Số phận bất hạnh của bé 4 tuổi mồ côi cha, bụng như chiếc trống muốn nổ tung vì căn bệnh quái ác

Hoàng Hải 2017-12-16 11:00
- Chào đời được 3 tháng thì bé Như phải gánh trong mình căn bệnh bướu tụy. Cái bụng của bé phình như muốn nổ tung lúc nào không hay. Đau đớn hơn, khi Như được gần 2 tuổi thì người bố cũng nhẫn tâm bỏ đi biệt tích.

Số phận bất hạnh của bé gái 4 tuổi đã mang trong mình căn bệnh quái ác

Gần một năm nay, y bác sỹ tại bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đã quá quen thuộc với bóng dáng bé Võ Phạm Quỳnh Như (4 tuổi, ấp Kênh 8B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) với dáng người nhỏ thó, da xanh xao, cái bụng to vượt mặt, như muốn nổ tung.

Như nằm nghiêng trên giường bệnh, bên cạnh lúc nào cũng có một ống truyền. Hai cánh tay của bé in hằn những vết kim tiêm. Vết này chưa kịp lành thì những vết mới lại hiện rõ, chồng chéo lên nhau. Dù ngồi cách xa vài bước chân nhưng mọi người vẫn nghe được tiếng thở dốc, mệt mỏi của bé gái tội nghiệp này.

Đưa tay xoa xoa cái bụng to phình, gân xanh nổi chằng chịt cho con gái như để xoa dịu bớt cơn đau, chị Phạm Nguyệt Linh (35 tuổi, mẹ bé Như) gạt nước mắt chia sẻ về cuộc đời bất hạnh của con gái mình.

Cái bụng bé Như muốn nổ tung vì căn bệnh quái ác

Chị Linh sinh được hai người con gái, trước Như còn một chị gái 12 tuổi. Khi sinh ra, Như cũng bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. 3 tháng tuổi, thấy con có những biểu hiện bất thường như thường xuyên quấy khóc, khó chịu, ít ăn, ít ngủ, vợ chồng chị Linh đưa con đi khám thì chết lặng khi nghe bác sỹ kết luật Như bị bệnh bướu tụy.

Bác sỹ lắc đầu giải thích, đây là một căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp. Trên thế giới từ trước đến nay mới có 6 ca mắc bệnh này và Như không may mắn khi là một trong những trường hợp đáng thương đó.

Chưa được 2 tuổi, Như đã mồ côi cha, suốt nhiều năm ròng cùng mẹ nằm viện điều trị

Dù được ở lại bệnh viện theo dõi, điều trị suốt năm này qua năm khác nhưng tình hình của Như vẫn không tiến triển mà ngược lại. Càng ngày, sức khỏe của Như càng yếu dần, cái bụng to phình ra trông thấy. Đã 4 tuổi, Như chỉ nặng 11kg nhưng trọng lượng của cái bụng đã chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể.

Gánh trong mình căn bệnh quái ác khiến Như không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Ngày đêm Như phải vật vã với những cơn đau bụng quằn quại. Cái bụng to quá cỡ khiến Như không thể đi lại, cũng không thể nằm ngửa, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm.

Hiện tại, Như đang được điều trị tại phòng 304, lầu 2, khu 4, khoa nhi, bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh.

“Hi vọng một phép màu”

Nói về cuộc sống hiện tại của gia đình, chị Linh cho biết, trước đây, chị cũng tạo dựng cho mình một mái ấm nhỏ, bình yên bên chồng và hai đứa con thơ.

Chị là giáo viên mầm non, công việc ổn định. Thế nhưng, từ ngày bé Như mắc bệnh hiểm nghèo, để có thể ôm con rong đuổi khắp các bệnh viện cầu cứu, chị Linh đã phải bỏ hẳn công việc mà mình yêu thích.

Suốt 4 năm nay, chị Linh ôm con cầu cứu khắp các bệnh viện để mong đợi một phép màu

Năm bé Như gần 2 tuổi, chồng chị đã bỏ đi biệt tích. Từ đó đến nay chẳng một lần anh thăm hỏi vợ con, dù chỉ là một cuộc điện thoại.

Chồng bỏ đi, một nách hai đứa con bệnh tật, chị Linh đành tay xách tay bồng hai con về nhà bố mẹ đẻ nương nhờ. Cô con gái đầu của chị năm nay học lớp 7. Mang tiếng là về quê nhưng mẹ con chị Linh nằm viện nhiều hơn ở nhà suốt 4 năm qua để mong con gái có cơ hội cứu chữa.

“Tôi vẫn luôn hi vọng phép màu sẽ đến với con gái mình. Chỉ mong con cố gắng vượt qua để mẹ con tôi được ở bên cạnh nhau. Cố gắng lên con nhé”, chị Linh nghẹn lòng.

Nói đến hoàn cảnh cháu Như, chị Nguyễn Thị Nhung (nhân viên điều dưỡng) tại phòng 304, lầu 2, khu 4, khoa nhi, bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh nói: "Suốt nhiều tháng ròng thấy hai mẹ con chị Linh cứ thui thủi chăm sóc nhau mà tội nghiệp lắm. Con bé tuy mắc trọng bệnh nhưng luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, biết thương mẹ. Chỉ mong bé có đủ nghị lực vượt qua, chống chọi với bệnh tật để sớm trở về đoàn tụ với gia đình”.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo bề ngoài đơn giản, hòa nhã nhưng nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, tính cách dứt khoát kiên cường không ai sánh bằng