Những “cú lừa đắng chát” vì vội thuê xe chung về quê ăn Tết

2016-12-21 19:00
- Sợ cảnh chen lấn, nhà nhà thuê xe chung về quê ăn Tết. Thế nhưng, ít ai ngờ vì cả tin mà nhiều người mất cả tiền đặt cọc thuê xe hoặc bơ vơ giữa đường ngày giáp Tết.

Theo tìm hiểu của PV, lợi dụng tâm lý nôn nóng của những người xa xứ mong có vé tàu, xe về Tết, các đối tượng lừa đảo đã lợi. Những chiêu thức và hành vi làm giả vé xe của các đối tượng hết sức tinh vi. Nhiều người cho rằng, chính sự thiếu khoa học trong việc bán vé của các nhà xe cũng là một phần lý do để người dân phải tìm mua dịch vụ trên mạng khiến không ít hành khách “dính” quả lừa.

Không dừng lại ở việc bán vé giả qua mạng, một số đối tượng lừa đảo cũng mượn mác “cần tìm người thuê xe chung về quê ăn Tết” để “ẵm” tiền cọc của khách khiến họ phải thay đổi lịch trình ở phút 89.

Chị Nguyễn Thúy Vinh (quê ở Nam Định) chia sẻ, đã nhiều năm chị chọn hình thức thuê xe chung để về quê ăn Tết cho chủ động lịch trình cũng như không phải chen lấn, xô đẩy ở bến xe hàng tiếng đồng hồ. Theo chị, đây là một hình thức tiết kiệm chi phí và an toàn.

Những “cú lừa đắng chát” vì vội tìm người thuê xe chung về quê ăn Tết qua mạng

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, sau khi bị “cú lừa ngoạn mục” vào dịp Tết năm ngoái, chị Vinh cũng muốn cảnh tỉnh nhiều người về một thủ đoạn lừa đảo mới.

Chị Vinh cho hay, năm ngoái, do bận công việc, mãi đến 20 Tết, chị mới tá hỏa lên mạng tìm người có nhu cầu “ghép xe” về quê ăn Tết. Qua facebook, chị có quen một nam thanh niên tên Tuấn (giới thiệu là đồng hương), có thuê xe 7 chỗ và còn thiếu 2 người đi cùng.

“Như bắt được vàng, tôi và cô bạn cùng công ty đã liên hệ qua điện thoại để “chốt” lịch về quê và tham khảo giá xe với Tuấn. Sau khi cậu thanh niên này đồng ý cho chúng tôi đi xe chung đã yêu cầu chúng tôi phải mang tiền đến đặt cọc tiền ngay vào ngày hôm sau.

Vì nghĩ xe cộ ngày Tết khó khăn, có người nhận lời cho đi cùng là mừng lắm rồi, chúng tôi đã mang đặt cọc trước 500 nghìn đồng. Ai ngờ, đúng lịch, chúng tôi tìm đến địa chỉ đã hẹn nhưng cậu thanh niên tên Tuấn bặt vô âm tín. Mất tiền đã đành, tối mịt 30 Tết tôi mới có mặt ở nhà vì phải chạy đôn chạy đáo mua vé xe khách. May mà tôi không phải đón giao thừa ngoài đường”, chị Vinh than thở.

Không chỉ riêng chị Vinh mà rất nhiều người đã ăn quả lừa vì nhẹ dạ cả tin vào hình thức “ghép xe chung” trên mạng. Hình thức lừa đảo của những đối tượng này là khai thác điểm yếu về tâm lý cần xe về Tết của nhiều người.

Tuấn Nghĩa (sinh viên Đại học Thủy Lợi) chia sẻ, những năm trước, cậu thường đi xe khách để về quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa nhưng lần nào cũng bị nhồi nhét, chèn khách. Có những chuyến gặp phải xe dù, đi rất mất thời gian lại mệt mỏi nên năm nay, Nghĩa đã lên mạng, đăng ký ở mấy trang web đi chung xe.

Theo Nghĩa, việc đăng ký xe kiểu như này cũng như đi “câu cá” vì đã có không ít trường hợp bị lừa.
Nghĩa cho hay, anh trai cậu cũng từng là nạn nhân của dịch vụ “thuê xe chung”. Vì bận công việc làm thêm cuối năm, anh trai Nghĩa đã lên mạng tìm người đăng tin “cần người thuê xe về chung cung đường Nga Sơn- Thanh Hóa”.

Khi vào đường link của một người quen thấy có người rao: “Cần người đi chung taxi từ Hà Nội về Thanh Hóa” nên anh trai cậu đã liên hệ theo số điện thoại của người đăng tin.

thuê xe chung về quê ăn Tết

Ảnh minh hoạ.

Theo lời kể của Nghĩa, chị này tự đăng “lý lịch trích ngang” là nhân viên tại một siêu thị, dự tính về Tết nhưng vì có kế hoạch đi chơi ở Lào Cai nên không về nữa, muốn “nhượng” lại một suất “xe chung”. Chị ta còn bảo chấp nhận lỗ một số tiền “cọc” cho ai có nhu cầu.

“Anh trai mình xin số điện thoại và hẹn gặp ở phố La Thành để “mua” lại suất của chị này. Chị ta bảo đã đặt cọc 600 nghìn đồng cho hãng taxi H.L và nhượng lại với giá 300 nghìn đồng. Cứ ngỡ gặp được “quý nhân”, nhưng sau khi trao tiền, nhận số xe, hãng xe, chị ta đi rồi, anh trai mình mới gọi điện đến hãng xe đăng ký thì phát hiện hãng xe taxi này không có dịch vụ đi chung taxi về quê ăn Tết. Cuối cùng anh ấy phải thay đổi lịch trình về quê ăn Tết bằng xe dù trong tình trạng nhồi nhét, chặt chém giá vé gấp 3”, Nghĩa bức xúc kể.

Nghĩa chia sẻ rằng, để không bị lừa, người có nhu cầu đi “xe ghép” về quê ăn Tết cần tìm hiểu rõ thông tin về người “đầu mối” (tốt nhất là nên chọn những người thân quen để thuê xe cùng) tránh tiền mất, lại bơ vơ giữa đường khi ngày Tết cận kề.

Ngọc Diệp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội