Lỡ dở “hai lần đò”, người mẹ trẻ 24 tuổi chấp nhận làm “gái dịch vụ phòng bay” để có nhiều tiền nuôi 2 con

Thu Hà 2017-09-27 15:30
- Kiếm được rất nhiều tiền từ việc chơi “ke, đá” với khách, Phương Thanh* (Vĩnh Phúc) đều để dành nuôi con. Nhưng cũng từ đây, nỗi đau nghiện ma túy đá ngày một chồng chất lên người mẹ 9x.

Bi kịch từ việc trót có bầu...

Phương Thanh mới vào Trung tâm chữa bệnh, giáo dục LĐXH số II Hà Nội cai nghiện ma túy đá được 4 tháng nay. Cứ mỗi khi có ai hỏi thăm chuyện con cái, đôi mắt Thanh lại trào nước mắt.

Rất nhiều lần trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thanh phải ngừng lại lời kể vì xúc động. Điều này khiến người đối diện luôn có cảm giác, nỗi nhớ con luôn chất chứa trong tâm hồn người mẹ một thời lầm lạc này. Điều trớ trêu, Thanh lầm đường lạc lối chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền nuôi hai đứa con nhỏ.

Lấy chồng năm 18 tuổi vì lỡ có bầu, Thanh làm mẹ ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Vì điều này, nhà chồng suốt ngày chửi rủa Thanh “như hát hay”. Trong khi đó, chồng Thanh lại hùa theo bố mẹ đẻ, không mảy may bênh vực vợ.

Sinh con xong, hai mẹ con Thanh dắt díu nhau về nhà ngoại tá túc. Con được 2 tuổi, vợ chồng Thanh ly hôn. Thanh mang con sống cùng và xin đi làm công nhân trong khu công nghiệp để có tiền nuôi con, thu nhập mỗi tháng khoảng 4.5 triệu đồng. Thanh thường xuyên phải tăng ca 12 tiếng mỗi ngày mới đủ trang trải cuộc sống.

Một thời gian sau, Thanh mở cửa trái tim, đón nhận người đàn ông mới. Khi đứa con thứ hai được bốn tháng ở trong bụng, Thanh nhận tin dữ chồng bị kết án 6 năm tù giam vì tội bắt giữ người, chiếm đoạt tài sản trái phép.

Cú sốc này chưa qua thì cú sốc khác lại tới. Gia đình nhà chồng không chấp nhận Thanh và đứa con trong bụng. Vậy là một lần nữa, ba mẹ con Thanh lại tìm về nhà ông bà ngoại nương tựa.

Thanh sinh con mà không có chồng ở bên. “Một nách hai đứa con, không kiếm được việc biết lấy gì nuôi con?”. Câu hỏi đó Thanh trăn trở hàng đêm. Thanh quyết định gửi con cho ông bà ngoại để xuống Hà Nội kiếm việc làm.

Không bằng cấp, không có chuyên môn, chỉ có chút nhan sắc, Thanh đã chọn làm nghề phục vụ trong quán bar. Tiếng nhạc xập xình trong quán bar chưa lúc nào làm vơi nỗi buồn hai lần đò, con cái nheo nhóc trong Thanh. Năm 2014, lần đầu tiên trong đời, Thanh biết đến ma túy đá.

Thanh kể: “Hôm đó chúng em được nghỉ. Cả bọn rủ nhau đi ăn đến khuya. Một người bạn trong quán đã rủ “Có cái này chơi hay lắm”. Sau vài lần sử dụng ma túy đá, người mẹ trẻ bắt đầu nghiện.

Lỡ dở “hai lần đò”, mẹ 9x làm “gái dịch vụ phòng bay” để có tiền nuôi con

Mỗi lần nhắc đến hai đứa con nhỏ, Thanh đều bật khóc. Ảnh: Trung Anh

Thanh bảo lúc cầm trên tay viên ma túy đá, hình ảnh hai đứa con nhỏ ở nhà xuất hiện trong đầu. Nhưng chúng có một ma lực nào đó khiến Thanh không thể khước từ vì muốn thể hiện trước đám bạn. Ban đầu, mỗi tháng Thanh xài ma túy đá vài lần. Sau tần suất tăng lên ngày một nhiều và đến một thời điểm, ngày nào cũng phải có ma túy đá Thanh mới chịu được.

Lên cơn thèm thuốc là tiêu gần hết tiền tiết kiệm cho con

Bạn bè rỉ tai nếu chấp nhận làm “gái dịch vụ phòng bay”, tức là “chơi đá” với khách tại phòng thì tiền bo sẽ rất hậu hĩnh. Để có tiền chơi thuốc và gửi về nuôi con, Thanh đã đánh liều chấp nhận.

Đúng như Thanh mong muốn, nếu khách phòng bay ưng ý, em có thể được “bo” tới vài triệu mỗi lần. Lần nào ít nhất Thanh cũng được 1 triệu. Khách có thêm lời đề nghị khác ngoài việc “chơi đá” nhưng Thanh từ chối.

"Em chỉ nghĩ chơi ma túy đá với khách để có thêm tiền nuôi con mà thôi. Sau khi trừ tiền son phấn, quần áo, chi phí các loại, mỗi tháng em có thể gửi 10 triệu đồng về nhờ ông bà ngoại nuôi con và có tiền gửi tiết kiệm. Cứ có thời gian rảnh là em bắt xe buýt về Vĩnh Phúc thăm con", người mẹ trẻ nói.

Thấy con ăn mặc sành điệu hơn, thay đổi nhiều, bố mẹ thắc mắc nhưng Thanh giấu giếm. Thanh chỉ biết khóc như mưa mỗi khi nghe con thảng thốt ôm mẹ và hỏi: “Sao mẹ đi đâu lâu thế? Sao mẹ không về với con? Mẹ ở nhà với con đi”.

Thanh dành dụm được khoảng 100 triệu đồng để làm vốn sau này. Nhưng ma túy đá đã làm số tiền đó ngày một hao hụt. Lần “móc két” ít cũng vài trăm, nhiều thì 1,2 triệu. Đỉnh điểm có lần Thanh lấy hẳn 10 triệu đồng để mua ma túy đá. Chỉ trong vòng nửa năm, 100 triệu đồng “bốc hơi” gần hết.

Ma túy đá không chỉ cướp đi sức khỏe, mà còn cướp đi cả lòng tự trọng của một người mẹ. Lúc đó, Thanh chống chế với chính mình rằng “tiêu rồi sẽ bù lại sau”. Nhưng Thanh không ngờ, càng rút thì càng dùng nhiều.

Đến khi bố bị gãy chân, Thanh phải bỏ việc ở Hà Nội, về quê chăm sóc bố thì mọi chuyện mới vỡ lở. Nghe những lời con gái thú thật, bố mẹ Thanh bàng hoàng, chửi mắng suốt mấy ngày liền.

Người bố già đã rơi nước mắt vì Thanh. Ông bảo: “Bố xót con vì con lầm lạc không phải do con hư”. Nhìn sự đau đớn của bố mẹ, Thanh đã đi đến quyết định phải cai nghiện để làm lại cuộc đời. Lúc này, đứa con lớn đã 5 tuổi, đứa nhỏ mới lên 2. Thanh nói dối các con là “đi kiếm tiền để nuôi hai anh em”. Trước khi vào đây, Thanh đã gửi số tiền tiết kiệm còn lại nhờ ông bà ngoại chăm con cái giúp.

“Đây là chuyến em đi rất lâu mới trở về nhà. Chắc chắn các con sẽ hỏi mẹ đi đâu rất nhiều lần”, Thanh bật khóc nức nở. 

Mỗi tháng, bố mẹ lên Trung tâm thăm Thanh một lần. Lúc nhìn thấy bố mẹ, Thanh òa khóc. Cô chỉ muốn sà vào vòng tay bố mẹ khóc như một đứa trẻ. Trong giấc mơ, Thanh cũng thấy mình được ở nhà với bố mẹ và các con.

“Sau khi ra khỏi đây, em sẽ trở về nhà làm lại cuộc đời, xin lỗi bố mẹ và kiếm việc làm nuôi con. Bố mẹ đẻ, hai đứa con nhỏ chính là động lực để em đi tiếp và quyết tâm cai nghiện”, Thanh tâm sự.

Hiện, sau 2 lần đò lỡ dở, Thanh  không nghĩ đến việc lấy chồng nữa. Sự bồng bột, lỡ dở và ma túy đá đã khiến người mẹ trẻ mới 24 tuổi khép mình trước mọi cánh cửa hạnh phúc.  

*Họ tên nhân vật đã được thay đổi

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp nữ khéo chọn chồng, sau khi kết hôn cuộc sống viên mãn, một bước lên tiên