Ngoại tình 4 năm vừa bị vợ phát hiện, chồng quỳ gối khóc lóc xin lỗi nhưng vẫn tham lam xin chọn cả vợ lẫn bồ bởi không thể sống thiếu 1 trong 2...

2018-04-20 19:00
- "Anh xin lỗi cả 2 vì anh không tốt. Anh sai với vợ và anh có lỗi với vợ nhưng vợ ơi, anh không thể bỏ ai vì anh yêu cả 2, anh không thể sống thiếu cô ấy và không thể thiếu em. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì em muốn" - ông chồng tham lam cầu xin.

Chuyện ngoại tình đã không còn xa lạ trong thời đại hiện nay. Đa số khi vợ hoặc chồng bị nửa kia phát hiện "ăn chả bên ngoài" thì đều phải đưa ra lựa chọn giữa người tình hoặc gia đình chỉ có 1 trong 2. Nhưng người chồng dưới đây thì khác, dối vợ lừa con qua lại với tình cũ suốt 4 năm nay nhưng đến lúc bị vợ phát hiện vẫn không muốn buông tay bồ mà cầu xin vợ được giữ cả 2 bởi không muốn tan nát gia đình mà cũng không thể để mất đi cô bồ yêu quý. Đàn ông là vậy đấy, lúc nào cũng chỉ muốn thêm nhưng không muốn bớt.

Câu chuyện được bạn T. H. kể lại và nhân vật chính là hàng xóm của cô.

Ngoại tình 4 năm vừa bị vợ phát hiện, chồng quỳ gối khóc lóc xin lỗi nhưng vẫn tham lam xin chọn cả vợ lẫn bồ bởi không thể sống thiếu 1 trong 2...

Nguyên văn câu chuyện ngoại tình có một không hai của ông chồng tham lam:

"Đúng là ở đời không thể tin nổi đàn ông, hôm nay mình chứng kiến chuyện tình cảm tay 3 của anh chị hàng xóm. Anh lấy chị sinh được 2 con 1 trai 1 gái, trước khi lấy chị anh cũng thích 1 người nhưng anh chỉ thích thôi chứ không gọi là yêu, thời gian sau này anh và chị vợ yêu nhau 3 năm rồi cưới. Chị kia cũng đi lấy chồng và đẻ được thằng bé, chuyện chẳng có gì đáng nói khi chị kia bị chồng bỏ vì chồng đánh đập hành hạ và dắt con ra khỏi nhà, về ở cùng mẹ đẻ, run rủi thế nào chị này lại gặp lại anh kia và 2 người qua lại với nhau được 4 năm. Nghĩa là anh này giấu vợ qua lại với chị này.

Hôm nay chị vợ bắt gặp và có gọi tất cả ra 3 mặt 1 lời.

Vợ: Em không tốt với anh và các con hay sao? Em không xứng đáng làm vợ anh ư? Hay anh đã hết yêu em?

Chồng: Anh yêu em và các con rất nhiều thật sự rất nhiều.

Vợ: Vậy tại sao anh lại đối xử với em và các con như thế này, tại sao 4 năm qua anh lừa dối vợ con?

Chồng: Im lặng.

Vợ: Sao em và anh ấy làm thế với chị 4 năm qua, em cũng có con và có gia đình em hiểu cảm giác của phụ nữ khi phản bội mà, chồng em bỏ em không có nghĩa em cướp chồng chị.

Bồ: Khóc và im lặng

Vợ: Giờ anh nói đi anh cần gia đình hay không cần nữa để em còn biết, anh có 2 sự lựa chọn ở đây, em không muốn ầm ĩ.

Chồng: Quỳ trước mặt 2 người đàn bà. Anh xin lỗi cả 2 vì anh không tốt. Anh sai với vợ và anh có lỗi với vợ nhưng vợ ơi, anh không thể bỏ ai vì anh yêu cả 2, anh không thể sống thiếu cô ấy và không thể thiếu em. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì em muốn, chỉ cần em đừng xa anh và đừng bắt anh phải xa cô ấy. Anh không thể thiếu 1 trong 2, anh xin lỗi. Anh cần con cần em cần cả cô ấy. Đừng ép anh phải lựa chọn được không em?

Cả vợ và bồ chỉ biết khóc và khóc như chưa bao giờ được khóc, em ngồi cạnh thấy thương chị vợ. Em cũng rơm rớm thương cho cái số phận đàn bà. Thế mới biết đàn ông họ chỉ thêm chứ không bớt và khốn nạn khi đàn ông sinh ra chỉ làm khổ đàn bà".

Câu chuyện vừa đăng tải đã lập tức gây "bão" cộng đồng mạng. Tốc độ like, chia sẻ và bình luận nhanh đến chóng mặt. Ai cũng thương xót cho người vợ và bức xúc trước sự trơ trẽn của ông chồng lẫn cô bồ.

Nickname Bếp Vui bức xúc: "Nói thật nếu là mình chắc mình điên mất: "nhổ ra cũng không được, nuốt vào cũng không xong" - HẬN. Làm sao có thể tha thứ được. Cứ nghĩ đến cảnh chúng nó quấn lấy nhau là không thể chịu được rồi. Chung gì thì chung, chứ chung chồng sao được".

Độc giả Trần Hồng Ngọc bực tức: "Mình thấy trong câu chuyện này khốn nạn nhất vẫn là con đàn bà bị chồng bỏ kia. Là người từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, nhưng lại đi cướp chồng người khác. Nên nhớ con bồ kia vẫn có quyền từ chối nhé. Thằng đàn ông cũng chẳng ra gì . Chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt".

Bạn Nguyễn Hà đồng quan điểm: "Đàn ông đúng chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt... tội nghiệp nhất vẫn là đàn bà".

Ngoại tình 4 năm vừa bị vợ phát hiện, chồng quỳ gối khóc lóc xin lỗi nhưng vẫn tham lam xin chọn cả vợ lẫn bồ bởi không thể sống thiếu 1 trong 2...

Ngoại tình 4 năm vừa bị vợ phát hiện, chồng quỳ gối khóc lóc xin lỗi nhưng vẫn tham lam xin chọn cả vợ lẫn bồ bởi không thể sống thiếu 1 trong 2...

Ngoại tình 4 năm vừa bị vợ phát hiện, chồng quỳ gối khóc lóc xin lỗi nhưng vẫn tham lam xin chọn cả vợ lẫn bồ bởi không thể sống thiếu 1 trong 2...

Ngoại tình 4 năm vừa bị vợ phát hiện, chồng quỳ gối khóc lóc xin lỗi nhưng vẫn tham lam xin chọn cả vợ lẫn bồ bởi không thể sống thiếu 1 trong 2...

Trao đổi với PV Em Đẹp, bạn T. H. (chủ nhân câu chuyện) cho biết: "Mình thấy rất thương chị vợ, giờ chị ấy vẫn nằm bẹp ở trong nhà, chả biết chị định sao nữa. Chị vợ làm trong ngành hàng không, chồng là công an còn cô bồ là giáo viên. Mình cũng không hiểu tại sao anh chồng chị ấy lại tệ bạc với vợ con như vậy. Lừa dối vợ con tận 4 năm trời mà khi bị phát hiện vẫn nhất quyết không buông tay bồ. Anh chị ấy đã có 2 con đủ nếp đủ tẻ, vợ đẹp con khôn không biết yêu thương trân trọng lại còn lăng nhăng".

"Thế mới nói phụ nữ đừng quá tin vào đàn ông, hãy tự yêu bản thân mình và các con nhiều hơn nữa. Như chị kia 4 năm bị lừa dối mà có biết gì đâu, về nhà chồng vẫn yêu chiều, ngon ngọt. Giờ xảy ra chuyện đâu phải đơn giản để đối mặt, còn con, còn gia đình 2 bên, còn tình cảm mười mấy năm qua giữa 2 vợ chồng nữa, chắc khó khăn lắm để quyết định được gì vào lúc này". - Bạn T. H. nói thêm.

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các cách giúp tóc bạn dày hơn dễ làm tại nhà