Tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình cậu bé 9 tuổi bị vỡ ruột sau tai nạn giao thông

Trung Hiếu 2017-05-21 09:15
- Bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối, mẹ bị bướu cổ, ung thư vú. Niềm hi vọng dành trọn cho cậu con trai duy nhất mới 9 tuổi nhưng em cũng đang mang trong mình trọng bệnh vì di chứng của vụ tai nạn giao thông làm vỡ ruột.

Đó là nỗi bất hạnh của gia đình em Hồ Xuân Thủy (9 tuổi, ngụ xóm 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

3 mảnh đời bất hạnh

Ông Hồ Xuân Thảo (63 tuổi) từng trải qua một đời vợ và có ba cô con gái riêng. Bà Nguyễn Thị Lương (52 tuổi) là gái quá lứa lỡ thì. Qua mai mối, họ nên nghĩa vợ chồng. Chạy chữa suốt 15 năm rồi cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cặp vợ chồng hiếm muộn khi cậu con trai chào đời.

     Sau vụ tai nạn, Thủy không còn dung nạp thức ăn, cứ ăn cháo vào là nôn ra hết

Năm 2013, bà Lương lại phát hiện mình bị u vú. Sau phẫu thuật, bà không còn khả năng sinh con lần nữa.

2 năm trước, tai ương lại một lần nữa kéo đến khi ông Thảo mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Từ ngày chồng bị ung thư, tài sản quý giá nhất trong nhà là con trâu cũng phải bán đi để lấy tiền chữa trị. Rồi đàn vịt, đàn gà chưa kịp lớn cũng phải bán tống bán tháo để có tiền lo cho cả hai vợ chồng.

  Bà Lương bật khóc khi nhắc đến nỗi đau của gia đình

Đầu tháng 1/2016, trên đường đi học về, Thủy bị một chiếc xe máy (người cùng địa phương) tông phải. Cú va chạm mạnh khiến Thủy bị vỡ ruột, trong tình trạng nguy kịch. Sau gần 3 tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, Thủy may mắn hồi phục.

Hoàn cảnh đáng thương

Ngày chúng tôi đến, ông Thảo đang điều trị trong bệnh viện ung bướu Nghệ An. Bà Lương đi chợ bán ngô luộc, kiếm tiền gửi vào cho chồng điều trị.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên Thủy không có điều kiện để học bán trú. Thay vì ở lại ăn trưa, nghỉ ngơi ở trường để buổi chiều tiếp tục học như các bạn cùng lớp, cậu bé Thủy phải đạp xe đạp về nhà ăn cơm, chiều lại tiếp tục đến trường.

 Ba người trong gia đình Thủy chẳng một ai khỏe mạnh

Dáng người gầy, lam lũ, mái tóc điểm bạc, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng ngồi cạnh con trai, bà Lương gạt nước mắt chia sẻ: “Một tháng trở lại đây thằng bé ôm bụng than đau suốt, ăn cơm bị nghẹn. Tôi nấu cháo cho ăn nhưng chưa xuống đến bụng đã nôn ra hết. Đưa đi viện thì họ bảo bị tắc ruột do di chứng của vụ tai nạn và đề nghị nhập viện điều trị.

Nghĩ giờ con nằm viện, tiền thuốc thang thì có bảo hiểm lo nhưng cũng không dám ở lại vì trong người không có nghìn bạc nào cho hai mẹ con ăn uống. Chồng tôi vẫn điều trị hóa chất tại bệnh viện. Nếu tôi và con cũng nằm viện thì không còn ai chăm lo nhà cửa, kiếm tiền chi tiêu ăn uống hàng ngày. Dù bác sỹ khuyên nên để con ở lại điều trị nhưng tôi vẫn làm liều đưa nó trở về”.

 Gia đình bà Lương thuộc hộ gia đình đặc biệt khó khăn

Riêng bà Lương, sau 2 lần phẫu thuật u vú nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Di chứng lây sang vú còn lại, làm tê hết cả cánh tay trái không thể cầm nắm gì được.

Năm ngoái bà lại phát hiện thêm bệnh bướu cổ đau đớn nhưng không có tiền điều trị nên bà cũng buông xuôi cho số phận.

“Nhiều lúc thấy con nằm bên thủ thỉ, “bố mẹ chết đi rồi con sống với ai” tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Không ít lần ý định bàn với chồng bán nhà để có tiền cứu chữa cho gia đình. Nhưng bán đi rồi thì chúng tôi biết sống ở đâu”, bà Lương nghẹn lòng.

Thu nhập chính phụ thuộc vào hai sào ruộng nhưng hơn một năm trở lại đây, vì di chứng bệnh tật khiến bà Lương kiệt sức, tê tay không thể làm được. Ruộng đành cho người khác làm, bà chỉ ở nhà chăm luống rau trong vườn, nuôi thêm con gà, đàn vịt để kiếm tiền thức ăn hàng ngày.

 Vợ chồng bà Lương định bán nhà chữa bệnh nhưng sợ bán đi rồi không có chỗ nào nương thân

Trao đổi với PV Emdep.vn, ông Lê Văn Ba (chủ tịch xã Quỳnh Văn) chia sẻ. Hoàn cảnh gia đình cháu Thủy vô cùng khó khăn. Ba người trong gia đình chẳng một ai khỏe mạnh cả. Bố mẹ đều mắc bệnh nan y, sự sống được tính từng ngày.

Bản thân cháu Thủy mới 9 tuổi cũng mắc bệnh trầm trọng sau lần tai nạn. Vì không có tiền chữa trị nên đành ở nhà, phó mặc số phận. Hoàn cảnh gia đình cháu Thủy đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm cân cấp tốc trong 3 ngày