Tình cảnh lay lắt của người dân Lào sau vụ vỡ đập

2018-07-26 14:38
- Hai ngày sau vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, hàng nghìn người dân vẫn chen chúc trong trại tạm trú và sống nhờ thực phẩm trợ cấp.

Khoảng 6.000 người bị ảnh hưởng khi dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào, bị vỡ tối 23/7. Một lượng nước lớn tràn vào huyện Sanamxay đã cuốn trôi nhà cửa, vật dụng và các phương tiện của họ. 

Khoảng 3.000 người rơi vào tình cảnh không nhà cửa và một phần lớn đang phải tạm trú tại thị trấn Paksong, tỉnh Champasak lân cận.   

  Một phụ nữ bế con tại trại tạm trú trong thời gian chờ nước rút để quay về làng. 

Người dân nhận được lệnh sơ tán từ chính quyền chỉ vài giờ trước khi thảm họa xảy ra. Sau nỗ lực gia cố vết nứt trên đập thủy điện bất thành, nhà thầu Hàn Quốc bắt đầu cho xả nước một đập chính lúc 3h sáng 23/7, nhưng đến 12h, chính quyền địa phương mới ra lệnh cho người dân ở hạ lưu sơ tán. Đến 20h cùng ngày, đập phụ D bị vỡ.   

 Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith hôm qua cho biết còn 131 người mất tích sau sự cố vỡ đập và tất cả đều là công dân Lào. 

Thông tin về số người chết hiện chưa thống nhất. Quan chức lãnh sự Thái Lan ở Lào nói rằng có 26 người thiệt mạng. Tuy nhiên, huyện trưởng Sanamxay cho biết chỉ có một thi thể được tìm thấy.   

  

 Chuyện xảy ra quá nhanh, chúng tôi có quá ít thời gian chuẩn bị", bà Joo Hinla, 68 tuổi, đến từ Ban Hin Lath, một trong những ngôi làng bị thiệt hại nặng nề nhất, kể. "Nhà cửa trong làng tôi đều ngập dưới nước. Bốn người trong nhà tôi mất tích, vẫn chưa rõ sống hay chết".   

 Hai đứa trẻ tại trại tạm trú may mắn được đoàn tụ với gia đình. 

Khi nước dâng cao, cha mẹ đã đẩy hai em lên cây để tránh lũ. Họ sau đó mất tích giữa biển nước và được cho là thiệt mạng. Tuy nhiên, họ cuối cùng đã được giải cứu và gặp lại hai con.   

Nhiều hoạt động nhân đạo đã được triển khai sau khi giới chức Lào kêu gọi cộng đồng viện trợ khẩn cấp quần áo, lương thực, nước uống và thuốc men cho người dân ở vùng bị ảnh hưởng. Trong ảnh, các tình nguyện viên đang chuẩn bị bữa ăn cho người dân tại trại tạm trú.   

  

   Các trẻ em vây quanh một bếp than để sưởi ấm. 

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho hay đang phối hợp với chính phủ Lào để viện trợ khẩn cấp cho người dân Attapeu, đặc biệt là trẻ em. Khoảng 1.500 hộ gia đình sẽ được cung cấp nước sạch và các vật dụng vệ sinh.  

    Một trường học khô ráo ở huyện Sanamxai cũng được dùng là nơi ở tạm cho người dân.   

    Trẻ em vui chơi trong sân trường nay là trại tạm trú.   

 Hôm qua, một trạm điện thoại đã được thiết lập để giúp các nạn nhân liên lạc với người thân. Giới chức Lào dự kiến lắp đặp thêm một trạm phát Internet miễn phí cho người dân.   

  

    

Mực nước tại Sanamxay đang giảm dần dù vẫn còn cao. Nhiều người sống sót đã quay về nhà để tìm kiếm đồ đạc và dọn dẹp bùn đất. Trong ảnh, một gia đình di chuyển bằng thuyền vào ngôi nhà bị lụt.   

  

    

Người đàn ông này đang cầm điện thoại chờ tin tức về những người thân mất tích.   

  

Người dân Sanamxay chế bè tạm để vượt sông Xe Kong. Việc đi lại của họ hiện gặp nhiều trở ngại. Đường sá hư hỏng nặng hoặc hoàn toàn bị cuốn trôi khiến những khu vực xa xôi chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay trực thăng và xuồng đế phẳng.  

    Một người đàn ông bơi qua biển nước ở Sanamxay.  

 Cơ quan khí tượng thủy văn Lào dự báo mưa và gió mạnh sẽ duy trì trong những ngày tới.  Lực lượng cứu hộ hôm nay tiếp tục vượt mưa để tìm kiếm những người còn mất tích.   

Theo Vnexpress

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương