Trách CHỒNG KHỜ đi chợ bị hớ, vợ hướng dẫn chi tiết cách mua từng mặt hàng khiến dân mạng cười lăn cười bò

Quỳnh Trang 2017-09-28 19:09
- Chán nản vì chồng thường xuyên mua phải rau quả thối, hỏng hoặc dị dạng về nhà, người vợ đã kê ra bản "hướng dẫn đi chợ" để chồng mang theo khi đi mua hàng.

Chị Era Golwalkar, một người phụ nữ Ấn Độ chia sẻ, chồng chị thường xuyên mua phải rau hỏng, ế. Vì vậy chị đã viết mô tả chi tiết những loại rau củ cần mua bao gồm hình dạng, màu sắc, số lượng những thứ cần mua.

Chị Era khiến cư dân mạng cười dân cười bò khi hướng dẫn anh chồng mua khoai tây không mọc mầm, không có đốm màu xanh lá cây hay mua rau không có lá màu vàng hay nhiều lỗ.

Sau khi hướng dẫn chi tiết cho chồng, chị Era đã tự hào vì chồng chị đã có thể mua được loại rau củ tươi ngon như yêu cầu. Chị cũng cho, đây là cách giao tiếp đáng yêu giữa 2 vợ chồng.

Trách chồng khờ đi chợ thường xuyên bị hớ, vợ hướng dẫn chi tiết mua từng mặt hàng khiến dân mạng cười lăn cười bò

Bức ảnh chụp lại bản “hướng dẫn đi chợ” của chị Era viết cho chồng lập tức gây bão trên mạng xã hội twitter.

Chị Era đã chia sẻ bức ảnh với dòng tweet: “Đây là nhiệm vụ mà tôi giao cho ông xã vào dịp cuối tuần”. Bức ảnh ngay tập tức được retweet hơn 1.000 lần.

Nhiều cư dân mạng đã khen ngợi đây là cách “đào tạo” tuyệt hay dành cho các ông khù khờ trong việc đi chợ. “Chỉ cần cầm tờ giấy hướng dẫn này, các ông chồng sẽ không lo mua phải rau hỏng, ế nữa rồi”, một cư dân mạng retweet.

Chị nên làm thành một cẩm nang đi chợ để biến tất cả các đấng mày râu trở thành người mua hàng thông thái”, một cư dân mạng khác viết.

Một cư dân mạng nói: "Em cũng sẽ bắt đầu làm việc này bởi vì em không tin tưởng vào khả năng mua sắm của chồng em cho lắm.”

Trò chuyện với tờ BBC, Era chia sẻ: "Tôi và anh Gaurav đã kết hôn được 3 năm rồi. Sau khi cưới, chúng tôi quyết định sẽ cùng làm việc nhà. Anh Gaurav rất ủng hộ và sẵn sàng học nấu ăn (điều này không phổ biến ở với nam giới ở Ấn Độ). Vấn đề là anh ấy chẳng có kinh nghiệm gì liên quan đến đi chợ và nấu nướng".

Lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của anh Gaurav trong việc đi chợ, các chủ hàng đã bán cho anh những sản phẩm hư hỏng, kém chất lượng mà anh không hề nhận ra.

Chị Era Golwalkar nói thêm: "Lần đầu tiên tôi nhờ anh ấy đi mua rau, anh ấy đã mua về một mớ rau đã hỏng từ lâu và chúng tôi đã tranh cãi vì điều đó. Lần thứ 2 và thứ 3 cũng không hề khá hơn”, chị nói.

vợ hướng dẫn chi tiết chồng mua từng mặt hàng

Chị Era và anh Gaurav đã kết hôn được 3 năm và họ có cuộc hôn nhân khá hạnh phúc nhờ việc anh Gaurav thường xuyên giúp vợ làm việc nhà.

Chị Era cũng vui mừng chia sẻ, sau vài tháng “khổ luyện” cùng bản “hướng dẫn đi chợ” anh Gaurav đã có thể chọn mua được những thực phẩm có chất lượng tốt mà không cần xem bản hướng dẫn nữa.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Màu tóc nào cũng dám nhuộm, Vbiz ai 'tắc kè hoa' hơn Quỳnh Anh Shyn