Ở nhà cách ly xã hội, ngao ngán với những màn karaoke "tra tấn" tai của hàng xóm

2020-04-15 16:18
- Nhiều người cảm giác khó chịu với ý thức của một số hàng xóm khi cố gắng hát để giải trí nhưng làm phiến xung quanh.

Có thể nhận thấy việc ở nhà thực hiện cách ly toàn xã hội đã đưa đến những kết quả tích cực với việc phòng chống dịch Covid-19. Đa số người dân đã nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc ở nhà nhiều hơn, chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết. Tuy nhiên, khi ở nhà cũng không hiếm những chuyện bi hài đến mức muốn nổi cáu từ hàng xóm đến mức như quá sức chịu đựng.

Chị H.T (nhân viên công ty quảng cáo) than thở, vợ chồng chị đều làm việc online từ xa, hàng xóm kinh doanh nhà hàng nên đợt này cũng đóng cửa nên ở nhà cả ngày. Tuy nhiên, hàng xóm thường xuyên làm phiền bằng những màn hát karaoke ồn ào mà chẳng có gì hấp dẫn.

"Có những ngày hàng xóm hát từ sáng đến chiều tối, gia đình tôi cảm thấy áp lực khi nghe tiếng hát không hề hay như vậy. Có góp ý thì cũng được vài hôm sau đó mọi thứ lại đâu vào đó. Thật sự rất mệt mỏi với kiểu hàng xóm này", chị H.T cho hay.

Theo lời chị H.T, có những hôm giữa trưa vợ chồng con cái nhà hàng xóm cùng hát khiến gia đình không thể ngủ trưa. Xong mỗi bài hát cả nhà còn hô "chúc mọi người vui vẻ". "Tôi thấy chán ngấy những bài hát ảo não, chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí có lúc còn hát 3-4 người chẳng đâu vào đâu", chị H.T cho hay.

Ở nhà cách ly xã hội, ngao ngán với những màn karaoke tra tấn tai của hàng xóm.

(Ảnh minh họa)

Thậm chí, một cư dân mạng than thở: "Có cái vùng lá me bay nhưng bay từ trưa tới giờ vẫn chưa bay hết lá. Hôm qua đã qua 12 giờ đêm mà hàng xóm vẫn hát "hót đi chim, hót đi chim". Hàng xóm nhà tôi hôm nào cũng bị “cướp con ngựa ô”, rồi "đắp mộ cuộc tình".

Có người than thở: “hàng xóm nhà tôi ngày nào cũng “đập vỡ cây đàn” mà đập cả mấy ngày không thấy vỡ”. Nào là “hàng xóm nhà tôi, có một chồng hai con rồi mà đêm nào cũng thấy hát “Phận đời con gái chưa một lần yêu ai”...

Còn anh Tùng (Hà Nội) lại đau đầu theo kiểu khác. Anh Tùng cho biết, gia đình anh ở chung cư khốn khổ với nhà hàng xóm tầng trên cho con cái đá bóng, nghịch ngợm từ sáng đến tối. Gia đình anh Tùng lên tận nơi phản ánh với chủ nhà thì nhận được những câu hỏi bâng quơ kiểu "chúng tôi có làm đâu, chúng tôi không biết".

"Nhà có con nhỏ, ở chung cư nhưng lại muốn con đá bóng trong nhà. Mỗi lần các con của gia đình đó chạy là phía dưới nghe rõ tiếng chạy nhảy. Nếu họ ở như chúng tôi mới thấu hiểu thế nào là sự ồn ào. Tôi cảm thấy bất lực về ý thức của gia đình này. Con cái chạy nhảy ồn ào nhưng không hề quan tâm, nhắc nhở con", anh Tùng cho biết.

Không chỉ những lần ồn ào như vậy, trong chung cư còn bắt gặp một vài trường hợp thiếu trách nhiệm với cộng đồng khi không đeo khẩu trang.

Chị Mây (Hà Đông, Hà Nội) cho biết mặc dù chung cư đã có quy định đeo khẩu trang nhưng có lần chị vẫn bắt gặp nam thanh niên không chịu đeo. Dù đã được nhắc nhở nhưng người này còn tỏ thái độ không thèm nghe.

"Sao nhiều người không có ý thức vậy chứ, có lần tôi đi trong cầu tháng máy, có 2 người đàn ông đi cùng, đều đeo khẩu trang nhưng có người bỏ khẩu trang ra thổi phù phù, thật là vô ý thức, không biết đầu óc của họ như thế nào nữa", chị Mây than thở.

Sau quá nhiều phản ánh, chung cư của chị Mây đang sống đã phải ra quy định phạt 200.000 đồng/người nếu không đeo khẩu trang khi vào thang máy.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hầu hết các cư dân ở chung cư đã thực hiện nghiêm túc điều này. Thậm chí có những cư dân sẵn sàng từ chối vào thang máy để nhường cho những người không giữ được ý thức trong mùa dịch đi trước. Rõ ràng là một hành động nhỏ cũng góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe mùa dịch, vì vậy bản thân mỗi chúng ta nên có ý thức hơn trong những điều này.

Đông Phương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những chòm sao nào chỉ nên kết hôn muộn