Tổ chức đám cưới giả để “kêu gọi” vốn khởi nghiệp, CEO quỵt tiền thuê cô dâu khiến ai nấy đều phẫn nộ

Quỳnh Trang 2019-10-02 14:14
- Khao khát khởi nghiệp nhưng thiếu vốn kinh doanh, một người đàn ông 39 tuổi ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã quyết định tổ chức một đám cưới giả để “kêu gọi” vốn.

Vậy là một đám cưới y như thật được diễn ra. Cả “cô dâu” và “chú rể” đều nhận được vô số lời chúc phúc cũng như quà mừng của gia đình và bạn bè.

"Chúng tôi đã thỏa thuận thời gian thuê là 7 ngày từ 22 đến 28 tháng 8. Cát xê mỗi ngày của tôi là 521 nhân dân tệ (khoảng 16 triệu đồng).

Tổ chức đám cưới giả để “kêu gọi” vốn khởi nghiệp, CEO quỵt tiền thuê cô dâu khiến ai nấy đều phẫn nộ

Tiệc cưới được tổ chức vào ngày 25 tháng 8. Và anh ấy phải chi trả tất cả các chi phi đi lại, ăn uống, chỗ ở của tôi”, cô nói.

Sau đám cưới, cặp đôi đã dành nhiều ngày du lịch khắp Quý Châu như một cặp vợ chồng son thực sự. Xiao Li lẽ ra sẽ phải nhận được gần 60.000 nhân dân tệ sau đám cưới theo thỏa thuận.

Tổ chức đám cưới giả để “kêu gọi” vốn khởi nghiệp, CEO quỵt tiền thuê cô dâu khiến ai nấy đều phẫn nộ

Tuy nhiên, khi tiệc cưới kết thúc, “chú rể” bỗng dưng trở mặt, từ chối trả tiền cát xê cho “cô dâu” như đã thỏa thuận trước đó. Anh ta thậm chí còn chặn cô trên mạng xã hội.

Cuối cùng, Xiao Li không thể liên lạc được với chú rể hờ của mình. Chán nản, tuyệt vọng, vì bao công sức giờ thành “công cốc”, Xiao Li đã quyết định bóc phốt, tung hê tất cả. Xiao Li đăng tải ảnh và những đoạn chat trao đổi giữa cô và người đàn ông 39 tuổi.  

Thông tin mà Xiao Li đăng tải ngay lập tức đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích người đàn ông 39 tuổi này quá ham tiền và không chơi đẹp như đã thỏa thuận.

Luật sư cho rằng Xiao Li gặp bất lợi vì không có cả hai không có hợp đồng bằng văn bản.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa