Người Hà Nội khốn khổ vì con đường bụi mù ngày nắng, lầy lội ngày mưa bởi dự án hồ điều hòa

2017-10-05 07:00
- Người dân sinh sống tại ngõ 196 Hồ Tùng Mậu - vốn là một mặt của công trường xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa phía Nam Nghĩa trang Mai Dịch đang phải chịu cảnh ô nhiễm không khí và mối nguy tai nạn giao thông tiềm ẩn.

Đi dọc cung đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), đặc biệt là đoạn đi qua nghĩa trang Mai Dịch, người đi đường đều phải bịt mặt vì bụi mịt mù. Nhưng những lớp bụi này vẫn chưa là gì đối với người dân đang sinh sống tại con đường ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, vốn là một mặt của công trường xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa phía Bắc và phần mở rộng phía Nam Nghĩa trang Mai Dịch.

Người dân khốn khổ vì con đường bụi mù ngày nắng, lầy lội ngày mưa bởi dự án hồ điều hòa

Cung đường Hồ Tùng Mậu đi qua nghĩa trang Mai Dịch đầy bụi

Mới đây, Emdep.vn cũng đã nhận được phản ánh của một số người dân về mức độ ảnh hưởng của công trường xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch.

Con đường ngõ 196 Hồ Tùng Mậu vốn là nơi đi lại của hàng trăm hộ gia đình thuộc phường Phú Diễn - quận Bắc Từ Liêm trở nên xuống cấp trầm trọng bởi hàng chục xe trọng tải lớn di chuyển mỗi ngày, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Người dân khốn khổ vì con đường bụi mù ngày nắng, lầy lội ngày mưa bởi dự án hồ điều hòa

Xe vận tải xây dựng chở đất sỏi thi công hồ điều hòa rơi vãi trên đường

Được biết, dự án công viên hồ điều hòa nghĩa trang Mai Dịch có quy mô hơn 15ha, thuộc phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy và phường Mỹ Đình thuộc quận Từ Liêm, Hà Nội. Dự án này được UBND TP Hà Nội ra quyết định chấp nhận cho Công ty cổ phần bất động sản Hồng Ngân làm chủ đầu tư theo hình thức BT, dự án có mức tổng đầu tư gần 975 tỷ đồng, quy mô diện tích 151.569m2.

Theo kế hoạch ban đầu, Dự án này sẽ được khởi công từ quý 3/2015 và sẽ hoàn thành vào quý 4/2017. Nhưng hiện nay, công trình này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hoàn thiện đúng thời hạn đã đặt ra. Trong khi đó, hàng chục chiếc xe trọng tải lớn di chuyển liên tục khiến con đường dân sinh của người dân bị xuống cấp, tạo nên nhiều ổ voi lớn. Bụi đất từ các xe chuyên chở đất cát rơi vãi trên đường cũng không được dọn đi, khiến cung đường này trở nên bụi bặm vô cùng. 

Người dân khốn khổ vì con đường bụi mù ngày nắng, lầy lội ngày mưa bởi dự án hồ điều hòa

Đường ngõ 198 Hồ Tùng Mậu là một mặt của công trường xây dựng Công viên và hồ điều hòa phía Nam Nghĩa trang Mai Dịch đầy bùn đất, khi trời nắng to thì đầy bụi bặm

Người dân tại đây cho biết, vào mùa mưa, đường vào khu dân cư trở nên vô cùng lầy lội và thường xảy ra tai nạn do các ổ voi, ổ gà. Còn vào những ngày nắng thì bụi mịt mù, chỉ cần không đeo khẩu trang sẽ cảm thấy ngột thở. 

Bác Nguyễn Thành - nguyên tổ phó tổ 10, phường Phú Diễn cho biết, từ khi công trường bắt đầu hoạt động, người dân sinh sống tại đây phải chịu đựng rất nhiều bất tiện trong cuộc sống, đặc biệt là ô nhiễm môi trường không khí.

Người dân khốn khổ vì con đường bụi mù ngày nắng, lầy lội ngày mưa bởi dự án hồ điều hòa

Con đường xuống cấp và ngập nước sau mỗi lần trời mưa to

"Ngày trước, con đường đi vào đây làm chắc chắn, đẹp lắm, có cả hàng cây xanh. Nhưng từ khi công trường khởi công xây dựng, đường xuống cấp, cây bị chặt hết đi. Xung quanh công trường bắt đầu xuất hiện lán trại bán hàng cho công nhân trông rất phản cảm, lộn xộn, mất mỹ quan. Nhất là những ngày mưa xuống, rác, bùn đất từ trên công trường chảy xuống đỏ cả con đường đi vào nhà dân".

Điều bác Thành bức xúc nhất chính là việc người dân đã nhiều lần đệ đơn khiếu nại, kiến nghị lên phường, quận nhưng chưa giải quyết được vụ việc. Con đường bụi bặm gần 2 năm trời khiến cuộc sống của người dân trở nên rất bất tiện và mệt mỏi, đặc biệt trong việc di chuyển hàng ngày.

Chị Thanh Hồng - một hộ dân sinh sống tại đây cũng cho biết: "Giờ cao điểm đầu ngõ 196 tắc khủng khiếp, bụi thì mịt mù. Tôi phải đưa đón con đi học qua đường này mỗi ngày, dường như mỗi lần đi qua đều phải về thay một bộ quần áo mới vì đường quá bẩn".

Chị Hồng cho hay, con đường này vốn được quân đội xây dựng nên rất chắc chắn, hoạt động hàng chục năm nay cũng không hề có dấu hiệu xuống cấp, cho đến khi công trường xây dựng công viên nghĩa trang Mai Dịch khởi công mới phải sửa. 

Người dân khốn khổ vì con đường bụi mù ngày nắng, lầy lội ngày mưa bởi dự án hồ điều hòa

Những xe trọng tải lớn di chuyển liên tục khiến đường ngõ xuống cấp, đất đá rơi vãi trên đường không được dọn dẹp gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng

"Con đường ngõ 196 này vốn là giáp ranh giữa 2 quận là Cầu Giấy và Từ Liêm. Từ khi công trình khởi công xây dựng, đường xuống cấp, bụi bặm và rất bẩn nhưng dường như lâm vào tình trạng "cha chung không ai khóc", cả hai quận đều không có động thái muốn sửa chữa, làm sạch hay cải thiện đường cho dân sử dụng. Chúng tôi đã phải chịu cảnh này từ lâu lắm rồi" - chị Hồng cho hay.

Emdep sẽ tiếp tục thông tin thêm về phản ảnh mức độ ô nhiễm, xuống cấp của cung đường ngõ 196 Hồ Tùng Mậu đến bạn đọc.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những mỹ nhân Việt sở hữu nhan sắc 'đại phú quý'