Người vợ bị chồng rạch mặt, sẹo chằng chịt trên mặt: “Phép màu nào cho tôi lấy lại gương mặt cha sinh mẹ đẻ?"

Thu Hà 2018-08-26 06:45
- Sau khi bị chồng rạch mặt, gây chấn thương nặng ở vùng mặt, chị Vũ Thị O. (trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) phải về nhà anh trai sinh sống với khuôn mặt chằng chịt sẹo.

Sẹo chằng chịt cả khuôn mặt lẫn tinh thần

Những ngày này, người dân xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng, xôn xao khi nhắc lại vụ việc chị Vũ Thị O., một người phụ nữ trong xã bị chồng bất ngờ dùng dao rạch mặt, cắt đứt 3 gân cẳng chân trái.

Trải lòng với chúng tôi, chị O. đã khóc khi nhớ lại quãng thời gian chung sống với người chồng này. Trước khi đến với anh V, chị O. đã có một đời chồng và con gái riêng năm nay được 10 tuổi. Còn anh V. cũng đã có một đời vợ và các con đều ra ở riêng.

Tháng 12/2016, hai người làm đám cưới nhưng do anh V. còn thiếu một số giấy tờ nên họ cứ thế về sống với nhau mà không có đăng ký kết hôn.

Người vợ bị chồng rạch mặt, sẹo chằng chịt trên mặt: “Phép màu nào cho tôi lấy lại gương mặt cha sinh mẹ đẻ?

Chị O, anh V. trong bức ảnh cưới năm 2016. Ảnh: NVCC

Sau khi về chung sống với nhau một thời gian, tháng 2/2017, chị O. kể anh V. đã từng đạp gãy chân chị chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ. Hôm đó, hàng xóm tổ chức đám cưới. Sau khi đi đám cưới về, anh V. nghỉ trưa. Lát sau, chị gọi anh sang đám cưới cùng, anh V. không đi vì muốn ngủ. Chị O. cố năn nỉ, lôi tay chồng dậy đi.

“Lúc đó, anh ấy đã cắn tôi chảy máu. Tôi đạp anh ra vì đau quá. Lập tức anh quay ra đạp tôi. Thấy chân mình đau buốt, không thể nhấc chân lên được, tôi chỉ biết nằm ôm chân khóc. Anh gọi xe đưa tôi lên bệnh viện bó bột”, chị O. kể lại.

Chị nghĩ vợ chồng sống với nhau cũng có lúc nọ lúc kia, vì gia đình, chị bỏ qua, không kiện tụng và cũng không hề nghĩ đây là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu bản tính cục súc của chồng và cuộc sống đầy giông tố sau này.

Tháng 6/2017, khi chân đã bình phục, nghĩ tới hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chị O. đã quyết định sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Trong thời gian chị O. ở bên Đài Loan, anh V. thỉnh thoảng gọi điện cho chị, tỏ ý ghen tuông bâng quơ.

Trong thời gian đi làm xa, hàng tháng chị O. vẫn gửi tiền đều đặn về Việt Nam để chồng lo các khoản trong gia đình và trả tiền nợ trước đó đã vay mượn để đi xuất khẩu lao động.

Đến ngày 01/7/2018, chị O. về nước thăm bố mẹ ốm nặng đang nằm điều trị tại viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Từ sân bay, chị về thẳng bệnh viện thăm bố mẹ, sau đó mới về nhà riêng ở thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế.

Đêm 8/7, anh V. giở giọng ghen tuông, tra khảo chị có bồ bên kia, rồi cầm dao bắt chị nhận có bồ. Quá sợ hãi, đêm hôm sau chị đã đến nhà người thân ngủ chứ không ngủ ở nhà.

Theo chị O., số tiền mà chị gửi về hàng tháng, anh V. đã không trả nợ mà còn không chịu trả chị sổ đỏ. Sau nhiều lần gặng hỏi về sổ đỏ thì đến khoảng 18 giờ ngày 10/7/2018, chị O. cùng con gái riêng đến ngôi nhà chị chung sống với anh V. để đòi lại cuốn sổ đỏ.

Khi hai người vào phòng nói chuyện, lợi dụng lúc chị O. không để ý, anh V. đã áp sát sau lưng, tóm tóc và tay cầm dao sắt (loại dao gọt cau) rạch liên tiếp vào vùng mặt, ngực và chân vợ. Khi được đưa đến viện, các bác sỹ xác định chị bị nhiều vết thương rách cơ vùng mặt, (sâu, sát vào xương gò má), vết thương vùng ngực và đứt 3 gân cẳng chân trái.

 “Phép màu nào cho tôi lấy lại gương mặt cha sinh mẹ đẻ?”

Trao đổi với PV Em Đẹp sáng 22/8, ông Ngô Văn Quyết, Trưởng công an xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết, bình thường anh V. chịu khó làm ăn, chưa có tiền án tiền sự. Trước kia, anh V. từng đi buôn bán than nhưng không gặp. “Sau này chuyển qua chăn nuôi lợn gà, anh V. cũng lỗ vốn. Mới đây, anh V. làm sấy vải nhưng cũng lỗ vốn, kinh tế xuống dốc mạnh”, ông Quyết cho biết thêm.  

Sau khi gây ra vụ việc, anh V. sống một mình ở ngôi nhà riêng nơi trước đây anh và chị O. cùng sinh sống. Còn chị O. Sau khi xuất viện, do sợ hãi, hoang mang nên chị O. không dám về nhà riêng mà tới ở nhờ nhà anh trai.

Đến giờ, hơn một tháng sau khi xảy ra vụ việc, chị vẫn còn hoảng hồn khi nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy.

“Anh ta đã lấy hết gia sản và hủy hoại sức khỏe của tôi, khiến tôi phải nằm một chỗ, diện mạo biến dạng, trong khi bố mẹ đều đang ốm liệt giường liệt chiếu, cảm thấy vô cùng đau đớn!

Không thể hiểu nổi tại sao một người chồng tôi nhất mực tin tưởng lại ra tay với vợ tàn nhẫn như vậy? Anh ta có nhắn tin, gọi điện cho tôi bảo rằng sẽ chết, tự tử để tôi có muốn bán nhà bán đất cũng không ai dám hỏi. Gây cho tôi hậu quả như vậy mà anh còn xin cho anh một ơn huệ cuối cùng, chỉ vì anh ghen quá mà suy nghĩ nông nổi”, chị O. đau đớn thốt lên.

Người vợ bị chồng rạch mặt, sẹo chằng chịt trên mặt: “Phép màu nào cho tôi lấy lại gương mặt cha sinh mẹ đẻ?

Vết thương anh V. đã gây ra cho vợ trong giây phút nông nổi. 

Kể từ sau biến cố đó, cuộc sống của chị đã đảo lộn hoàn toàn. Từ một người tự chủ kinh tế, chị không thể đi làm. Cả gia đình ba người nằm một chỗ đều trông cậy vào anh trai chị O.

Chị cũng không dám đâu với gương mặt chằng chịt sẹo. Đêm đến, chị O. không thể ngủ được vì đau đớn, nằm ngửa thì mỏi mà nằm nghiêng thì sẹo co rút.

Chị O. mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc để kẻ gây ra tội ác phải trả giá trước pháp luật. Hiện vụ việc của chị đã được công an huyện Yên Thế điều tra.

Với bản thân mình, chị O. ước ao “có phép màu nào đó giúp chị lấy lại gương mặt cha sinh mẹ đẻ”. Mọi thứ trôi qua như một cơn ác mộng. Vết thương trên da thịt rồi sẽ có ngày lành trở lại. Nhưng có lẽ suốt cuộc đời này, sẽ chẳng bao giờ chị O. quên được những nhát dao oan nghiệt đó. 

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

So kè khối tài sản của 4 nữ ca sĩ được đồn đoán giàu nhất Việt Nam