Sáng 6/12, khởi tố bà nội sát hại cháu bé 20 ngày tuổi tại Thanh Hóa

2017-12-06 11:20
- Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bà Phạm Thị Xuân tội danh giết người. Bà Xuân chính là nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi gây chấn động ở Thanh Hóa.

Sáng 6/12, đại tá Lê Trung Hiếu - trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh hóa cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Xuân để điều tra về tội giết người. 

Bà Xuân chính là nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa gây xôn xao dư lận. 

Bà Xuân tại cơ quan công an. 

Trước đó, vào khoảng 19h tối 25/11 tại khu 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đôi nam nữ được thuê đã chạy xe máy lao vào nhà rồi giả vờ khống chế bà Xuân khi đối tượng đang bế cháu bé ngồi trong nhà. 

Được biết, thời điểm đôi nam nữ lao vào nhà, bố cháu bé là anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) không có nhà, mẹ cháu là chị Phạm Thị Thanh Huyền (35 tuổi) đang nấu cơm dưới bếp. 

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. 

Đến 10h sáng 27/11, thi thể bé gái bị bắt cóc được người dân tìm thấy trong một bao tải tại một bãi rác trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, chỉ cách nhà khoảng 10 km. 

Lúc 13h cùng ngày, thi thể cháu được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, vợ chồng anh Thuận được đưa vào nhận dạng. 

Trên cơ sở tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các trinh sát, điều tra viên nhiều kinh nghiệm của Cục C45 đã phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa để thu thập, đánh giá chứng cứ, hiện trường nơi xảy ra vụ án, để từ đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh rõ. 

Bãi rác nơi tìm thấy thi thể cháu bé. 

Sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã loại bỏ thông tin vụ việc cháu bé bị bắt cóc và tạm giữ bà Phạm Thi Xuân để làm rõ vì nghi vấn liên quan cái chết cháu bé.  

Theo Ngọc Thắng/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rùng mình với những 'thị trấn ma' không phải ai cũng dám đặt chân tới