Nam sinh tử vong khi lần đầu đi phượt, nỗi lo trên những cung đường

2015-11-09 15:02
- Va chạm với xe tải, chàng sinh viên năm 2 ngã xuống đường, tử vong ngay trong chuyến đi phượt đầu tiên của mình.
Ngày 7/11, tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, Lào Cai xảy ra vụ tai nạn chết người giữa một xe máy và xe tải. Nạn nhân là một nam thanh niên sinh năm 1996, hiện là sinh viên năm 2 tại Hà Nội. Khi đang cùng đoàn phượt qua đoạn đường hẹp, xe máy va chạm với xe tải khiến nam sinh văng ra đường, đúng lúc xe tải lao đến gây tai nạn chết người.
Người thân của nạn nhân cho biết đây anh là con một trong nhà, đây là lần đầu tiên đi phượt. Đoàn phượt có 25 người, chia thành 13 xe.
Vụ tai nạn gây nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt trong các group Phượt. Nhiều ý kiến cho rằng việc thử sức cung phượt Y Tý ngay lần đầu tiên đi phượt là quá sức với bạn trẻ. Những phượt thủ có kinh nghiệm khuyên các bạn trẻ nên nên đi các cung phượt từ dễ đến khó để quen tay.
Nam sinh tử vong khi lần đầu đi phượt, nỗi lo trên những cung đường
Nam sinh thiệt mạng ngay trong lần đầu đi phượt.
Nỗi lo về an toàn trên đường phượt
Trường hợp tai nạn trên đường phượt giống nam sinh 19 tuổi không phải cá biệt. Thực tế, những vụ tai nạn này xảy ra ngày càng nhiều.
Tháng 11/2014, một nữ sinh viên 21 tuổi, quê Hải Dương tử vong trên cung phượt Hà Giang khiến cộng đồng sửng sốt. Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn phượt đang trở về Hà Nội, do gặp sương mù khi đổ đèo, bạn nam lái xe đâm vào xe tải ở cuối dốc. Nữ sinh viên ngồi sau tử vong dù đã đưa đi cấp cứu.
Cũng vào thời điểm tháng 11/2014, trên đường phượt Thái Nguyên – Bắc Kạn, một phượt thủ gặp tai nạn tử vong khi định vượt xe tải cùng chiều.
Phượt thủ lâu năm Nguyễn Bắc chia sẻ: "Trên đường phượt điều gì cũng có thể xảy ra, mỗi người chúng ta hãy luôn cẩn thận, ngoài sống vì đam mê của mình cũng cần sống vì niềm vui của những người xung quanh nữa, có biết bao người mà niềm vui của họ chỉ đơn giản là thấy chúng ta luôn mạnh khỏe...
Trước khi cơn say mạo hiểm đẩy chúng ta vào một hành động điên rồ và bất cẩn nào đó, hãy nghĩ đến những ai sẽ khóc nếu ta không trở về. Hãy nhớ: Đi không phải để đến, đi để trở về....”
Đông Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách diện áo cổ lọ ôm sát chuẩn chỉnh như hội gái Hàn, diện theo thì style chỉ có sang xịn trở lên