Nỗi buồn tủi của cô con gái có cha khóc trước mộ mẹ

2016-02-02 10:20
- Tình yêu của người đàn ông dành cho người vợ đã mất 10 năm là chủ đề bàn tán gây xôn xao mạng xã hội. Cô con gái cũng vừa có những chia sẻ về chuyện gia đình mình.
Trong 24h qua, mạng xã hội như phát sốt trước câu chuyện tình yêu đầy cảm động của người đàn ông, trong ảnh là hình ảnh người đàn ông đặt lọ hoa trước mộ vợ và bật khóc.
Nỗi buồn tủi của cô con gái có cha khóc trước mộ mẹ
Hình ảnh và câu chuyện về người đàn ông bật khóc trước mộ vợ gây xúc động mạnh.
Kèm theo đó là câu chuyện về tình yêu của đôi vợ chồng luống tuổi nhưng phải xa nhau và sống nhớ về nhau trong 10 năm nay. Người đàn ông bật khóc ấy có tên Nguyễn Văn Minh. Hiện chú đang sống ở Hải Phòng.
Trò chuyện với cô con gái – người chia sẻ câu chuyện gia đình mình và bức ảnh của bố trên mạng xã hội. Cô gái cho biết mình tên My, sinh năm 1991.
Nói về bức ảnh đang nhận được hơn 30 ngàn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng, My cho biết: "Bức ảnh mình up lên facebook là bố mình, chiều hôm trước bố với mình ra thăm mộ mẹ".
Trong bài chia sẻ của mình trên mạng xã hội, My tâm sự rằng: "Nhiều khi tôi tự hỏi, dành trọn vẹn cả tuổi thanh xuân, dành trọn vẹn cả 1 cuộc đời để yêu sâu sắc 1 người ngay cả khi người ta đã không còn nữa. Để rồi là đàn ông mà nước mắt chảy ngược, mà đến cả trong giấc ngủ vẫn thổn thức, là nỗi đau nỗi thương triền miên dai dẳng đằng đẵng mòn mỏi ngày này qua ngày khác... Vậy là nên hay không?
Mẹ tôi ngày trước cũng đoán được ngày sau không thể cùng bố tôi đi đến cuối đường. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết cho chọn lại 1 lần mẹ tôi còn quyết định về với bố hay không?".
Và chia sẻ thêm về chuyện tình yêu của bố mẹ, My cho biết: "Chuyện tình yêu bố mẹ mình thì bố không kể nhiều. Mà từ khi mình ý thức được đến lúc mẹ mất, tự mình cảm nhận được tình cảm của bố mẹ dành cho nhau. Suốt 20 năm sống với nhau mình chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau hay giận dỗi một lần. Lúc nào cũng quấn quýt tình cảm, tôn trọng nhau".
Trong một lần không may, người vợ đầu gối tay ấp với chú Minh bị tai nạn, để lại cho người chồng ấy nỗi đau đớn khôn nguôi. Từ đó đến nay ông sống một mình "gà trống" nuôi hai cô con gái khôn lớn trưởng thành.
Nỗi buồn tủi của cô con gái có cha khóc trước mộ mẹ
My cho rằng thời buổi bây giờ kiếm được một người đàn ông như bố cô là khá hiếm.
My nhớ lại quãng thời gian không có mẹ ở bên: "Mẹ mất năm mình học lớp 10. Mất mát thì ai chả đau chả buồn hả bạn, nhất là con gái lại không có mẹ bên cạnh, nhiều chuyện khó khăn lắm. Nhiều khi muốn hỏi han tâm sự cũng không biết nói với ai, vì bố với con gái luôn luôn có một khoảng cách nhất định. Mình có lúc tủi thân nhiều lắm, đi học xa nhà thấy bạn bè có bố mẹ đưa đi rồi được quan tâm chăm sóc hơn cũng có buồn lắm. Nhưng mình chả bao giờ gục ngã vì chuyện mẹ mình đâu. Nó là cái số rồi, mình phải cố gắng sống cuộc sống của riêng mình thôi".
"Mẹ mình mất lâu rồi, để mà nói lúc nào nhớ nhất thì cũng chả biết được, chắc những lúc ốm đau, nhà có mỗi 2 bố con lủi thủi thì thấy tủi thân, thấy nhớ, thấy buồn. Tết nhất cũng buồn lắm. Vì mẹ mình mất vào 28 Tết, cũng sắp giỗ rồi, mấy ngày này mà cứ thấy nhà người ta nô nức là lại thấy buồn buồn", My bày tỏ.
Nói về người mẹ đã khuất, My như nhớ lại về quãng thời gian được ở bên mẹ, được mẹ chăm sóc chở che: "Mẹ mình là người khá nghiêm khắc, nhưng lúc nào cũng hy sinh cho gia đình. Hồi mẹ còn, ngày sinh nhật cũng chả bao giờ để ý gì. Lúc mẹ mất rồi, sinh nhật mẹ mình có làm cơm thắp hương, nhưng ngồi nghĩ mãi chả biết mẹ thích ăn món gì để làm. Hồi trước nghĩ lại thấy mẹ toàn hỏi bố thích ăn gì, con thích ăn gì, chưa một lần để ý đến bản thân. Nghĩ lại thấy mình vô tâm thật".
Khi PV đặt câu hỏi, nếu sau này bố bạn có ý định đi bước nữa thì bạn nghĩ sao, cô gái này cũng thẳng thắn tâm sự: "Mình suy nghĩ thoáng lắm. Mình là phận con gái, sau này còn có gia đình riêng, không thể toàn tâm toàn ý chu toàn lo cho bố được. Bố mình đi bước nữa mình rất ủng hộ, xung quanh bố mình cũng có nhiều người để ý lắm. Nhưng phải cái bố mình nặng tình quá. Mình cũng muốn bố kết bạn với người khác, rồi có người tâm sự, trò chuyện, bầu bạn, quan tâm chăm sóc nhau lúc tuổi già. Cũng vì mình ở với bố bao nhiêu năm nay, mình biết bố khổ và vất vả thế nào, và xứng đáng có được hạnh phúc đến thế nào".
Nỗi buồn tủi của cô con gái có cha khóc trước mộ mẹ
Cô gái này cũng cảm thấy khá bất ngờ khi bài viết của mình có lượng share "khủng".
Chia sẻ thêm về bài đăng tải cách đây không lâu được nhiều người quan tâm, My cho hay: "Mình cũng hơi bất ngờ vì lượng share, nhưng cũng không quá ngạc nhiên đâu, vì trong thời đại này những câu truyện giống bố mình chắc chắn sẽ làm nhiều người cảm động. Bố mình hiện tại cũng chưa biết gì đâu, và mình cũng không định nói vì bố tính khá trầm và khép tính".
Mặc dù người đàn ông ấy vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, thế nhưng câu chuyện tình yêu của chú và người vợ đã khuất vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Theo Nguoiduatin.vn
Cô dâu chú rể hát 'Qua đêm nay' hay hơn ca sỹ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình