnh Yên, giọng vẫn còn run vì tức giận lẫn đau xót khôn tả kể lại sự việc.
Năm 2006, chị kết hôn với anh H.V.L (SN 1983). Cuộc sống vợ chồng họ khá yên ấm, hạnh phúc. Anh L làm nghề thợ xây, còn chị làm công nhân của một công ty điện tử. Sau 10 năm hôn nhân, vợ chồng chị sinh được 3 bé gái.

Vĩnh Phúc: Người mẹ trẻ nghẹn ngào khi thấy cơ thể con gái bầm dập dưới cây roi của chồng

Vết thương trên lưng bé H bị bố đánh.

Cách đây 3,4 năm, anh L tự nhiên thay đổi tính nết. Anh thường xuyên rượu chè cùng bạn bè. Mỗi lần say anh lại hành hạ, đánh đập vợ con: “Thời gian đầu, tôi cố gắng chịu đựng vì muốn các con có đủ cả ba lẫn mẹ. Nhưng càng ngày anh càng quá đáng. Những cơn say đến thường xuyên, mỗi lần như vậy là mỗi trận đòn nhừ tử tôi phải chịu đựng".

Quá mệt mỏi, năm 2016, chị D quyết định sống ly thân. Chị nuôi con gái út, còn 2 con gái (SN 2007) và bé (SN 2009) ở cùng bố.

Vĩnh Phúc: Người mẹ trẻ nghẹn ngào khi thấy cơ thể con gái bầm dập dưới cây roi của chồng

Anh La dùng roi gỗ đánh con mình.

Những tháng ngày ở cùng bố là những trận đòn liên miên ập xuống đầu hai đứa trẻ: “Bé nhỏ thì bị bố đánh ít hơn. Mỗi lần say về là anh ta xông vào đánh đập con gái lớn. Chỉ cần anh ta gọi mà cháu thưa nhỏ thì anh ta cũng có lí do để đánh đập, hành hạ cháu”.

Sau mỗi trận đòn, chồng chị lại đe dọa con gái nếu nói với ông bà thì anh ta sẽ giết chết. Vì thế, chịu đựng bao nhiêu trận đánh nhưng con gái lớn của chị đều im lặng và giấu kín mọi chuyện.

Vĩnh Phúc: Người mẹ trẻ nghẹn ngào khi thấy cơ thể con gái bầm dập dưới cây roi của chồng

Chị D kể, đây không phải là trận đánh đầu tiên mà con mình thường xuyên chịu đựng.

Trận đòn gần đây nhất, theo chị Dung kể lại là vào ngày 27/3, sau khi đi uống rượu về, anh L gọi và bé thưa nhỏ quá khiến anh ta không nghe thấy.

Cầm que gỗ trên tay, anh L lao vào đánh con tới tấp. Đau đớn nhưng bé H vẫn im lặng chịu đựng. Khi bé đến trường, thấy toàn thân bé bầm tím, cô giáo hốt hoảng hỏi thì bé kể lại sự việc. Ngay sau đó, cô giáo gọi điện cho chị D thông báo sự việc.

Vĩnh Phúc: Người mẹ trẻ nghẹn ngào khi thấy cơ thể con gái bầm dập dưới cây roi của chồng

Anh L còn dọa con gái mình, nếu nói cho ai biết chuyện bị đánh thì sẽ giết bé.

Ngay hôm đó, chị D xin nghỉ làm về đưa bé đến trụ sở công an xã. Sau đó chị đã đưa con nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện tại, cơ quan công an xã Định Trung và công an TP.Vĩnh Yên đã vào cuộc, triệu tập anh L đến làm việc.

Báo Emdep.vn sẽ tiếp tục thông tin mới nhất về vụ việc. 

Cù Hiền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo giúp ngăn ngừa nhức đầu trong ngày nắng nóng